- 25 Tháng hai 2018
- 341
- 287
- 101
- 21
- Vĩnh Phúc
- thcs vĩnh tường


Vậy là mình đã tham gia Cộng đồng từ 2018, thời gian trôi qua nhanh thật lâu lắm mới quay lại 2025 rồi nhỉ. Không biết những người bạn mình vô tình có cơ hội được kết bạn ở dây có còn ra vô trang hôngg nhỉ. Nhớ quá cái thời mở máy lên là vào Diễn đàn xem hôm nay có gì mới khumm, lên hỏi bài tập được các bạn trả lời siêu nhiệt tình, được nói chuyện với siêu nhiều bạn đáng yêu. Giới thiệu mình 2003
Yaaa lâu quá honggg lên, nay buồn vui lẫn lộn mò vô diễn đàn muốn viết 1 cái gì đó
Mình ở đây từ thời chưa có mối tình đầu cho đến khi có 1 mối tình tan vỡ
yaaa kể từ đâu nhỉ
ở đây hãy lưu giữ thanh xuân giúp mình nhé
Mình lần đầu được nói chuyện với cậu vào đêm 30 Tết 2023, cậu nhắn tin làm quen mình trước, khi ấy mình nghĩ chắc chỉ làm bạn vui thôi, vì tính cách của mình dở hơi lắm kìa, ai mà chịu dược hứ ^^
Cậu cứ thế hỏi mình nhiều ơi là nhiều chuyện, sao mà khi tán con người ta có nhiều chuyện nói với nhau thế nhỉ cậu ơi, vì trong không khí tết , nên cậu luôn hỏi mình ò được nhiều tiền lì xì không, mình buồn cười quá, ai mà lại đi tán con gái mà hỏi vậy chứ, nhưng khi ấy mình thấy dê thương vô cùng, nói chuyện được vài tuần mình phải vào sài gòn học lại và cậu cũng thế. Trong tết cậu nói nhà cậu nhiều kẹo, nhưng cậu không thích ăn, mình trêu mang kẹo cho mình với, khi ấy mình chỉ trêu thôi, nhưng cậu mang vô thật, còn gói quà thành hình siêu đáng yêu cho mình
ở sài gòn chỗ mình ở cách chỗ cậu gần 40km lận í trởi, mình cũng nghĩ làm bạn thôi, xa nhau vậy àm, mình cũng chưa có xe máy, à nói đúng hơn khum dám chạy xe cậu ạ. hĩcc
Ngày đó cứ cách vài tuần mình phải lên chỗ chị họ ở, trùng hợp kể ra lại gần chỗ cậu nhỉ, cậu nói đừng đi xa thế, để cậu chở đi, vì sợ mình tốn tiền grap
àaaa, còn có việc này, lên lại sài gòn gần đúng ngày 14/2 cậu hỏi mình có hẹn chưa, nhưng trước đó mình có hẹn với chị họ rồi, cậu còn nói nếu bị hủy kèo thì phải nói với cậu nhé,,,,,,m và không ngờ mình bị chị bùng kèo luônnn á cậu ưiii, nhưng mình không nói với cậu, vẫn pahir đi học bình thường, vẫn có nhắn tin với cậu, nhưng không nói bị hủy kèo.
