N
ngoisaotim


Ngày ấy, mình là thienhoa
bây giờ, mình là ngoisaotim
Ngày ấy, mình là học sinh lớp 11
bây giờ, mình chuẩn bị đi thi đại học
Ngày ấy, mình là mem của hội C.C
bây giờ, mình là chủ hội Violet
)
Ngày ấy, mình chỉ cần 1000 là đủ để lên mạng
bây giờ, 2000 cũng chả thấm vào đâu
(
Ngày ấy, mình đến với hocmai như một sự tình cờ
bây giờ, nếu xa HM chắc mình sẽ buồn... 5 thế kỷ!!!!!!!!!
Ngày ấy, mình còn hok bít phải... chèn biểu tượng vui thế nào nữa
)
bây giờ, mình "quậy" chữ ký lung tung
................ (còn nhiều quá, hok nói hết được
)
Nhớ lại mà bùn cười, hồi trước mình tạo chữ ký mà nó hok... hiển thị trên bài viết, sau này mới biết là chưa chọn mục đó trong phần "Lý lịch"
)
Và đây là một số kỷ lục vui với một số mod trong diễn đàn:
Mod quen đầu tiên: anh Thắng (anhcute)
Mod quen cuối cùng: hok bít nữa
Mod quen một cách "công vụ" nhất: anh Hà (moderator ý), quen ảnh từ ngày lập hội Violet. Và nếu mình nhớ ko lầm thì trong vòng 10 tin nhắn đầu tiên của mình với ảnh chỉ toàn bàn chuyện... công việc!!!!!!!
Mod làm mình bực mình nhất: anh Công (moonlighting, chắc ảnh đang giật mình nè :-? ), ko nói ko rằng tự dưng nhảy vào quản lý Violet, bực lắm X( . Nhưng mà, tới trước khi đọc những dòng này, ảnh... hổng bít gì hết, dù nói chuyện với mình hơi bị nhiều =))
Mod quen một cách "bạo lực" nhất (nói thế chớ hok có chuyện gì khủng khiếp lắm đâu): anh Phát (tranquang ý), quen nhau sau một vụ tranh cãi nảy lửa (hì, cái này là dùng cách nói thậm xưng thui, anh Phát nhỉ????)
Một năm qua... biết bao sự kiện... vui có, buồn có, bình yên có, sóng gió cũng có... Từng ngày trôi qua, mình càng cảm thấy HM gần gũi với mình hơn.
Cảm ơn diến đàn nhiều lắm, những gì mình đã nhận được quá nhiều và quá lớn, trong khi những gì mình đã làm cho diễn đàn quá nhỏ bé (nếu ko muốn nói là chưa làm gì cả
)
Lảm nhảm nhiều rùi
, giờ là lời cuối cùng đây:
HAPPY BIRTHDAY TO ME and HAPPY BIRTHDAY TO YOU (you ở đây là tất cả những ai gia nhập diễn đàn 3/6 ý). Cười tươi lên nào mọi người!!!!!
bây giờ, mình là ngoisaotim
Ngày ấy, mình là học sinh lớp 11
bây giờ, mình chuẩn bị đi thi đại học
Ngày ấy, mình là mem của hội C.C
bây giờ, mình là chủ hội Violet
Ngày ấy, mình chỉ cần 1000 là đủ để lên mạng
bây giờ, 2000 cũng chả thấm vào đâu
Ngày ấy, mình đến với hocmai như một sự tình cờ
bây giờ, nếu xa HM chắc mình sẽ buồn... 5 thế kỷ!!!!!!!!!
Ngày ấy, mình còn hok bít phải... chèn biểu tượng vui thế nào nữa
bây giờ, mình "quậy" chữ ký lung tung
................ (còn nhiều quá, hok nói hết được
Nhớ lại mà bùn cười, hồi trước mình tạo chữ ký mà nó hok... hiển thị trên bài viết, sau này mới biết là chưa chọn mục đó trong phần "Lý lịch"
Và đây là một số kỷ lục vui với một số mod trong diễn đàn:
Mod quen đầu tiên: anh Thắng (anhcute)
Mod quen cuối cùng: hok bít nữa
Mod quen một cách "công vụ" nhất: anh Hà (moderator ý), quen ảnh từ ngày lập hội Violet. Và nếu mình nhớ ko lầm thì trong vòng 10 tin nhắn đầu tiên của mình với ảnh chỉ toàn bàn chuyện... công việc!!!!!!!
Mod làm mình bực mình nhất: anh Công (moonlighting, chắc ảnh đang giật mình nè :-? ), ko nói ko rằng tự dưng nhảy vào quản lý Violet, bực lắm X( . Nhưng mà, tới trước khi đọc những dòng này, ảnh... hổng bít gì hết, dù nói chuyện với mình hơi bị nhiều =))
Mod quen một cách "bạo lực" nhất (nói thế chớ hok có chuyện gì khủng khiếp lắm đâu): anh Phát (tranquang ý), quen nhau sau một vụ tranh cãi nảy lửa (hì, cái này là dùng cách nói thậm xưng thui, anh Phát nhỉ????)
Một năm qua... biết bao sự kiện... vui có, buồn có, bình yên có, sóng gió cũng có... Từng ngày trôi qua, mình càng cảm thấy HM gần gũi với mình hơn.
Cảm ơn diến đàn nhiều lắm, những gì mình đã nhận được quá nhiều và quá lớn, trong khi những gì mình đã làm cho diễn đàn quá nhỏ bé (nếu ko muốn nói là chưa làm gì cả
Lảm nhảm nhiều rùi
HAPPY BIRTHDAY TO ME and HAPPY BIRTHDAY TO YOU (you ở đây là tất cả những ai gia nhập diễn đàn 3/6 ý). Cười tươi lên nào mọi người!!!!!
