Văn 6 Viết Mở Bài và Kết Bài

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,501
6,411
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
  • Like
Reactions: anbinhf and wyn.mai

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Tả người thân em yêu quý
MỞ BÀI : Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.
Trên cuộc đời này, có lẽ hạnh phúc và sung sướng nhất là được ở bên cạnh, được chăm sóc ,nuôi nấng bởi bàn tay của người mà mình yêu thương nhất, đặc biệt là được sống cùng cha cùng mẹ mỗi ngày. Mà mẹ chính là người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, ôm ấp nuôi dưỡng ta từ thuở lọt lòng cho đến lúc trưởng thành. Và… mẹ cũng chính là người mà tôi yêu thương nhất.

KẾT BÀI :
Tôi yêu mẹ nhiều lắm. Người phụ ấy thật vĩ đại và phi thường biết bao. Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng : “Con hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng những năm tháng mẹ dành cho con,…và con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. “
Thời gian xin hãy ngừng trôi
Để mẹ luôn được bên tôi mỗi ngày.(câu này của mình nà)

 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hãy viết mở bài và kết bài với các đề sau đây:
  • Tả cảnh buổi sáng trên quê em
  • Tả giờ ra chơi
  • Tả người thân em yêu quý
  • Tả giáo viên
  • Tả giờ chào cờ.
@Roses_are_rosie @Meimei - Crystal
Chị lâu không làm văn tả nên có hơi......gượng gạo w:
Tả người thân em yêu quý:
Mở bài:
Nếu có người hỏi tôi rằng, trên đời này tôi yêu ai nhất thì chắc chắn tôi không ngần ngại mà trả lời rằng tôi yêu mẹ của tôi nhất. Mặc dù trong gia đình ai cũng quan tâm, chăm sóc và yêu quý tôi hết mực nhưng có lẽ tình cảm mẹ dành cho tôi vẫn không gì có thể thay thế được vì đó là tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp. Mẹ tôi tuyệt vời lắm, tuyệt vời theo chính cách riêng của mình.
Kết bài:
Lũ chúng con từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang giọt mồ hôi mẹ
Nhỏ xuống đời thầm lặng mẹ tôi
Tôi bỗng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh.
Tôi cũng sợ giống như nhà thơ Khoa Điềm vậy, rất sợ ngày ấy. Tôi phải lớn thật nhanh để kịp làm những gì có thể cho mẹ như mẹ đã dành cho tôi. Mẹ ơi, mẹ vĩ đại biết bao!
Tả giáo viên
Mở bài:
Mỗi con người trưởng thành và thành đạt như hiện nay thì chúng ta không thể không kể đến công lao to lớn của thầy cô. Thầy cô dạy dỗ ta nên người, cho ta biết những thứ mới lạ và truyền cho ta nguồn tri thức khổng lồ để khong bỡ ngỡ khi bước vào đường đời. Tôi cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được gặp những người thầy, người cô tốt, sẵn sàng đưa bờ vai để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi trên con đường học vấn đầy gian nan. Người cô mà tôi yêu quý nhất là cô + Tên cô.
Kết bài:
Tôi yêu cô lắm, người cô giáo tuyệt vời nhất mà tôi biết từ trước đến giờ, cô tuyệt vời theo cách riêng của chính mình mà không lẫn lộn với bất kì ai. Cô đã cho tôi rất nhiều thứ và tôi cũng chỉ biết đền đáp bằng cách học hành thật chăm chỉ để xứng đáng là một học trò ngoan của cô. Tôi cũng chỉ muốn nói với cô một câu rằng:" Cảm ơn cô vì những gì cô đã làm cho em, em sẽ cố gắng học thật giỏi và trở thành một công dân tốt như cô mong muốn"
Tả giờ chào cờ.
Mở bài:
Cứ một tuần học mới bắt đâu fthif hoạt động đầu tiên ma fhocj sinh chúng ta làm đó chính là hưởng ứng giờ chào cờ. Thông qua giờ chào cờ, chúng ta có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhưng chính xác về chính ngôi trường của mình. Thầy cô có thể biết tuần này mình sẽ phải làm gì hay lớp mình chủ nhiệm có vấn đề gì cần khắc phục. Còn học sinh có thể biết số hạng của lớp mình qua từng tuần hay những tồn tại cần phải giải quyết.
Kết bài:
Đối với một số người thì giờ chào cờ lại khá chán nản, không có gì hứng thú nhưng đối với tôi thfi hoàn toàn ngược lại, tôi cảm thấy giờ chào cờ vô cùng quan trọng vì thông qua nó, tôi có thể biết chính xác xếp hạng thành tích của lớp mình mà cùng các bạn cố gắng hơn. Qua đó, tôi có thể biết thêm tuần này trường có hoạt động gì nổi bật, học sinh như chúng tôi đây phải làm những gì và có những gì cần phải khắc phục. Mọi người thấy đó, giờ chào cờ không hề chán đây nha mà ngược lại còn mang đến những thông tin hữu ích cho học sinh và các thầy cô.
Tả cảnh buổi sáng trên quê em
Mở bài:
Mỗi ngày trôi qua đều nhờ có sự luôn phiên của buổi sáng và buổi tối. Dù là sáng hay tối thì cũng sẽ mang đến cho ta những cảm xúc tuyệt vời. Buổi tối thì giúp chúng ta nạp năng lượng sau ngày dài mệt mỏi bằng một giấc ngủ ngon, còn buổi sáng thì lại đặc biệt theo một cách khác. Và buổi sáng ở quê tôi cũng đặc biệt như thế đấy, không khí trong lành, cây cối tươi không cần tưới còn tôi thìcảm thấy thật sảng khoái.
Kết bài:
Lớn lên, dù có đi đâu hay khám phá những thứu hay ho đến cỡ nào thì hình ảnh buổi sáng ban mai ở quê toi vẫn in đậm trong tâm trí tôi một cách lạ lùng mà tôi cũng không thể hiểu được. Cảnh mặt trời tỉnh giấc sau màn mây mờ ảo hay hình ảnh các bác nông dân ra vườn cùng bàu không khí thoáng đãng cứ làm tôi nhớ mãi không quên.
Tả giờ ra chơi
Mở bài:
Chả hiểu sao ba tiếng "Giờ ra chơi" lại đặc biệt đối với học sinh đến thế. Chắc hẳn ai đã từng là học sinh thì đã từng trải qua cảm giác mong sao cho giờ ra chơi mau mau đến thật nhanh để có thể kết thúc tiết học mệt mỏi này mà nghỉ ngơi với một đầu óc thư thái hơn. Giờ ra chơi cứ như là thứ sức mạnh nào đó thu hút tất cả các bạn học sinh mê muội nó.
Kết bài:
Sau giờ ra chơi, ai cũng cảm thấy thoải mái và sảng khoái hơn rất nhiều. Học sinh sẵn sàng chinh phục tiết học tiếp theo để bứt phá những con điểm chín, điểm mười từ thầy, từ cô. Giờ ra chơi kết thúc cũng là lúc mọi sự náo nhiệt đã phải tan biến mà thay vào đó là sự yên tĩnh của sân trường mà nó vốn có.
------------------------------------
Em tham khảo, sozi nha, chị đăng hơi muộn v:
 
Top Bottom