mình
dịch bài của
@tulethaovy6c1 cho bạn nè:
Như bạn thấy, mỗi học sinh phải làm việc chăm chỉ ở trường. Vì vậy, giờ ra chơi là thời gian tốt nhất để chúng ta thư giãn. Hôm nay, tôi rất vui mừng khi có cơ hội nói với bạn về giờ học của tôi.
Ở trường tôi, sau mỗi tiết học, chúng tôi được nghỉ năm phút. Trong giờ ra chơi, trường tôi rất ồn ào. Các giáo viên thư giãn bằng cách ngồi quanh bàn cùng nhau uống nước. Họ cũng nói về thời kỳ cuối cùng của họ và nhiều thứ khác. Các học sinh chỉ có 5 phút để chơi. Một số chàng trai chơi bi trong khi cô gái skip rope( mình không biết skip rope là gì nha). Một số người chỉ ngồi dưới tán cây và đọc sách cũng như nghe nhạc bằng một đĩa CD nhỏ cầm tay.
Ngược lại, các lớp học rất yên tĩnh với một số học sinh điển hình xem xét lý thuyết và thực hành cho các kỳ thi tốt của họ. Nhưng tôi không thích những hoạt động này, tôi thích đến quán ăn để ăn đồ ăn nhẹ và uống nước cam với bạn bè.Ngoài ra tôi muốn chơi một số môn thể thao nhưng chúng tôi không có đủ thời gian để chơi toàn bộ trò chơi.
Tóm lại, bản thân tôi nghĩ rằng giờ ra chơi là khoảng thời gian thú vị nhất đối với tôi cũng như tất cả các sinh viên.Ngoài ra tôi thực sự thích nó. Thế còn bạn ? Tôi tự hỏi nếu bạn có thể chia sẻ cho tôi một cái gì đó về trường học của bạn vào giờ ra chơi.