Việt Nam lại tan giấc mộng vàng bóng đá nam

H

hoahuongduong93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Việt Nam chiều nay không thể hiện được lối đá linh hoạt và bùng nổ như các trận vòng ngoài, mắc nhiều sai lầm trong hiệp hai và phải nhận bàn thua duy nhất trước một Malaysia quyết chiến và triển khai đấu pháp hợp lý.
vnthua.jpg
Hậu vệ Xuân Hợp và thủ môn Tấn Trường thất vọng đến phát khóc sau trận. Ảnh: An Nhơn.Sau 50 năm đợi chờ, đội Việt Nam rất được kỳ vọng sẽ lại sở hữu tấm HC vàng bóng đá nam của Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ứng cử viên số một Thái Lan đã bị loại từ vòng bảng, sau 8 kỳ SEA Games liên tục giành vàng. Malaysia đã thua chúng ta 1-3 ở vòng bảng. Việt Nam tối nay có đội hình mạnh nhất, thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Calisto, và bước vào trận chung kết cùng hành trang là những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng cũng như bán kết. Báo chí khu vực trước trận cũng đánh giá Việt Nam cao hơn.
Nhưng thế trận hôm nay cho thấy Malaysia chiến thắng không phải nhờ may mắn. Họ chọn đấu pháp hợp lý: phòng ngự chặt, phản công nhanh, tăng tốc ở cuối hiệp hai khi thủ môn Tấn Trường thi đấu với một tay bị đau còn hàng thủ Việt Nam không ít lần mắc sai lầm. Các cầu thủ Malaysia tuân thủ đấu pháp tốt và thi đấu tập trung cao độ suốt trận. Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá kỹ thuật hơn, có khả năng cầm bóng và điều nhịp tốt hơn, nhưng lại vào cuộc chậm, quá thận trọng và thi đấu với chiến thuật không rõ ràng. Với lối đá tấn công nửa vời, thiếu lửa và không mạnh dạn phối hợp bật tường đan bóng nhanh, các đợt lên bóng của Việt Nam thường bị Malaysia hóa giải bằng những pha vào bóng quyết liệt, cản phá dứt khoát.
Lần tan giấc mơ hoa năm nay có lẽ còn cay đắng hơn cả thất bại kỳ 2003 trên sân Mỹ Đình và 2005 tại Philippines (vì chúng ta thua Thái Lan mạnh hơn ở chung kết). Năm 2007, Việt Nam thua Myanmar ở bán kết và thua tan nát Singapore ở trận tranh HC đồng, nhưng đó là hậu quả của việc ông Riedl quá ham dùng đội U23 Việt Nam cho các vòng loại Olympic nên các cầu thủ bị quá tải sau khi đã gồng mình chơi khá tốt ở đấu trường tầm châu lục. Còn hôm nay, trên sân quốc gia Lào, Việt Nam đã thất bại ở tư thế được đánh giá cao hơn đối phương. Việc Malaysia chọn đấu pháp phòng ngự phản công, thay vì đôi công như khi đá vòng bảng, cũng phản ánh việc họ đánh giá Việt Nam mạnh hơn. Ông Calisto được ngợi ca là "phù thủy" sau khi thành công ở CLB Đồng Tâm và đội tuyển đoạt HC vàng AFF Cup 2008. Nhưng trận chung kết này, ông đã không có bài gì đặc biệt để thay đổi thế trận bế tắc, cũng không dám thay thủ môn Tấn Trường bị đau một bên vai trong hiệp hai, và những điều chỉnh về nhân sự cũng không mang lại hiệu quả.