đến hơn 8h tối hôm đó cậu hỏi đi chơi sao rồi, mình mới nói mình bị bùng kèo rùi, cậu nói sao không nói cậu, ở yên đó đi, tắm giặt chờ cậu qua chở đi ăn, nhưng mà trời ưii, mình cảnnn cậu vì muộn rồi, cậu lại ở xaa như vậy, mình cũng run nữa, chưa đủ can đảm gặp cậuuu, nhưng cậu không nghe, cứ thế mà phóng đến. Cậu đến rồi mà mình còn do dự nên gặp không, cậu nhắn mình, Anh ( tên mình) không xuống thật hả, mình cuối cùng cũng xuống, run quá, hĩcccc
trời ơi, cậu ở ngoài cười siêu đẹp, nét mặt siêu duyên, nhưng mình tồi, cậu nói đi ăn, mà hôm đó mình chối, ăn no rồi, cậu ăn đi, và thế là 1 đứa ăn 1 đứa cứ nói luyên thuyên bên tai, sau này cậu mới nói, hôm đó phải bạn cậu là cậu mắng rồi, ăn thì không chịu ăn mà cứ nói hehehe
àaa trước hôm đó, mình có kể mình thỉnh thoảng phải lên chị, cậu không muốn mình tốn tiền xe, xin mình địa chỉ ở, mình cho cậu, vậy mà chỉ vì muốn biết chỗ mình ở, cậu nói với anh cùng phòng rủ anh đi dạo, nhưng thực ra cậu ngồi sau xem map để anh chở đến, trời ơi mình là anh cậu chắc mình bực lắm, đi hóng gió mà gần 40km
)) ki quaa
cậu đến nhưng ko gọi mình xuống, cậu đi xa như vậy chỉ là vì muốn biết đường, đến khi về, cậu gửi cho mình 1 tấm ảnh chỗ mình ở
tr ơiii mình hỏi sao không gọi cho mình xuống, cậu nói không cần lắm
Biết cậu không tiện đường nhưng mà luôn nói đi xa quen rồi, sau này biết thêm cậu còn hay đau lưng kìa hĩc có lỗi ghê
Có lần chị họ mình muốn nói chuyện với cậu, nên mình bị lố giờ về, mình ở kí túc xá, 11h đóng rồi, mình nói cậu để mình ở cửa hàng tiện lợi rồi về đi, nhưng cậu nói mình ở 1 mình người ta bắt thì sao, thế là cậu ngồi trông mình cả đêm như vậy, sau này mình mới biết sáng hôm sau cậu có tiết học
cậu rủ mình đi chơi, xem phim, mình nói vu vơ thích lên phố đi bộ xem người ta biểu diễn, cậu lúc đầu nói có gì hay đâu, nhưng cuối tuần âm thầm nói ra phố đi bộ xem né, cậu không thích còn chở mình đi làm gì
sau này mình mới biết, lần đầu gặp nhau, mình lì xì cậu, cậu giữ mãi không tiêu, đến 1 hôm cậu nhắn mình, xin lỗi vì hôm đó không mang tiền, xe hết xăng đành lấy tiền đó, ui mình còn không nghĩ cậu giữ lại nữa trời
Mình thích tặng quà cho cậu, mình không nghĩ những túi hay vỏ ngoài hộp quà cậu đều giữ lại xếp hàng ngăn nắp để ở đó, vì thường người ta bóc quà sẽ vứt đi àm
Mình tệ đến mức xem map hay sai, sau vài lần cho mình xem,cậu từ lần sau cầm luôn cho chắc hahaha
mà nói nhé, cậu cọc tính, nóng tính, thiếu kiên nhẫn mình hiểu
sao mà với mình cậu chịu đựng giỏi thía
xem phim cậu cũng cho mình chọn trước còn nhiều chuyện khác đến mức mình đã từng hỏi sao mà lịch sự với em thế
lần đầu nắm tay, à lần đầu ôm đằng sau xe máy, mới đầu mình ngại lắm, mà thỉnh thoảng (tới khúc này cho mình gọi anh nhá)
Anh nhìn người ta chỉ nói vu vơ, đi xe máy là phải ôm cho chắc, cho đến sinh nhật đầu của anh, à thực ra trước đó mình có vội về, 1 lần, mình nói anh, phóng nhanh xíu được không, mình sợ trễ, bị khóa cổng mất, anh nói ôm cho chắc vào, ( vì mình hay ngủ gập , nói ra buồn cười chứ trên xe máy mình ngủ như thường nếu ngồi sau) và lần đầu mình ôm anh
vào sinh nhật, ngồi trên xe máy, mình cũng ôm vậy, mình thấy anh nhấc tay mình cầm, giống như đắn đo gì đó, sợ mình ko thoải mái, nên đến khi anh thấy mình không phản ứng anh mới nắm tay của mình, anh không tùy tiện bao giờ, sau này anh mới nói vì muốn ở canh mình lâu 1 xíu anh luôn lái xe chậm vậy....
