Câu 1 ý 4: Quan điểm của tác giả về việc đọc sách quả thực rất đáng suy ngẫm. Đọc sách cốt ở chất, ở cái tinh hoa mà người đọc chắt lọc được chứ không phải là đua ta có bao nhiêu sách, ta đọc qua bao nhiêu sách mà là ta có gì từ sách. Sách được tạo ra để lưu giữ kinh nghiệm, để truyền bá thực học nên việc nghiền ngẫm, hiểu rõ quan trọng hơn hẳn việc đua đòi sách. Cũng giống như ông bà ta từng khuyên một nghề cho chín còn hơn chín nghề là như vậy. Đọc sách là để tu dưỡng khí chất, để nuôi dưỡng trí tuệ và để ươm mầm nhân cách nên cần việc đọc sách trọng ở suy ngẫm và hiểu biết chứ không phải là đọc nhiều chính là vinh dự hay đọc ít không thể coi là xấu hổ.
Câu 2: chị cho em mấy ý chính để viết nha
- Tận hưởng hành trình đang đi, kiên định trên con đường hoàn thành mục đích là nền tảng để chúng ta hạnh phúc
+ Mỗi một mục tiêu được đặt ra là một cái đích mà bản thân luôn hướng đến
+ Mọi nỗ lực cho mục tiêu của mình dù thành dù bại đều đáng tự hào
+ Nhìn lại chặng đường đã qua, ta sẽ hạnh phúc bao nhiêu khi từ bỏ tình bạn, tình yêu, tình thân chỉ để đạt được mục tiêu? Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta sẽ hạnh phúc bao nhiêu khi nhận được sự cổ vũ, tán dương, sẻ chia đến từ mọi người ngay cả khi đứng trên đỉnh vinh quang hay ngã xuống đầm lầy hư thối?
- Nỗ lực khi đạt được mục tiêu quan trọng hơn hoàn thành mục tiêu đó
+ Mỗi người ở tại mỗi thời điểm khác nhau đều sẽ có những mục tiêu khác nhau cùng những đối thủ khác nhau
+ Chúng ta không thể luôn vắt kiệt sức mình để hoàn thành tất cả mục tiêu và càng không thể chắc chắn mình sẽ luôn hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc nhất, là toàn trường tiêu điểm
+ Chúng ta cần phải biết người biết ta, biết cách điều chỉnh bản thân mình, biết hưởng thụ những gì chúng ta trải qua, trân trọng những gì ta đang có và luôn hướng về mục tiêu phía trước.
+ Cuộc đời là một chặng hành trình và mục tiêu chỉ là một trạm xe chúng ta tạm dừng chân mà thôi
P/s: Chúc em học tốt