Tưởng tượng em được theo nhà thơ Huy Cận ra khơi đánh cá ( cùng các ngư dân ở vùng biển Quảng Ninh - Hạ Long). Em hãy viết 1 bài văn tự sự để kể lại chuyến đi đầy thú vị đó.
Giúp mình với mọi người ơi
(
Về vấn đề này bạn có thể kể dựa trên bài thơ nhé! Ví dụ như dựa trên đoạn thơ thứ nhất, ta có thể viết:
Tới nơi đây, tôi cùng những người dân chàiđã có một cuộc hành trình đầy thú vị trên biển cả. Mặt trời từ từ lặn xuống biển. Ánh hoàng hôn vẫn hắt lên, phản chiếu ánh hào quang lấp lánh, tựa như hòn lửa thiên nhiên khổng lồ. Dêm xuống thật rồi. Những lượn sóng dài đã bắt đầu cài then- chuyển động trên mặt biển. Cánh cửa màn đêm cũng dần buông xuống, ngôi nhà thiên nhiên rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn. Chính thời điểm ấy, tôi cùng đoàn thuyền cất bước lên đường. Từng đoàn thuyền cứ nối tiếp nhau ra khơi. Nhìn vào đó, tôi thấy được một tập thể hùng dũng. Niềm hân hoan, khí thế tưng bùng, phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt họ. Lạ thay, tưởng chừng những con thuyền ấy sẽ phải khó khăn lắm mới có thể ổn định. Nhưng không, công việc của họ lại ổn định một cách lạ thường, có lẽ là vì công việc này đã diễn ra thường xuyên, liên tục như thế. Chợt, mọi người cất tiếng hát:
"Kéo lên thuyền cho nhiều tôm cá...."
Họ cất tiếng hát trong cái vất vả. Tôi cũng từ đó mà hòa theo tiếng hát. Cánh buồm cũng hòa cùng gió mà căng lên từ lúc nào không hay.
Vậy đấy, chẳng hạn như vậy.