Văn 8 Viết đoạn văn về ngày đầu tiên đến trường

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
*Câu mở đoạn và cảm xúc khi sắp đến trường:
- Đi qua bao năm tháng thăng trầm của tuổi học trò nhưng có lẽ ngày đầu tiên đến trường sẽ không thể nào phai trong tâm trí cuả mỗi con người.
- Hôm đó, một buổi mai trong lành cùng những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm trong lành làm sao.
- Tôi âu yếm được mẹ khoác lên bộ quần áo nhỏ xinh cùng chiếc cặp sắp che hết người tôi, do tôi quá nhỏ chăng?
*Lúc đến trường, cảm xúc về mọi thứ xung quanh:
- Trường lớp:
+ Tôi cảm thấy lạ lẫm, to lớn lạ thường. Sân trường không còn những cầu trượt xích đu ở trường mẫu giáo nữa mà thay vào đó là những tán cây xanh mướt. Lớp học màu vàng cùng mái ngói đỏ tươi, trông thật nổi bật.
- Thầy cô, bạn bè:
+ Ai ai cũng xinh tươi và rạng rỡ.
+ Những cô giáo mặc bộ áo dài sặc sỡ, đủ màu sắc cùng nụ cười tươi tắn.
- Cảm xúc của mình về ngày đầu tiên đi học:
+ Tôi sẽ nhớ mãi về ngày đầu tiên đi học, cái ngày mà tôi bắt đầu tập với sự trưởng thành, dần rời xa vòng tay của gia đình để hoàn thiện bản thân.
Bạn dựa theo các ý của mình để viết đoạn văn ^^
 
Top Bottom