anh có thói quen sờ tai, sao mình kể cái này, chờ tí mình nói nhá
Mình và anh không cãi nhau, nhưng anh phải đi du học, ừ cái này chính là xa cách nhỉ
gia đình muốn anh định cư và hình như .... bản thân anh cũng vậy, anh bảo lưu, về, à thì thực ra ở sg anh có nói với mình 1 2 lần về điều này
Và anh không muốn yêu đương với mình nữa, sau suốt khoảng thời gian như vậy
hồi đó mình lụy ghê lắm, mình nói hết những suy nghĩ níu kéo anh, mình nói tổn thương ra và hình như mình tổn thương lời nói với anh, mà mình không biết khi đó anh cũng áp lự nhiều cái
Anh dứt khoát, anh nói đừng thích anh nữa, anh im lặng với mình, không tiếp mình, mình khóc chứ, khóc nhiều, ngủ không được, lúc nào cũng giật mình nhớ anh, mơ đến anh, mình lại nhắn phiền anh, và dĩ nhiên anh thấy mình phiền phức và chặn tiktok mình
Sau khoảng thời gian đó, có vài người nhắn tin quen, nhưng chỉ cần họ có ý là mình nói không, vì mình vẫn còn tình cảm với anh, cái cảm giác yêu mà từ 1 phía đau lắm nhỉ
nhớ mà không được nói, không được gặp, mình nghĩ anh có người mới rồi, anh dứt khoát vậy mà
Và có những người làm phiền mình đến nỗi mình phải đăng lên van xin họ, và vô tình anh đọc được những dòng đó, anh nghĩ mình có người mới, anh vô nhắn
anh im lặng vậy àm lại nhắn lại. mình vẫn còn yêu anh, nhưng mình tự ái mình dỗi, vì anh im lâu như vậy hĩccc, mình tủi thân mình vào nhắn anh, anh trả lời như bình thường, ko có chuyện gì hứ
nói chung sau này xảy ra 1 số chuyện, anh thì vẫn chưa đi du học được, còn mình vô tình về gần nhà anh thực tập, gặp ở ngoài anh vẫn ghẹo vẫn dỗi mình vẫn chọc mình, như thể 2 đứa vẫn đang còn yêu, mình nhớ anh ở trên sg mình còn nghĩ cả đời sẽ không còn cơ hội nào gặp anh nữa
Lúc ở chỗ thực tập, mình với anh nói chuyện như thường, như vẫn đang yêu đương, anh chọc mình, anh không thích bạn anh nói chuyện nhiều với mình
nhưng mình về lại sg anh cứ nói mình đừng thích anh nữa mình lại khóc
cứ vậy ( à nói chung gặp lại anh mình cảm thấy anh là người cô đơn, kiểu anh đã khó gần rồi, lại sống trong môi trường hơi gia trưởng, nên anh hầu như ko cười bao giờ, mà nụ cười anh dẹp lắm...)
mà sau này, mình say mình lại làm phiền anh qua tin nhắn trời ơi nó nhục
mình có đám bạn không được tốt lắm, ừa, không hiểu sao, mấy đứa đó tìm ra fb anh rồi vô nhắn anh, thực ra mấy lần mình say đi với đám bạn đó, ai mà chọc anh hay nói xấu anh( nhóm bạn mình hơi xấu tính, mình chưa từng giới thiệu anh, mà nó cứ nói xấu dù ko biết là ai), mình say mình đứng lên mình mắng bạn bè, làm loạn,
tụi nó có đàn anh hôm sau vây mình bắt nạt, nói chung xảy ra 1 số chuyện, mình vô viện và tụi nó nhắn anh
anh biết anh tức giận chửi bọn đó, sau này tỉnh nó cho mình đọc, lần đầu mình thấy anh tức giận và đanh đá đến mức đó, anh bảo vệ mình suốt và chửi nhau đám đó
sau này mình có say 1 2 lần mình quậy anh, nói hết, mình hỏi anh sao vô tâm với mình, sao nhắn không trả lời, sao không cho mình cơ hội, mình mè nheo với anh, nhưng anh không khó chịu, anh chỉ biết xin lỗi.........