Ở trận tranh HC đồng, Singapore thắng Lào 3-1.CĐV Việt Nam hôm nay không chật kín sân vận động quốc gia Lào có sức chứa 20.000 như các trận trước, nhưng vẫn áp đảo so với Malaysia. Tuy nhiên, họ đã phải chứng kiến một trận cầu thất vọng nhất của Việt Nam tại SEA Games 25. Vẫn những Tiến Thành, Thành Lương, Thanh Bình, Thanh Hưng..., nhưng hôm nay họ thi đấu thiếu ý tưởng, không mạnh mẽ, thiếu quyết đoán, xử lý bóng bằng những đôi chân nặng nề, ngại va chạm. Malaysia đã đăng quang nhờ tinh thần chiến đấu được phát huy đúng lúc ở các trận quan trọng, tập trung cao độ ở trận sống còn và tỉnh táo trước đối thủ.
vnthua1.jpg
Malaysia mừng vui với tấm HC vàng đầu tiên kể từ SEA Games 1989, trong khi Việt Nam tiếp tục nỗi buồn HC bạc. Ảnh: An Nhơn.
45 phút đầu, Việt Nam chủ động tấn công, phối hợp có nét hơn nhưng không đủ mạnh và biến hóa để tìm được bàn thắng trước Malaysia dàn quân phòng ngự quyết liệt khắp mặt sân. Việt Nam cũng có thời cơ áp sát cầu môn đối phương, nhưng vấp phải hàng phòng ngự chơi tập trung và bọc lót tốt.
Phút thứ 7, thủ môn Malaysia phải trổ tài chặn cú sút xa của Việt Nam. Chỉ khoảng hai phút sau, đội bóng áo trắng lại lãng phí pha hãm thành nguy hiểm. Tiến Thành đi bóng thêm hai nhịp thay vì sút ngay sau đường chuyền ngon từ cánh phải vào mé trái khu cấm địa. Phút 25, cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận mà Việt Nam tạo ra cũng trôi qua. Tiến Thành bay người đánh đầu hơi với sau quả tạt bổng của Thanh Hưng từ cánh trái vào khu cấm địa trong pha tấn công nhanh, đưa bóng đi về góc xa. Nhưng thủ môn Malaysia bay người đẹp đẩy bóng ra biên ngang.
Malaysia thi đấu đơn giản, nhưng tỏ ra lợi hại với những cú đi bóng tới sát biên ngang rồi lật vào trong. Phút 32, Malaysia có cú lật bóng rất hiểm bên cánh phải ở sát biên ngang, đưa bóng lượn cắt mặt cầu môn Tấn Trường, nhưng không có cầu thủ nào kịp áp sát kết thúc khi thủ môn của chúng ta đã lên hơi cao. Phút 33, họ lại có pha dẫn bóng tới sát biên ngang bên trái, nhưng không thể căng ngang như ý.
Phút 34, hàng phòng ngự Malaysia phá bóng quyết liệt trong khu cấm địa, chặn đứng đợt hãm thành trung lộ của Việt Nam. Phút 45, hàng phòng ngự Malaysia bịt được cú chọc bóng thẳng vào giữa khu cấm địa. Nếu bóng lọt xuống, nhiều khả năng có cầu thủ Việt Nam kịp có mặt để kết thúc.
Hiệp hai
- Phút 46, thủ môn Tấn Trường phải cản phá cú sút căng gần khu cấm địa.
- Phút 47, Thanh Bình sút sệt ở gần vạch 16,50 m, nhưng đi trúng vị trí thủ môn.
- Phút 48, Malaysia sút căng, nhưng chệch cột dọc.
- Phút thứ 49, Thanh Hưng bất ngờ sút xa cầu âu khi thấy thủ môn lên cao, nhưng chệch đích.
- Phút 53, Tấn Trường lao ra cắt bóng sau pha phối hợp đá phạt đánh đầu của Malaysia. Do va chạm với đồng đội, thủ môn Đồng Tháp đã bị đau.
- Phút 55, cầu thủ số 13 thoải mái lao người đánh đầu cận thành rất mạnh, đưa bóng qua xà ngang tấc gang khi thủ môn Tấn Trường đã chịu thua, sau quả tạt hiểm từ sát biên ngang bên phải vào. Malaysia rất hay có những pha lên bóng kiểu kéo biên này.
- Phút 57, Malaysia lại có pha đột phá tốc độ bên cánh phải tới sát biên ngang và tạt ngang nguy hiểm.
