

Cho đoạn văn :
- Bẫm ... Quan lớn ... đê vỡ mất rồi
- Đe vỡ rồi ! Đễ vỡ rồi ! Thời ông cách cổ chúng mày, thời ông vỏ tù chúng mày ! Có biết không ? Lính đâu sau bây giám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy ? Không còn phép tắt gì nữa à ?
- Dạ bẩm ...
- Đuổi cổ nó ra !
- Thầy bốc quân gì thế ?
- Dạ bẩm , con chưa biết
- Thì bốc đi chứ !
a) Chỉ ra vai xã hội của những người tham gia trong đoạn hội thoại
b) Xác định câu nghi vấn , cảm thán , cầu khiến ( nêu rõ tại sao nó là câu cảm thán , nghi vấn hay cầu khiến)
- Bẫm ... Quan lớn ... đê vỡ mất rồi
- Đe vỡ rồi ! Đễ vỡ rồi ! Thời ông cách cổ chúng mày, thời ông vỏ tù chúng mày ! Có biết không ? Lính đâu sau bây giám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy ? Không còn phép tắt gì nữa à ?
- Dạ bẩm ...
- Đuổi cổ nó ra !
- Thầy bốc quân gì thế ?
- Dạ bẩm , con chưa biết
- Thì bốc đi chứ !
a) Chỉ ra vai xã hội của những người tham gia trong đoạn hội thoại
b) Xác định câu nghi vấn , cảm thán , cầu khiến ( nêu rõ tại sao nó là câu cảm thán , nghi vấn hay cầu khiến)