chả biết nói sao nhỉ còn nhiều chuyện và biến cố lắm mình hongg biết nên kể nữa không
tóm lại bây giờ mình đang cố quên đi anh move on cố làm mình ổn
sau khi biết 1 số chuyện chỉ mong anh tìm được người con gái yêu chỉ mình anh, mang lại hạnh phúc cho anh, mong anh luôn cười, vì nếu ngày nào đó biết ah sống không tốt mình sẽ buồn lắm huhuuu
hãy hạnh phúc nháaa
Yaaa lâu quá honggg lên, nay buồn vui lẫn lộn mò vô diễn đàn muốn viết 1 cái gì đó
Mình ở đây từ thời chưa có mối tình đầu cho đến khi có 1 mối tình tan vỡ
yaaa kể từ đâu nhỉ
ở đây hãy lưu giữ thanh xuân giúp mình nhé
Mình lần đầu được nói chuyện với cậu vào đêm 30 Tết 2023, cậu nhắn tin làm quen mình trước, khi ấy mình nghĩ chắc chỉ làm bạn vui thôi, vì tính cách của mình dở hơi lắm kìa, ai mà chịu dược hứ ^^
Cậu cứ thế hỏi mình nhiều ơi là nhiều chuyện, sao mà khi tán con người ta có nhiều chuyện nói với nhau thế nhỉ cậu ơi, vì trong không khí tết , nên cậu luôn hỏi mình ò được nhiều tiền lì xì không, mình buồn cười quá, ai mà lại đi tán con gái mà hỏi vậy chứ, nhưng khi ấy mình thấy dê thương vô cùng, nói chuyện được vài tuần mình phải vào sài gòn học lại và cậu cũng thế. Trong tết cậu nói nhà cậu nhiều kẹo, nhưng cậu không thích ăn, mình trêu mang kẹo cho mình với, khi ấy mình chỉ trêu thôi, nhưng cậu mang vô thật, còn gói quà thành hình siêu đáng yêu cho mình
ở sài gòn chỗ mình ở cách chỗ cậu gần 40km lận í trởi, mình cũng nghĩ làm bạn thôi, xa nhau vậy àm, mình cũng chưa có xe máy, à nói đúng hơn khum dám chạy xe cậu ạ. hĩcc
Ngày đó cứ cách vài tuần mình phải lên chỗ chị họ ở, trùng hợp kể ra lại gần chỗ cậu nhỉ, cậu nói đừng đi xa thế, để cậu chở đi, vì sợ mình tốn tiền grap
àaaa, còn có việc này, lên lại sài gòn gần đúng ngày 14/2 cậu hỏi mình có hẹn chưa, nhưng trước đó mình có hẹn với chị họ rồi, cậu còn nói nếu bị hủy kèo thì phải nói với cậu nhé,,,,,,m và không ngờ mình bị chị bùng kèo luônnn á cậu ưiii, nhưng mình không nói với cậu, vẫn pahir đi học bình thường, vẫn có nhắn tin với cậu, nhưng không nói bị hủy kèo.
đến hơn 8h tối hôm đó cậu hỏi đi chơi sao rồi, mình mới nói mình bị bùng kèo rùi, cậu nói sao không nói cậu, ở yên đó đi, tắm giặt chờ cậu qua chở đi ăn, nhưng mà trời ưii, mình cảnnn cậu vì muộn rồi, cậu lại ở xaa như vậy, mình cũng run nữa, chưa đủ can đảm gặp cậuuu, nhưng cậu không nghe, cứ thế mà phóng đến. Cậu đến rồi mà mình còn do dự nên gặp không, cậu nhắn mình, Anh ( tên mình) không xuống thật hả, mình cuối cùng cũng xuống, run quá, hĩcccc
trời ơi, cậu ở ngoài cười siêu đẹp, nét mặt siêu duyên, nhưng mình tồi, cậu nói đi ăn, mà hôm đó mình chối, ăn no rồi, cậu ăn đi, và thế là 1 đứa ăn 1 đứa cứ nói luyên thuyên bên tai, sau này cậu mới nói, hôm đó phải bạn cậu là cậu mắng rồi, ăn thì không chịu ăn mà cứ nói hehehe
