Văn 6 Viết văn với các đề sau:

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,501
6,411
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề 1: Tả cảnh giờ ra chơi. Chú ý phần thân bài tả cảnh sân trường trước, trong và sau giờ ra chơi.
Đề 2: Viết bài văn miêu tả hình ảnh người thân mà em yêu quý.
@Roses_are_rosie

Giúp em với ạ, em cần gấp ạ :Tonton18:Tonton18

@Roses_are_rosie
@Lê Uyên Nhi
@Trần Tuyết Khả
 
Last edited by a moderator:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Đề 1: Tả cảnh giờ ra chơi. Chú ý phần thân bài tả cảnh sân trường trước, trong và sau giờ ra chơi.
a, Mở bài:
- Là học sinh thì chắc chắn không một ai là chưa bao giờ trải qua cảm giác háo hức và nôn tới giờ ra chơi để xua đi sự mệt mỏi, chán nản của mỗi tiết học.
b, Thân bài:
- Cảnh trước giờ ra chơi: (Chị nghĩ phần này không cần kể quá kĩ đâu, chỉ cần sơ lược là được)
+ Trước khi ra chơi, sân trường lặng thinh, không một bóng người.
+ Tiếng chim hót du dương, tiếng bước chân trải dài theo từng ánh nắng dưới sân trường
+ Tiếng lá xào xạc hòa quyện cùng giọng nói ngọt ngào, tình cảm của thầy, cô giáo hay tiếng xì xào thảo luận bài học của học sinh.
- Cảnh giờ ra chơi: (Chị nghĩ phần này mới là phần trọng tâm)
+ Chẳng cần bác bảo vệ đánh trống hay tiếng chuông tự động reo mà học sinh chúng tôi đã tự đếm giờ chỉ chờ đến lúc ấy sẽ được giải tỏa những căng thẳng.
+ Báo hiệu giờ ra chơi đến, học sinh các lớp chạy ra như đàn ong vỡ tổ làm ai nấy nhìn vào cũng phải bất ngờ.
+ Sự yên tĩnh ban nãy biến mất chỉ sau một tiếng trống (Tiếng chuông) vang lên.
+ Không gian vốn chán nản đã được thay bằng không khí sôi động, vui vẻ khắp mọi ngóc ngách trong sân trường.
+ Những gốc cây hay hàng ghế đá đã trở thành một điểm đến không thể vắng mặt của học sinh khi giờ giải lao đến.
+ Nào là chạy nhảy, vui đùa, nói chuyện rồi chơi những trò chơi bổ ích đều có.
+ Người thì chơi kéo có, nhảy dây, đá cầu, bắn bi hay có những con mọt sách thì chăm chỉ tranh thủ thời gian tích lũy kiến thức từ món ăn béo bở là sách hay giành giờ ra chơi để giải quyết đống bài tập ngay ại lớp.
+ Thêm nữa là những nhóm sành ăn, ăn uống cũng là một cách giải lao của một số người vào giờ ra chơi.
c, Kết bài:
- Có thể nói, với mỗi học sinh thì giờ ra chơi là một thứ gì đó không thể thiếu, đó là thời gian giải lao sau thời gian chăm chú học tập trong lớp. Đối với một số nguời thì đó còn là lúc nạp năng lượng cho chiếc bụng đang kêu
Em tham khảo dàn ý chung, chị ít làm văn kể nên có hơi gượng gạo, bé thông cảm :p
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,501
6,411
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
a, Mở bài:
- Là học sinh thì chắc chắn không một ai là chưa bao giờ trải qua cảm giác háo hức và nôn tới giờ ra chơi để xua đi sự mệt mỏi, chán nản của mỗi tiết học.
b, Thân bài:
- Cảnh trước giờ ra chơi: (Chị nghĩ phần này không cần kể quá kĩ đâu, chỉ cần sơ lược là được)
+ Trước khi ra chơi, sân trường lặng thinh, không một bóng người.
+ Tiếng chim hót du dương, tiếng bước chân trải dài theo từng ánh nắng dưới sân trường
+ Tiếng lá xào xạc hòa quyện cùng giọng nói ngọt ngào, tình cảm của thầy, cô giáo hay tiếng xì xào thảo luận bài học của học sinh.
- Cảnh giờ ra chơi: (Chị nghĩ phần này mới là phần trọng tâm)
+ Chẳng cần bác bảo vệ đánh trống hay tiếng chuông tự động reo mà học sinh chúng tôi đã tự đếm giờ chỉ chờ đến lúc ấy sẽ được giải tỏa những căng thẳng.
+ Báo hiệu giờ ra chơi đến, học sinh các lớp chạy ra như đàn ong vỡ tổ làm ai nấy nhìn vào cũng phải bất ngờ.
+ Sự yên tĩnh ban nãy biến mất chỉ sau một tiếng trống (Tiếng chuông) vang lên.
+ Không gian vốn chán nản đã được thay bằng không khí sôi động, vui vẻ khắp mọi ngóc ngách trong sân trường.
+ Những gốc cây hay hàng ghế đá đã trở thành một điểm đến không thể vắng mặt của học sinh khi giờ giải lao đến.
+ Nào là chạy nhảy, vui đùa, nói chuyện rồi chơi những trò chơi bổ ích đều có.
+ Người thì chơi kéo có, nhảy dây, đá cầu, bắn bi hay có những con mọt sách thì chăm chỉ tranh thủ thời gian tích lũy kiến thức từ món ăn béo bở là sách hay giành giờ ra chơi để giải quyết đống bài tập ngay ại lớp.
+ Thêm nữa là những nhóm sành ăn, ăn uống cũng là một cách giải lao của một số người vào giờ ra chơi.
c, Kết bài:
- Có thể nói, với mỗi học sinh thì giờ ra chơi là một thứ gì đó không thể thiếu, đó là thời gian giải lao sau thời gian chăm chú học tập trong lớp. Đối với một số nguời thì đó còn là lúc nạp năng lượng cho chiếc bụng đang kêu
Em tham khảo dàn ý chung, chị ít làm văn kể nên có hơi gượng gạo, bé thông cảm :p
Chj làm giúp em đề 2 nữa với đc ko ạ
 

