Viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch phân tích nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Văn Sáng.
Mn giúp mik với ạ. Mik xin cảm ơn nhiều
Viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch phân tích nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Văn Sáng.
Mn giúp mik với ạ. Mik xin cảm ơn nhiều
+ Bé Thu là nhân vật chính trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” với tính cách đáng yêu, cá tính và có tình yêu thương cha sâu sắc.
+ Bé Thu là cô bé có tình bướng bỉnh, ương ngạnh quyết không nhận cha * Trong cuộc gặp đầu tiên: Khi Thu nghe tiếng gọi của ông Sáu “Thu! Ba đây con”, cô bé “giật mình tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác lạ lùng rồi bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên “má, má”. * Trong ba ngày ông Sáu được nghỉ phép về nhà:
Thu vẫn không chịu nhận cha, không gọi ông Sáu là ba.
Thu luôn tìm cách xa lánh ông Sáu, mặc cho ông cứ tìm cách vỗ về, nhất quyết không chịu gọi tiếng “ba”.
Lúc bị má dọa đánh, Thu đành miễn cưỡng gọi ông Sáu vô ăn cơm nhưng lại gọi trống không.
Sợ nồi cơm nhão nhưng lại không nhờ được ai, Thu bị dồn vào thế bí nên Thu nhăn nhó muốn khóc, tự lấy và vá chắt nước cơm chứ cô bé vẫn quyết không gọi ba.
Trong bữa cơm, khi ông Sáu gắp trứng vào bát cho Thu, “nó hất tung cái trứng ra mâm, cơm văng tung tóe”. Thu bị ba đánh đòn nhưng cô bé không khóc, chỉ lẳng lặng chạy sang nhà bà ngoại, mẹ dỗ mấy cũng không về.
=> Bé Thu có tính cách mạnh mẽ, ương ngạnh, kiên quyết nhưng lại là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ tuy nhiên vẫn biết sợ hãi khi bị ba đánh.
=> Càng xa lánh ông Sáu bao nhiêu, em càng chứng tỏ tình yêu thương dành cho người ba đích thực nhiều bấy nhiêu=> Yêu thương ba sâu sắc. * Khi nhận cha, bé Thu bộc lộ tình thương cha da diết, sâu nặng, cảm động:
- Trước lúc ông Sáu lên đường:
Thu hiểu được nguyên nhân vết sẹo trên má ông Sáu qua lời giải thích của bà ngoại
Khi hiểu ra nguyên nhân về cái thẹo của ba, “nó nằm im, lăn lộn suốt đêm, thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn, nó ân hận rồi căm thù giặc và thương ba nó vô hạn”.
Nên sáng hôm sau, bé Thu bảo ngoại đưa về gặp cha.
- Cuộc chia tay cảm động giữa hai cha con và giây phút bé Thu nhận ba:
Bé Thu chia tay ba trong bịn rịn và khác trước, nó không còn bướng bỉnh hay cau có với ông Sáu nữa.
Lúc này tiếng gọi ba lại cất lên vừa ngây thơ, vừa tận trong sâu thẳm tâm hồn trong sáng, khao khát tình ba con của con bé.
“Nó vừa kêu vừa chạy xô tới dang hai chân ôm lấy cổ ba nó”. “Nó hôn khắp người ông Sáu và hôn cả vết sẹo dài trên má ông.”
Lúc này, hai tay bé Thu ôm chặt cổ ba, đôi chân quặp chặt lấy ba bởi không muốn cho ông Sáu rời đi. * Kết: Nhận xét nhân vật bé Thu, đánh giá nghệ thuật tác phẩm và nêu lên ý kiến bản thân.
Bạn tham khảo dàn ý trên nhé. Chúc bạn học tốt.