V
vanlongthan


[FONT=times new roman,times]Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc ko nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam...nói [/FONT][FONT=times new roman,times]1 đằng làm 1 nẻo… hôm qua thứ trưởng bộ công thương nói không tăng giá xăng hôm nay đùng một cái tăng 31% … sống chết mặc bây.[/FONT]
[FONT=times new roman,times]Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít. Nhà nước “thoát” món chi 70.000 tỷ đồng để trợ giá. Tương lai giá xăng dầu + giá cả, Lạm phát, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam sẽ thế nào?[/FONT]
[FONT=times new roman,times]Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu, Nỡ sao lên giá, giết em đi. Loay hoay vót vét vài đồng chót, Sắp tới đem xe đổi lấy tiền. Thấy giá xăng lòng như kiến cắn, Đi học chẳng buồn lấy xe ra, Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt, Một mảnh trời riêng xăng với ta!!! >>> bài thơ mang tính thời sự nhất trong ngày
[/FONT] [FONT=times new roman,times]Thôi kệ ..xăng tăng lên đời sống khó nghè tí ..người nghèo chết bớt để 1. Thành phố rộng chỗ tí (giảm kẹt xe) 2. Giảm tỉ lệ tăng dân số (Chết > sinh) 3. Bớt nghe lời oan thán => giải pháp có thể tiêu cực nhưng nếu nhìn tới tương lai thì là tích cực (Chuẩn bị nhận các loại gạch đá)
[/FONT][FONT=times new roman,times]Cập nhật tin tức thị trường sau khi giá xăng tăng lên 19K / 1lit. Phở từ 10K lên 15K , Thuốc lá Vinataba 12K lên 14K , Trà đá 1K lên 2 K , Cổ phiếu chết sặc tiết , giá xe đạp lên cao , Các trung tâm mua sắm giảm doanh thu trầm trọng , giá nhà nghỉ vẫn chưa được cập nhật
[/FONT]Bản lĩnh người đàn ông . Ở nước Mỹ : 1 thằng con trai phải biết dùng súng . Ở nước Đức : 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ . Ở Hàn Quốc : Con trai phải sành điệu hơn con gái . Ở Trung Quốc : 1 thằng con trai phải biết chơi game . Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam : 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét : đầy bình cho ta!!!!!!!!!!
[FONT=times new roman,times]Giá xăng tăng lên 19.000 đồng/lít. Nhà nước “thoát” món chi 70.000 tỷ đồng để trợ giá. Tương lai giá xăng dầu + giá cả, Lạm phát, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam sẽ thế nào?[/FONT]
[FONT=times new roman,times]Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu, Nỡ sao lên giá, giết em đi. Loay hoay vót vét vài đồng chót, Sắp tới đem xe đổi lấy tiền. Thấy giá xăng lòng như kiến cắn, Đi học chẳng buồn lấy xe ra, Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt, Một mảnh trời riêng xăng với ta!!! >>> bài thơ mang tính thời sự nhất trong ngày
[/FONT] [FONT=times new roman,times]Thôi kệ ..xăng tăng lên đời sống khó nghè tí ..người nghèo chết bớt để 1. Thành phố rộng chỗ tí (giảm kẹt xe) 2. Giảm tỉ lệ tăng dân số (Chết > sinh) 3. Bớt nghe lời oan thán => giải pháp có thể tiêu cực nhưng nếu nhìn tới tương lai thì là tích cực (Chuẩn bị nhận các loại gạch đá)
[/FONT][FONT=times new roman,times]Cập nhật tin tức thị trường sau khi giá xăng tăng lên 19K / 1lit. Phở từ 10K lên 15K , Thuốc lá Vinataba 12K lên 14K , Trà đá 1K lên 2 K , Cổ phiếu chết sặc tiết , giá xe đạp lên cao , Các trung tâm mua sắm giảm doanh thu trầm trọng , giá nhà nghỉ vẫn chưa được cập nhật
[/FONT]Bản lĩnh người đàn ông . Ở nước Mỹ : 1 thằng con trai phải biết dùng súng . Ở nước Đức : 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ . Ở Hàn Quốc : Con trai phải sành điệu hơn con gái . Ở Trung Quốc : 1 thằng con trai phải biết chơi game . Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam : 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét : đầy bình cho ta!!!!!!!!!!
Last edited by a moderator: