vội vàng (bài viết)

T

the_death2192

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề : Hãy phân tích bài thơ " Vội vàng" của Xuân Diệu để làm sáng tỏ nhận định của nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan :" Với những nguồn cảm hứng mới , yêu đương và tuổi xuân ,dù lúc vui hay lúc buồn , Xuân Diệu cũng ru thanh niên bằng giọng yêu đời thấm thía "

Cho mình xin cái 1 dàn bài chi tiết đầy đủ ý , luận điểm , không cần chi tiết quá , và cũng ko cần post cả 1 bài văn , mình chỉ xin dàn bài thôi . Đề này mình thấy lạ quá.
 
Last edited by a moderator:
T

tvxqfighting

I/ Giải thích câu nói của Vũ Ngọc Phan:
- Theo quan niệm của Xuân Diệu, phần ngon nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời con người chính là: tình yêu và tuổi trẻ - đó là 1 một quan niệm mới mẻ, 1 đóng góp tích cực mà nhà thơ đem lại cho nền thơ ca trước Cách mạng tháng Tám.
- Trong thơ Xuân Diệu không phải nội dung bài nào cũng tràn đầy niềm vui, niềm yêu đời, khao khát giao cảm với đời. Cũng có những bài thơ chứa đầy những nỗi thất vọng, nỗi đau của 1 trái tim với tình càm mãnh liệt nhưng không được đền đáp xứng đáng (Xa cách, muộn màng, Thở than, Dối trá...). Nhưng đằng sau nỗi niềm đau khổ đó là 1 tấm lòng yêu đời tha thiết, mãnh liệt, biết yêu là đau khổ nhưng vẫn cứ yêu, đến lúc chết vẫn cứ si tình:
Hãy để cho tôi được giã từ
Vẫy chào cõi thực để vào hư
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Cũng vẫn si tình đến ngất ngư
II/Phân tích bài thơ Vội vàng để chứng minh:
+Tình yêu cuộc sống của thi sĩ được biểu hiện qua niềm say mê, ngây ngất với mùa xuân (phân tích từ đầu cho đến câu: "Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân").
+ Vì yêu đời nên XD luôn ám ảnh về thời gian, băn khoăn về thời gian tuyến tính, 1 đi không trở lại. (Dẫn chứng)
+ Cũng vì yêu đời mà XD thúc giục con người hãy sống Vội vàng, để tận hưởng những thú vui trong cuọco ống, cống hiến hết mình cho lý tưống, sống quãng đời tuổi trẻ của mình 1 cách có ý nghĩa nhất.

III/ Đánh giá: Có thể nói, thơ XD đã góp phần thổi vào bao tâm hồn uể oải vât vờ ngọn lửa của niềm ham sống, yêu đời. Đặt trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, ngọn lửa này càng đáng quý.



Nguồn: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=137412
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

Về luận điểm 2 thì tớ nghĩ bạn nên cho thêm vào đấy một vài dẫn chứng mang tính so sánh.

Bạn có thể so sánh tư duy thơ của Xuân Diệu với Hàn Mặc Tử.

Hàn Mặc Tử: sống là chạy đua với thời gian. Lưỡi hái của tử thần ở ngay sau lưng người - đối với thi nhân, được sống thôi cũng đã là điều đáng quý, là điều hạnh phúc. Hàn chỉ mong muốn có được cái tối thiểu.
Với "Vội vàng" : Xuân Diệu luôn quan niệm tuổi xuân là ngắn ngủi. Thi nhân cũng chạy đua với thời gian, nhưng sự chạy đua này là để có được những cái tối đa. Thời gian trôi nhanh, cái chết chờ đợi con người ta ở cuối mỗi con đường, thứ thi nhân muốn là được tận hưởng mọi hạnh phúc nơi trần thế và được chi phối thời gian.


 
T

the_death2192

I/ Giải thích câu nói của Vũ Ngọc Phan:
- Theo quan niệm của Xuân Diệu, phần ngon nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời con người chính là: tình yêu và tuổi trẻ - đó là 1 một quan niệm mới mẻ, 1 đóng góp tích cực mà nhà thơ đem lại cho nền thơ ca trước Cách mạng tháng Tám.
- Trong thơ Xuân Diệu không phải nội dung bài nào cũng tràn đầy niềm vui, niềm yêu đời, khao khát giao cảm với đời. Cũng có những bài thơ chứa đầy những nỗi thất vọng, nỗi đau của 1 trái tim với tình càm mãnh liệt nhưng không được đền đáp xứng đáng (Xa cách, muộn màng, Thở than, Dối trá...). Nhưng đằng sau nỗi niềm đau khổ đó là 1 tấm lòng yêu đời tha thiết, mãnh liệt, biết yêu là đau khổ nhưng vẫn cứ yêu, đến lúc chết vẫn cứ si tình:
Hãy để cho tôi được giã từ
Vẫy chào cõi thực để vào hư
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Cũng vẫn si tình đến ngất ngư
II/Phân tích bài thơ Vội vàng để chứng minh:
+Tình yêu cuộc sống của thi sĩ được biểu hiện qua niềm say mê, ngây ngất với mùa xuân (phân tích từ đầu cho đến câu: "Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân").
+ Vì yêu đời nên XD luôn ám ảnh về thời gian, băn khoăn về thời gian tuyến tính, 1 đi không trở lại. (Dẫn chứng)
+ Cũng vì yêu đời mà XD thúc giục con người hãy sống Vội vàng, để tận hưởng những thú vui trong cuọco ống, cống hiến hết mình cho lý tưống, sống quãng đời tuổi trẻ của mình 1 cách có ý nghĩa nhất.

III/ Đánh giá: Có thể nói, thơ XD đã góp phần thổi vào bao tâm hồn uể oải vât vờ ngọn lửa của niềm ham sống, yêu đời. Đặt trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, ngọn lửa này càng đáng quý.



Nguồn: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=137412

vậy cái nhận định trên chỉ nói chung về sự yêu đời thôi hả bạn
vậy mình phải phân tích như phần phía trên , hay là nói luận điểm 1 rồi phân tích , sau đó luận điểm 2 rồi phân tích hả bạn
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom