Tâm sự vượt lên chính mình

Quả táo nhỏ

Học sinh
Thành viên
13 Tháng chín 2020
86
36
21
TP Hồ Chí Minh
shhhh!
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
 

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
Cố gắng lên nha!
Mọi chuyện lần đầu cho nó là quá khứ đi và bạn hãy hướng về tương lai ngày mai kìa. Thời khắc vinh quang đang chờ đón bạn vào ngày mai, hãy làm những gì mình cho là tốt nhất nhé. :p
 
  • Like
Reactions: Quả táo nhỏ

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
còn nhỏ mà mắc bạn còn nhỏ mà mắc bịnh Parkinson sớm rứa^^:DThôi, không sao, lần đầu đứng trước đám đông hầu như ai mà chả run(mik cũng rứa nè!)Nhưng không sao, tự tin lên,làm được 1 lần là lần sau oki thôi!Cố gắng lên!^^
P/S:hay là làm như dượng Tony bày:. ''Tay nắm chặt sẽ giúp bạn tay mạnh mẽ hơn. Môi mím chặt sẽ giúp đôi môi hồng hơn, đỏ tự nhiên rất đẹp. Bạn gái sau khi mím môi, mình thè lưỡi liếm 1 cái cho nó bóng như son, khỏi tốn thời gian trang điểm.'':D
 

Tzuyu-chan

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng một 2019
1,420
2,113
261
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
mình cũng như bạn nhưng làm vậy chỉ thiệt cho bản thân thôi :< nếu bạn sợ thuyết trình trước mn (sợ ánh mắt mn nhìn ) thì bạn hãy giữ cho tinh thần thoải mái nhất nè ^^ cứ nghĩ họ là người thân của mình, những người thân quen nhất là ổn thôi
tự tin và quyết thắng nhé !! chúc bạn thành công ^^
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,503
6,416
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
Hì hì :D em chưa có kinh nghiệm về chuyện này cho lắm nhưng em nghĩ là chị nên bình tĩnh, uống nước trước khi lên thuyết trình, và nghĩ mọi người như không có ai ở đó ạ, chúc chị thành công nhé ^^
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B

Em cần thuộc và hiểu rõ những vấn đề sẽ nói trong buổi thuyết trình đã nhé.
Khi đã chuẩn bị kĩ rồi thì sẽ hạn chế được việc quên lời cần nói. Cầm theo 1 cây bút cũng sẽ bớt run đấy.
Trước khi thuyết trình hãy uống 1 ngụm nước lọc để giảm stress, hít thở chậm nhưng sâu rồi bắt đầu thôi.
Trong khi thuyết trình hãy nhìn vào người bạn mà em thân thiết, cười mỉm với bạn ấy(hoặc không thì em nhờ bạn đó là nếu tớ quay ra chỗ cậu thì cậu mỉm cười với tớ nhé để tớ giữ lại bình tĩnh). Một nụ cười mỉm của bạn sẽ giúp em thoải mái hơn và 1 nụ cười(của em) đúng lúc trong khi nói sẽ giúp em ăn điểm đó.
Thi thoảng em cũng nên hướng về phía cô giáo xem phản ứng của cô và lướt mắt sang các góc khác của lớp(chỗ này có thể nhìn kiểu vô định, không rõ ai để giảm căng thẳng cũng được).
Việc cần làm bây giờ là em tập nói trước gương mà không cần giấy cho tới khi lưu loát đi nhé. Hãy coi buổi thuyết trình đó như khi em nói chuyện, giảng giải với các bạn về 1 vấn đề nào đấy mà em biết.
Chúc em có 1 buổi thuyết trình thành công và quan trọng hơn là em vượt qua chính sự sợ hãi của bản thân mình. Thoải mái lên nhé ^^
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
Oh, tớ cũng gặp trường hợp này rồi.
Hồi ở nhà muốn hát cho mọi người nghe giọng thật của tớ lắm nhưng khi đi karaoke lại ngại không chịu hát :D /hết nói nổi/
Tớ biết có khuyên cậu tự tin lên cũng không được, chuyện tự tin phải do tự mình cậu kiểm soát thôi.
Điều đầu tiên là phải chuẩn bị bài thật kỹ, làm mọi cách để làm buổi thuyết trình của mình trở nên thuận lợi nhất.
Cậu nên ăn mặc tao nhã, lịch sự, gọn gàng sạch sẽ... như thế sẽ làm cậu tự tin hơn về ngoại hình.
Cậu cũng nên chuẩn bị cho giọng nói của mình thật kỹ, ví dụ uống nước, luyện nói mỗi ngày trước gương hoặc với bạn bè, nói rồi nhờ ai đó check hộ...
Cũng giống như khi đi karaoke vậy, hát 1 mình thì hay nhưng hát trước mọi người lại không dám hát, thế sao hát 1 mình lại tự tin bộc lộ thế? Thì cậu cứ xem trước mắt mình là 1 tấm gương, không có ai hết, chỉ mình cậu. Rồi thuyết trình như đang đứng 1 mình, thôi.
Chúc cậu thành công ^^
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
Mình thì cũng không có kinh nghiệm trong việc này khá nhiều, mình nghĩ bạn nên học thuộc và đọc lưu loát bài thuyết trình bằng cách đứng trước gương rồi tự thuyết trình như đang đứng ở lớp để tránh bị lắp bắp, nói không liền mạch khi thuyết trình.
Cái thứ hai này cũng rất là quan trọng đó chính là sự tự tin, tin vào bản thân sẽ làm được, hay bạn thử tưởng tượng lúc bạn thuyết trình thành công, được thầy cô khen, mọi người hoan hô thì sẽ làm được thôi à, đó là cách mình hay làm nhất.
Cố lên nha, mình tin cậu sẽ làm được
 

Người ẩn danh trong bóng tối

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
322
141
86
Hà Nội
Ở đậu
chuyện là ngày mai mình có một buổi thuyết trình và nó là buổi thuyết trình thứ 2 của mình. Dù là lần thứ hai nhưng lần đầu thất bại thảm hại vì...... không nói được rung như gì luôn và thế là một bạn đã lên thay mình :(
lần này mình muốn làm thật tốt bù lại sai lầm đó , nhưng nghĩ đến là tay chân mình lạnh căm :confused: đầu óc rối bời ,nói chuyện không lưu loát ..như lúc gặp crush ấy:D . Nếu có thể khi đọc được bài viết này cho mình xin lời khuyên và kinh nghiệm của cả nhà nhaaa JFBQ00159070207B
Đúng hãy vượt lên chính mình nào !
Kinh nghiệm thì mk không khó nhưng cho bạn 1 lời khuyền : Hãy chín chắn trước khi quyết định làm điều đó
 
Top Bottom