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
17
Hà Nội
Tiền Yên
Đề 2:
MB: Bạn có biết không, trong tâm trí của mỗi chúng ta luôn tồn tại hình bóng của một con người mà ta hằng yêu quý. Tôi cũng vậy, hình ảnh người mẹ luôn in sâu trong trí óc tôi.
TB :
- Tả ngoại hình:
+ Mẹ có một dáng người thon gọn, mảnh mai.
+ Tôi nghĩ trước kia mẹ có một khuôn mặt thon gọn, đầy đặn nhưng giờ đây vì chăm lo gắng sức cho gia đình mà trông mẹ tiều tụy đi nhiều, khuôn mặt cũng xác xơ hơn.
+ đôi mắt mẹ sáng, tròn, luôn nhìn những đứa con bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến. Nhưng đôi mắt ấy theo năm tháng đã có vết chân chim phía đuôi....( em có thể tả kĩ hơn nếu muốn).
+ thứ mà tôi hằng ao ước ở mẹ đó chính là đôi bàn tay. Đôi bàn tay mẹ gầy guộc, giơ xương nhưng ấm áp. Luôn là nơi đem đến cho tôi những cái ôm, những yêu thương. Và cũng là bến đỗ trở về sau mỗi chuyện vui buồn...
+ Là người phụ nữ, chắc hẳn ai cũng muốn làm điệu, chăm sóc chu đáo cho sắc đẹp của mình. Nhưng mẹ tôi, rất ít khi tôi thấy mẹ mua quần áo, tô son điểm phấn. Tủ đồ của mẹ chỉ tóm gọn trong vài cái áo, mấy cái quần thụng, ... nhưng bộ nào bộ nấy đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. ( từ đây em có thể xem kẽ bộc lộ cảm xúc của mình với mẹ).
- Tả tính tình:
+ Mẹ là một con người thân thiện, sống hoà nhã với mọi người xung quanh nên hàng xóm thường rất quý mẹ tôi.
+ Mẹ làm nông, nhưng mẹ lại rất hiểu biết. Mẹ thường răn dạy tôi bằng những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Những câu nói của mẹ luôn là cẩm nang nâng đỡ tôi trên con đường học và hành.
+ Mẹ chu đáo và cầu toàn nhưng vẫn không làm mất đi nét nữ tính, dịu dàng... Đã có nhiều lúc tôi làm sai, khiến cho mẹ buồn phiền nhưng mẹ chưa từng quát mắng, nặng lời với tôi. Mẹ chỉ đến bên tôi, cùng tôi chia sẻ, kể cho tôi vài câu chuyện đời thường và từ đó dạy tôi cách sống.
- KB: Mẹ - một vị anh hùng không chỉ ban tặng cho tôi cuộc sống mà còn là người duy trì và phát triển tâm hồn, thể xác tôi. Vì vậy, dù biết có dùng cả đời này đi chăng nữa cũng không đủ để trả hết những ân huệ mẹ dành cho tôi nhưng tôi sẽ luôn cố gắng, luôn luôn cố gắng để trở thành một công dân tốt. Một con người chân chính để không phụ lòng mẹ tôi.
 
Top Bottom