àaa trước hôm đó, mình có kể mình thỉnh thoảng phải lên chị, cậu không muốn mình tốn tiền xe, xin mình địa chỉ ở, mình cho cậu, vậy mà chỉ vì muốn biết chỗ mình ở, cậu nói với anh cùng phòng rủ anh đi dạo, nhưng thực ra cậu ngồi sau xem map để anh chở đến, trời ơi mình là anh cậu chắc mình bực lắm, đi hóng gió mà gần 40km
cậu đến nhưng ko gọi mình xuống, cậu đi xa như vậy chỉ là vì muốn biết đường, đến khi về, cậu gửi cho mình 1 tấm ảnh chỗ mình ở
tr ơiii mình hỏi sao không gọi cho mình xuống, cậu nói không cần lắm
Biết cậu không tiện đường nhưng mà luôn nói đi xa quen rồi, sau này biết thêm cậu còn hay đau lưng kìa hĩc có lỗi ghê
Có lần chị họ mình muốn nói chuyện với cậu, nên mình bị lố giờ về, mình ở kí túc xá, 11h đóng rồi, mình nói cậu để mình ở cửa hàng tiện lợi rồi về đi, nhưng cậu nói mình ở 1 mình người ta bắt thì sao, thế là cậu ngồi trông mình cả đêm như vậy, sau này mình mới biết sáng hôm sau cậu có tiết học
cậu rủ mình đi chơi, xem phim, mình nói vu vơ thích lên phố đi bộ xem người ta biểu diễn, cậu lúc đầu nói có gì hay đâu, nhưng cuối tuần âm thầm nói ra phố đi bộ xem né, cậu không thích còn chở mình đi làm gì
sau này mình mới biết, lần đầu gặp nhau, mình lì xì cậu, cậu giữ mãi không tiêu, đến 1 hôm cậu nhắn mình, xin lỗi vì hôm đó không mang tiền, xe hết xăng đành lấy tiền đó, ui mình còn không nghĩ cậu giữ lại nữa trời
Mình thích tặng quà cho cậu, mình không nghĩ những túi hay vỏ ngoài hộp quà cậu đều giữ lại xếp hàng ngăn nắp để ở đó, vì thường người ta bóc quà sẽ vứt đi àm
Mình tệ đến mức xem map hay sai, sau vài lần cho mình xem,cậu từ lần sau cầm luôn cho chắc hahaha
mà nói nhé, cậu cọc tính, nóng tính, thiếu kiên nhẫn mình hiểu
sao mà với mình cậu chịu đựng giỏi thía
xem phim cậu cũng cho mình chọn trước còn nhiều chuyện khác đến mức mình đã từng hỏi sao mà lịch sự với em thế
lần đầu nắm tay, à lần đầu ôm đằng sau xe máy, mới đầu mình ngại lắm, mà thỉnh thoảng (tới khúc này cho mình gọi anh nhá)
Anh nhìn người ta chỉ nói vu vơ, đi xe máy là phải ôm cho chắc, cho đến sinh nhật đầu của anh, à thực ra trước đó mình có vội về, 1 lần, mình nói anh, phóng nhanh xíu được không, mình sợ trễ, bị khóa cổng mất, anh nói ôm cho chắc vào, ( vì mình hay ngủ gập , nói ra buồn cười chứ trên xe máy mình ngủ như thường nếu ngồi sau) và lần đầu mình ôm anh
vào sinh nhật, ngồi trên xe máy, mình cũng ôm vậy, mình thấy anh nhấc tay mình cầm, giống như đắn đo gì đó, sợ mình ko thoải mái, nên đến khi anh thấy mình không phản ứng anh mới nắm tay của mình, anh không tùy tiện bao giờ, sau này anh mới nói vì muốn ở canh mình lâu 1 xíu anh luôn lái xe chậm vậy....