- Phút 60, số 13 của Malaysia lướt bóng ngang qua Tấn Trường bị ngã và cản phá thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho số 9 sút căng vào cầu môn. Nhưng Hoàng Quảng kịp đưa chân phá bóng ngay trước vạch cầu môn, cứu nguy cho Việt Nam bàn thua trông thấy. Tấn Trường bị đau, rất đau và tưởng đã phải thay anh bằng Khoa Điển, nhưng rồi vẫn đứng dậy thi đấu.
- Phút 65, Đình Đồng có quả tạt ngang, nhưng không cầu thủ nào kịp tiếp bóng ở cự ly gần.
- Phút 66, Hoàng Quảng sút vội, lãng phí một pha tấn công.
- Phút 69, cặp trung vệ Xuân Hợp, Long Giang dâng cao nhưng cản phá không tốt, để Zaquan thoát xuống cánh trái, nhưng đi bóng hơi dài nên không thể kết thúc nguy hiểm.
- Phút 72, Long Giang lại để Zaquan thoát xuống bên cánh phải cấm địa, nhưng tiền đạo này tạt sệt nên Tấn Trường nén đau chặn được bóng. Một quả tạt hơi bổng sẽ tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Malaysia dưt điểm vào lưới trống.
- Phút 85, Malaysia biến thế trận tốt trong hiệp hai thành bàn mở tỷ số. Hàng phòng ngự Việt Nam thiếu tập trung, để cầu thủ Malaysia chọc nhẹ bóng vào khu cấm địa từ cú đá phạt nhanh ở khoảng cách chừng 18 m. Talaha sút căng trong tư thế tự do, nhưng Tấn Trường kịp dùng chân cản phá. Nhưng bóng bật ra cánh trái. Số 10 của Malaysia giành lại ở sát biên dọc, sút lập bập vào khu 16,50 m. Talaha đưa chân tiếp bóng nhưng không mạnh, và hàng phòng ngự Việt Nam có thể hóa giải nếu đứng đúng chỗ. Hậu vệ Xuân Hợp chọn sai vị trí, nên khi vội vã chạy về định cản phá đã khẽ chạm bóng làm thủ môn Tấn Trường không thể làm gì hơn.
- Phút 90, Đình Đồng sút vọt xà.
- Phút 92, Tiến Thành lao sát khu 5m50, nhưng sút bóng vọt xà, trong khi chỉ cần chạm nhẹ vào lưới trống.
- Phút 95, thủ môn Malaysia ôm được bóng sau cú treo bóng cho Tiến Thành.
- Việt Nam lại lỡ hẹn với HC vàng.
vnthua2.jpg
HLV Calisto phải vực cầu thủ đứng dậy từ nỗi đau. Ảnh: An Nhơn.Đội hình thi đấu của Việt Nam: thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Long Giang, Xuân Hợp, Hoàng Quảng, Đình Đồng, tiền vệ Nguyễn Ngọc Anh (Trọng Hoàng 54'), Thanh Hưng (Mạnh Dũng 77'), Qúy Sửu, Thành Lương, Tiến Thành, tiền đạo Thanh Bình.
Theo VnExpress
 
S

shirafune

Nói gì vậy bạn! Có đấy, nhưng phải biết tin vào ngày mai chứ! VN mắc nhiều lỗi nhưng tớ vẫn tin 1 ngày nào đó VN sẽ vô địch cho mà xem!
Hà, đến ngày đó thì Thái, Malay với cả... M.U coi chừng!:cool::cool::cool:
 
C

cobemuadong_710

Thất bại hơi thất vọng tí ,nhưng không buồn lém ,phải tin tưởng anh em chớ :)
p/s : bik đâu mai sau ĐT Việt Nam của chúng ta vô địch WC thì sao :x
 
T

tienduc07

^^Trời ơi,mơ mộng thế này thì có mà đợi đến mấy trăm năm nữa may ra mới vô địch được châu Á ý.Bây giờ chỉ cần vô địch SEA GAMES thôi là mừng rồi,đằng này chờ 50 năm vẫn chưa thức hiện được.Hix...:((
 
S

starfish_blue_sea

hu hu
Việt Nam lại thua rùi...
Buồn quá đi mất!:(:(
Chẳng biết bao giờ mới vô địch đc Seagames.....
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom