Văn 6 Xác định phó từ

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
View attachment 151593Mọi người giúp em nha. Ngày kia em phải nộp rồi. Cảm ơn mọi người. :Rabbit39
Bài 26: Các phó từ trong bài thơ "Đêm nay bác không ngủ" : lắm ,sao ,vẫn ,không ,càng , lại, cứ, chưa.
Bài 27: Cho, biếu, tặng theo mình nghĩ là: chuyển cái thuộc sở hữu của mình sang thành của người khác mà không đổi lấy gì cả. Từ cho là từ đồng nghĩa với từ biếu và tặng.

Đặt câu:
Từ cho : Chị cho em cây kẹo này nhé ?
Từ biếu: Quà này con biếu mẹ.
Từ tặng: Hôm nay mình đã tặng cho em mình một món quà rất đẹp.

Mình chỉ làm được có 2 bài này thôi nha !

:Tonton9:Tonton9:Tonton9
 
Last edited:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
View attachment 151593Mọi người giúp em nha. Ngày kia em phải nộp rồi. Cảm ơn mọi người. :Rabbit39
Bài 28:
a. Từ "mặt trời" được dùng theo nghĩa gốc. Hai câu thơ đã miêu tả lại bức tranh hoàng hôn tuyệt đẹp: vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm xuống lòng biển khơi.
b. Từ "mặt trời" thứ nhất được dùng theo nghĩa gốc. Đây là hình ảnh tả thực, miêu tả mặt trời của thiên nhiên vĩnh hằng. Từ "mặt trời" thứ hai được dùng theo nghĩa chuyển, nó ẩn dụ cho Bác Hồ, đồng thời khẳng định, ca ngợi công lao vĩ đại của Bác.
Bài 29:
Khi đọc thông tin trên, em cảm thấy bản thân cần giúp ích cho xã hội. Trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành như bây giờ, trước hết em cần phải tự ý thức được trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, làm theo những khuyến cáo của Bộ Y Tế. Không những thế, em cũng muốn góp phần tuyên truyền cho mọi người xung quanh về dịch bệnh, góp tiền mua khẩu trang, nước sát khuẩn tặng miễn phí. Em hi vọng rằng thế giới sẽ nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh.
Bài 30:
a. Lan là một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát. Bạn có dáng người nhỏ nhắn nên rất nhanh nhẹn, vì thế cô giáo giao cho bạn làm lớp trưởng. Bạn luôn giúp đỡ em và mọi người một cách tận tình, khi có bài không hiểu, bạn sẽ chỉ cho em. Không những thế, khi nói chuyện, bạn rất vui vẻ, hoà đồng. Em rất quý Lan, em và Lan sẽ mãi là bạn.
b. Tôi có một người bạn thân học cùng lớp. Cậu ấy tên A (tên tùy bạn chọn). Từ ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi đã ấn tượng với A. Cậu ấy rất hoà đồng, vui vẻ và còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Chúng tôi luôn chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Tôi sẽ mãi coi A là người bạn thân nhất.
Bài 31:
Bạn tham khảo dàn ý nhé
MB: Giới thiệu hoàn cảnh câu chuyện.
TB: (phần này bạn viết lời đối thoại nhé)
- Cuốn sách mới khi nhìn thấy cuốn sách cũ thì tỏ ra khinh thường, nó cho rằng mình là đồ mới, cô chủ mới yêu quý, còn quyển sách cũ thì vừa bẩn vừa cũ rách.
- Cuốn sách cũ giảng giải cho cuốn sách mới về việc tại sao mình bị bẩn, bị rách (do dùng nhiều, do cô chủ vô ý làm bẩn, rách,....). Tuy nhiên, điều đó chứng tỏ nó được yêu quý, được ở bên cạnh, giúp đỡ cô chủ....
- Sau khi nghe sách cũ nói, sách mới nhận ra lỗi lầm, tỏ ý xin lỗi sách cũ. Sách cũ vui vẻ và hi vọng cả hai sẽ cùng giúp ích cho cô chủ....
KB: Phân tích để thấy vai trò của những cuốn sách. Từ đó, biết trân trọng sách hơn.
Bài 32:
Dàn ý
MB: Giới thiệu về lần mắc lỗi. (Chẳng hạn như nói dối đi chơi, làm vỡ đồ vật,...)
TB:
- Hoàn cảnh mắc lỗi
- Sau khi gây ra lỗi lầm, giấu ông bà.
- Khi nghe ông bà gọi, sợ hãi, lo lắng vì sợ phát hiện.
- Nghĩ rằng bản thân không thể trốn tránh được nữa nên đã nhận lỗi với ông bà, hứa sẽ không như vậy nữa. Ông bà hài lòng và đã thứ tha.
KB: Bài học rút ra và nêu suy nghĩ bản thân.
Bạn có thể tham khảo cách làm bài ở đây
https://diendan.hocmai.vn/threads/ke-ve-1-lan-em-mac-loi-lam-cho-bo-me-buon.260792/
 
Top Bottom