Vươn lên để thành công

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Qùa kỉ niệm cho con trai
Có hai vợ chồng già ,bà vợ mặc chiếc áo bông hoa văn màu nâu,kiểu tuy đã lỗi mốt nhưng rất sạch sẽ,còn ông chồng mặc bộ vest rẻ tiền,mua ngoài vỉa hè.Có lẽ họ phải trải qua một chặng đường dài,cũng có thể đã chịu nhiều gian khổ nên khuôn mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi.
Họ đứng ở đầu đường Boston ỏi thăm địa chỉ của trường đại học Havard.Họ muốn gặp thầy hiệu trưởng của trường mà không hẹn trước.
Cô thư ký đoán hai ông bà nhà quê này không thể có chuyện gì liên quan đến trường Havard,nên khi ông chồng muốn gặp hiệu trưởng,cô nói:"O6ng ấy kín lịch rồi bác ạ".
Bà vợ trả lời:"Không sao, chúng tôi có thể đợi!".
Vài tiếng trôi qua,cô thư ký cứ mặc kệ họ,hy vọng họ sẽ thấy nản bỏ về.Nhưng họ vẫn ngồi đợi,chẳng hề có ý định bỏ đi.
Cô thư ký quyết định thông báo với thầy hiệu trưởng:"Có lẽ họ có vài lời muốn nói với ngài rồi sẽ đi ngay ạ".
Thầy hiệu trưởng miễn cưỡng đồng ý.
Với vẻ bất đắc dĩ và ngạo mạn,thầy hiệu trưởng tiếp chuyện hai vợ chồng.
Bà vợ nói:"Con trai chúng tôi đã từng học 1 năm ở trường này.Nó rất thích trường Havard v2 đã sống vui vẻ,thoải mái ở đây.Nhưng năm ngoái, một tai nạn không may xảy ra và cháu nó đã qua đời.Vợ chồng tôi muốn để lại cho cháu nó một kỉ niệm gắn với ngôi trường này".
Thầy hiệu trưởng không hề cảm động khi nghe bà vợ tâm sự,trái lại còn cảm thấy nực cười,ông lớn tiếng nói:"Thưa bà,chúng tôi không thể xây một bức tượng điêu khắc cho một sinh viên đã từng học ở Harvard và không may bị chết được.Nếu chúng tôi làm như vậy ,chẳng phải ngôi trường này sẽ thành nghĩa trang ư?".
Bà vợ nói:" không ạ,chúng tôi không muốn xây đài tưởng niệm,chúng tôi muốn xây cho trường 1 giảng đường mới".
Hiệu trưởng nhìn kĩ bộ quần áo của bà vợ và bộ vest rẻ tiền của người chồng,sau đó thốt lên:"Qúy vị có biết mỗi năm trường Harvard sửa 1 bãi cỏ hết bao nhiêu tiền không?".
Nghe giọng nói và ánh mắt coi thường của thầy hiệu trưởng,bà vợ trầm ngâm không nói gì.Ông hiệu trưởng vô cùng vui mừng,vì như vậy là có thể đuổi họ đi được rồi.
Bà vợ quay sang chồng nói:"Chúng ta có bao nhiêu tiền nhỉ?Hay là chúng ta tự xây 1 trường đại học để làm quà kỉ niệm cho con trai chúng ta nhé!".
Cuối cùng, hai vợ chồng đó rời khỏi trường Harvard,đến bang California và xây trường đại học Stanford để làm quà kỉ niệm cho con trai họ.
#Bài học: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.Con người cần tôn trọng lẫn nhau,đối xử với nhau bình đẳng;tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình,khinh rẻ người khác cũng là khinh rẻ chính mình.


Nguồn: Internet
 
Last edited by a moderator:

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
19
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Ghét thầy hiệu trưởng ổng là thầy mà ko biết điều
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Qùa kỉ niệm cho con trai
Có hai vợ chồng già ,bà vợ mặc chiếc áo bông hoa văn màu nâu,kiểu tuy đã lỗi mốt nhưng rất sạch sẽ,còn ông chồng mặc bộ vest rẻ tiền,mua ngoài vỉa hè.Có lẽ họ phải trải qua một chặng đường dài,cũng có thể đã chịu nhiều gian khổ nên khuôn mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi.
Họ đứng ở đầu đường Boston ỏi thăm địa chỉ của trường đại học Havard.Họ muốn gặp thầy hiệu trưởng của trường mà không hẹn trước.
Cô thư ký đoán hai ông bà nhà quê này không thể có chuyện gì liên quan đến trường Havard,nên khi ông chồng muốn gặp hiệu trưởng,cô nói:"O6ng ấy kín lịch rồi bác ạ".
Bà vợ trả lời:"Không sao, chúng tôi có thể đợi!".
Vài tiếng trôi qua,cô thư ký cứ mặc kệ họ,hy vọng họ sẽ thấy nản bỏ về.Nhưng họ vẫn ngồi đợi,chẳng hề có ý định bỏ đi.
Cô thư ký quyết định thông báo với thầy hiệu trưởng:"Có lẽ họ có vài lời muốn nói với ngài rồi sẽ đi ngay ạ".
Thầy hiệu trưởng miễn cưỡng đồng ý.
Với vẻ bất đắc dĩ và ngạo mạn,thầy hiệu trưởng tiếp chuyện hai vợ chồng.
Bà vợ nói:"Con trai chúng tôi đã từng học 1 năm ở trường này.Nó rất thích trường Havard v2 đã sống vui vẻ,thoải mái ở đây.Nhưng năm ngoái, một tai nạn không may xảy ra và cháu nó đã qua đời.Vợ chồng tôi muốn để lại cho cháu nó một kỉ niệm gắn với ngôi trường này".
Thầy hiệu trưởng không hề cảm động khi nghe bà vợ tâm sự,trái lại còn cảm thấy nực cười,ông lớn tiếng nói:"Thưa bà,chúng tôi không thể xây một bức tượng điêu khắc cho một sinh viên đã từng học ở Harvard và không may bị chết được.Nếu chúng tôi làm như vậy ,chẳng phải ngôi trường này sẽ thành nghĩa trang ư?".
Bà vợ nói:" không ạ,chúng tôi không muốn xây đài tưởng niệm,chúng tôi muốn xây cho trường 1 giảng đường mới".
Hiệu trưởng nhìn kĩ bộ quần áo của bà vợ và bộ vest rẻ tiền của người chồng,sau đó thốt lên:"Qúy vị có biết mỗi năm trường Harvard sửa 1 bãi cỏ hết bao nhiêu tiền không?".
Nghe giọng nói và ánh mắt coi thường của thầy hiệu trưởng,bà vợ trầm ngâm không nói gì.Ông hiệu trưởng vô cùng vui mừng,vì như vậy là có thể đuổi họ đi được rồi.
Bà vợ quay sang chồng nói:"Chúng ta có bao nhiêu tiền nhỉ?Hay là chúng ta tự xây 1 trường đại học để làm quà kỉ niệm cho con trai chúng ta nhé!".
Cuối cùng, hai vợ chồng đó rời khỏi trường Harvard,đến bang California và xây trường đại học Stanford để làm quà kỉ niệm cho con trai họ.
#Bài học: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.Con người cần tôn trọng lẫn nhau,đối xử với nhau bình đẳng;tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình,khinh rẻ người khác cũng là khinh rẻ chính mình.


