Xa rồi ngôi vô địch

U

uocmolamnhavan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xa rồi ngôi vô địch
“Chúng tôi đã tự làm khó mình khi không thể thắng Blackburn. Không thể ghi nổi một bàn thắng dù có nhiều cơ hội, điều đó đã khiến Man United giờ ở quá xa ngôi vô địch”.
Đó là những gì Sir Alex Ferguson thừa nhận trong cuộc họp báo ngay sau trận đấu trên sân Ewood Park. Những dự đoán về một màn trút giận của Quỷ đỏ đã không thành hiện thực. Thay vào đó là sự nhạt nhòa và một kết quả thất vọng đến khó tin. Gặp Blackburn, từ xưa đến nay vốn vẫn không phải là chuyện dễ dàng cho Man United, bởi đã có quá nhiều lần họ phải nếm trái đắng trước đối thủ rất khó chịu này. Tuy nhiên, không ai nghĩ Quỷ đỏ có thể để mất điểm ở thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, ở giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc đua tới ngôi Vô địch như lúc này. Không Rooney, nhưng chỉ với phần còn lại, Man United vẫn được đánh giá cao hơn Blackburn nhiều. Vậy mà họ đã không thể cụ thể hóa được sự vượt trội ấy bằng những bàn thắng, dù cơ hội không phải là không có. Pha bỏ lỡ quá khó tin của Valencia, những pha bóng èo uột của Berbatov cùng hàng tiền vệ thiếu sinh khí đã khiến Quỷ đỏ có một trong những trận đấu buồn nhất kể từ đầu mùa giải. Họ không thua, nhưng với chỉ 1 điểm, trận hòa này cũng chẳng khác nào một thất bại.

ax.jpg
Niềm tin vào Berbatov của Ferguson đã cho đáp án sai. Việc tung Macheda cùng 3 lão tướng Giggs, Scholes và G.Neville vào sân ngay từ đầu cũng là những sai lầm của nhà cầm quân lão luyện này. Và cái giá mà Man United phải trả là quá đắt và quá rõ ràng. Họ vẫn đứng thứ Nhì trên BXH nhưng ngôi Vô địch đã xa hơn trước nhiều. Chỉ hơn 1 điểm nhưng đá kém một trận, nên nếu thắng ở trận đá bù, Chelsea sẽ bứt lên với cách biệt tới 4 điểm. Đó là một khoảng cách mà dẫu không muốn, Ferguson vẫn phải thừa nhận là quá khó để có thể san lấp: “Chúng tôi không thắng ở trận đấu cần phải thắng. Đó quả là điều đáng thất vọng. Ngôi vô địch đã xa hơn và thật khó để Man United có thể làm nên kỳ tích, bởi 4 điểm thực sự là một khoảng cách quá lớn.”

Những khó khăn tiếp tục ập xuống đầu thày trò HLV Ferguson khi danh sách thương binh lại tăng lên sau trận hòa với Blackburn. Lão tướng Giggs bị chấn thương gân kheo, trung vệ Rio Ferdinand dính chấn thương háng và gãy ngón tay, trong khi chỗ đau của O’Shea lại tái phát. Rõ ràng Ferguson cùng BLĐ Quỷ đỏ đang lo sốt vó. Nếu những nhân vật ấy cùng Rooney không kịp thời bình phục, thất bại trong trận derby thành Manchester với Man City vào cuối tuần này chắc chắn sẽ thuộc về họ. Đó là điều khó có thể tránh khỏi, khi đội chủ sân City of Manchester đang có phong độ cực tốt.

Một trận hòa nhưng còn hơn rất nhiều so với một thất bại, vận đen ở cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này dường như đã chọn Man United. Còn 4 trận nữa mùa giải sẽ kết thúc, họ vẫn còn cơ hội, nhưng đó là một cơ hội quá mong manh mà họ khó có thể tận dụng được sau những gì đã thể hiện. Một mùa bóng bết bát có lẽ là điều mà thầy trò Sir Alex Ferguson nên nghĩ tới.

Thống kê

1 - Trong trận đấu với Liverpool, Fulham chỉ có được đúng một cú sút về phía khung thành của thủ môn Reina. Đây là thông số tệ nhất trong một trận đấu tại Premiership.

15 - Mùa giải trước, Man City chỉ ghi được 3 bàn thắng từ các tình huống đá phạt góc. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải này, họ đã ghi được tới 15 bàn thắng từ các quả phạt góc.

71 - Theo thống kê, cả Man United, Liverpool và Tottenham cùng thực hiện được 71 cú sút về phía khung thành đối phương sau 270 phút thi đấu, mà không ghi được bàn thắng nào. Đây là điều hiếm thấy trong lịch sử Premiership.


Chân sút hàng đầu

26 bàn: Rooney (Man United)

25 bàn: Drogba (Chelsea)

22 bàn: D.Bent (Sunderland), Tevez (Man City)

18 bàn: Torres (Liverpool)
 
Top Bottom