Tuổi thơ của tôi gắn liền với những kỉ niệm ở khu vườn nhỏ sau nhà. Khu vườn ấy là cả một gia tài riêng của tôi, một nơi luôn tràn ngập sắc hoa Tôi rất thích ngắm nhìn khu vườn mỗi khi sáng sớm và cảm nhận mọi thứ nơi đây . Khi ông mặt trời vừa tỉnh giấc, toả muôn vàn tia nắng ấm áp xuống mặt đất, vạn vật đã bừng lên sức sống mới, những cô nàng hoa xinh đẹp trong vườn nhà tôi cũng vậy. Mỗi buổi sớm, tôi lại vào vườn hoa để ngắm nhìn sắc hoa rực rỡ, tận hưởng hương hoa thơm ngát. Sáng sớm, các loài hoa đắm mình trong màn sương mai, trên những cánh hoa, đọng lại những giọt sương long lanh như những viên pha lê trong suốt vậy. Dưới gốc cây xoài lớn mà ông tôi trồng đã lâu, vàng tươi những đóa hoa cúc nhỏ bé. Thấp thoáng bên kia, đỏ rực những khóm hoa thược dược, hoa hồng... tỏa hương thơm ngát. Bông hoa to, cánh hoa xếp chồng vào nhau, he đi nụ hoa e ấp như đang giấu mình đi. Hương hoa thơm ngát kích thích người ta ngay từ những phút giây đầu tiên. Mặt trời càng lên cao,vườn hoa ngập tràn ánh sáng, tiếng vo ve ong bướm chăm chỉ đi hút mật, tiếng chim hót líu lo, tạo nên một không gian trang ngập hương sắc. Có thể nói, vườn hoa ấy giống như một tài sản quý gia của gia đình tôi vậy, nó không chỉ tô điểm thêm cho ngôi nhà mà no còn là một không gian yên bình, tươi đẹp để tận hưởng cảm giác dễ chịu trong hương hoa, trong sắc hoa rực rỡ, đặc biệt là vào mỗi buổi sớm mai. Tôi rất yêu quý vườn hoa của nhà tôi, khu vườn vào buổi sớm lại càng đẹp hơn nữa. Tôi sẽ luôn trân trọng và chăm sóc cho những loài hoa thật tốt để chúng luôn toả hương, toả sắc cho gia đình tôi.