Nguồn: Internet
thế neewn người ta mới nói đừng nhìn người mà bắt hình dong
ông bà kia giàu đến mức xây được trường Stanford cơ mà
 

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
19
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Qùa kỉ niệm cho con trai
Có hai vợ chồng già ,bà vợ mặc chiếc áo bông hoa văn màu nâu,kiểu tuy đã lỗi mốt nhưng rất sạch sẽ,còn ông chồng mặc bộ vest rẻ tiền,mua ngoài vỉa hè.Có lẽ họ phải trải qua một chặng đường dài,cũng có thể đã chịu nhiều gian khổ nên khuôn mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi.
Họ đứng ở đầu đường Boston ỏi thăm địa chỉ của trường đại học Havard.Họ muốn gặp thầy hiệu trưởng của trường mà không hẹn trước.
Cô thư ký đoán hai ông bà nhà quê này không thể có chuyện gì liên quan đến trường Havard,nên khi ông chồng muốn gặp hiệu trưởng,cô nói:"O6ng ấy kín lịch rồi bác ạ".
Bà vợ trả lời:"Không sao, chúng tôi có thể đợi!".
Vài tiếng trôi qua,cô thư ký cứ mặc kệ họ,hy vọng họ sẽ thấy nản bỏ về.Nhưng họ vẫn ngồi đợi,chẳng hề có ý định bỏ đi.
Cô thư ký quyết định thông báo với thầy hiệu trưởng:"Có lẽ họ có vài lời muốn nói với ngài rồi sẽ đi ngay ạ".
Thầy hiệu trưởng miễn cưỡng đồng ý.
Với vẻ bất đắc dĩ và ngạo mạn,thầy hiệu trưởng tiếp chuyện hai vợ chồng.
Bà vợ nói:"Con trai chúng tôi đã từng học 1 năm ở trường này.Nó rất thích trường Havard v2 đã sống vui vẻ,thoải mái ở đây.Nhưng năm ngoái, một tai nạn không may xảy ra và cháu nó đã qua đời.Vợ chồng tôi muốn để lại cho cháu nó một kỉ niệm gắn với ngôi trường này".
Thầy hiệu trưởng không hề cảm động khi nghe bà vợ tâm sự,trái lại còn cảm thấy nực cười,ông lớn tiếng nói:"Thưa bà,chúng tôi không thể xây một bức tượng điêu khắc cho một sinh viên đã từng học ở Harvard và không may bị chết được.Nếu chúng tôi làm như vậy ,chẳng phải ngôi trường này sẽ thành nghĩa trang ư?".
Bà vợ nói:" không ạ,chúng tôi không muốn xây đài tưởng niệm,chúng tôi muốn xây cho trường 1 giảng đường mới".
Hiệu trưởng nhìn kĩ bộ quần áo của bà vợ và bộ vest rẻ tiền của người chồng,sau đó thốt lên:"Qúy vị có biết mỗi năm trường Harvard sửa 1 bãi cỏ hết bao nhiêu tiền không?".
Nghe giọng nói và ánh mắt coi thường của thầy hiệu trưởng,bà vợ trầm ngâm không nói gì.Ông hiệu trưởng vô cùng vui mừng,vì như vậy là có thể đuổi họ đi được rồi.
Bà vợ quay sang chồng nói:"Chúng ta có bao nhiêu tiền nhỉ?Hay là chúng ta tự xây 1 trường đại học để làm quà kỉ niệm cho con trai chúng ta nhé!".
Cuối cùng, hai vợ chồng đó rời khỏi trường Harvard,đến bang California và xây trường đại học Stanford để làm quà kỉ niệm cho con trai họ.
#Bài học: Không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.Con người cần tôn trọng lẫn nhau,đối xử với nhau bình đẳng;tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình,khinh rẻ người khác cũng là khinh rẻ chính mình.


Nguồn: Internet
Truyện này thì liên quan gì đến tiêu đề nhỉ
 
Top Bottom