anh có thói quen sờ tai, sao mình kể cái này, chờ tí mình nói nhá
Mình và anh không cãi nhau, nhưng anh phải đi du học, ừ cái này chính là xa cách nhỉ
gia đình muốn anh định cư và hình như .... bản thân anh cũng vậy, anh bảo lưu, về, à thì thực ra ở sg anh có nói với mình 1 2 lần về điều này
Và anh không muốn yêu đương với mình nữa, sau suốt khoảng thời gian như vậy
hồi đó mình lụy ghê lắm, mình nói hết những suy nghĩ níu kéo anh, mình nói tổn thương ra và hình như mình tổn thương lời nói với anh, mà mình không biết khi đó anh cũng áp lự nhiều cái
Anh dứt khoát, anh nói đừng thích anh nữa, anh im lặng với mình, không tiếp mình, mình khóc chứ, khóc nhiều, ngủ không được, lúc nào cũng giật mình nhớ anh, mơ đến anh, mình lại nhắn phiền anh, và dĩ nhiên anh thấy mình phiền phức và chặn tiktok mình
Sau khoảng thời gian đó, có vài người nhắn tin quen, nhưng chỉ cần họ có ý là mình nói không, vì mình vẫn còn tình cảm với anh, cái cảm giác yêu mà từ 1 phía đau lắm nhỉ
nhớ mà không được nói, không được gặp, mình nghĩ anh có người mới rồi, anh dứt khoát vậy mà
Và có những người làm phiền mình đến nỗi mình phải đăng lên van xin họ, và vô tình anh đọc được những dòng đó, anh nghĩ mình có người mới, anh vô nhắn
anh im lặng vậy àm lại nhắn lại. mình vẫn còn yêu anh, nhưng mình tự ái mình dỗi, vì anh im lâu như vậy hĩccc, mình tủi thân mình vào nhắn anh, anh trả lời như bình thường, ko có chuyện gì hứ
nói chung sau này xảy ra 1 số chuyện, anh thì vẫn chưa đi du học được, còn mình vô tình về gần nhà anh thực tập, gặp ở ngoài anh vẫn ghẹo vẫn dỗi mình vẫn chọc mình, như thể 2 đứa vẫn đang còn yêu, mình nhớ anh ở trên sg mình còn nghĩ cả đời sẽ không còn cơ hội nào gặp anh nữa
Lúc ở chỗ thực tập, mình với anh nói chuyện như thường, như vẫn đang yêu đương, anh chọc mình, anh không thích bạn anh nói chuyện nhiều với mình
nhưng mình về lại sg anh cứ nói mình đừng thích anh nữa mình lại khóc
cứ vậy ( à nói chung gặp lại anh mình cảm thấy anh là người cô đơn, kiểu anh đã khó gần rồi, lại sống trong môi trường hơi gia trưởng, nên anh hầu như ko cười bao giờ, mà nụ cười anh dẹp lắm...)
mà sau này, mình say mình lại làm phiền anh qua tin nhắn trời ơi nó nhục
mình có đám bạn không được tốt lắm, ừa, không hiểu sao, mấy đứa đó tìm ra fb anh rồi vô nhắn anh, thực ra mấy lần mình say đi với đám bạn đó, ai mà chọc anh hay nói xấu anh( nhóm bạn mình hơi xấu tính, mình chưa từng giới thiệu anh, mà nó cứ nói xấu dù ko biết là ai), mình say mình đứng lên mình mắng bạn bè, làm loạn,
tụi nó có đàn anh hôm sau vây mình bắt nạt, nói chung xảy ra 1 số chuyện, mình vô viện và tụi nó nhắn anh
anh biết anh tức giận chửi bọn đó, sau này tỉnh nó cho mình đọc, lần đầu mình thấy anh tức giận và đanh đá đến mức đó, anh bảo vệ mình suốt và chửi nhau đám đó
sau này mình có say 1 2 lần mình quậy anh, nói hết, mình hỏi anh sao vô tâm với mình, sao nhắn không trả lời, sao không cho mình cơ hội, mình mè nheo với anh, nhưng anh không khó chịu, anh chỉ biết xin lỗi.........
chả biết nói sao nhỉ còn nhiều chuyện và biến cố lắm mình hongg biết nên kể nữa không
tóm lại bây giờ mình đang cố quên đi anh move on cố làm mình ổn
sau khi biết 1 số chuyện chỉ mong anh tìm được người con gái yêu chỉ mình anh, mang lại hạnh phúc cho anh, mong anh luôn cười, vì nếu ngày nào đó biết ah sống không tốt mình sẽ buồn lắm huhuuu
hãy hạnh phúc nháaa