Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 20 dòng) nêu cảm nhận về đoạn trích Hồi trống Cổ Thành (Trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung)
Mong mn giúp
Bạn tham khảo dàn ý
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích “Hồi trống cổ thành”
- Nhân vật Trương Phi
+ Trương Phi là người “thẳng như làn tên bắn, sáng như....", không chịu sự lắt léo, quanh co, với địch, nói chuyện bằng gươm đao
+ Khi Tôn Càn báo tin: Trương Phi “chẳng nói chẳng rằng....cửa Bắc”. Hành động này cho thấy tính cách nóng nảy của Trương Phi
+ Khi Quan Công đến: Trương Phi “mắt trợn tròn xoe....đâm Quan Công”, gạt phắt đi lời thanh minh của hai chị dâu và Tôn Càn. Không những thế, xưng hô “mày-tao”, ra điều kiện cho Quan Công
-> Trương Phi là người coi trọng tình nghĩa, trung thành, cẩn trọng nhưng hơi thô lỗ
+ Khi Sái Dương xuất hiện, Trương Phi đã thách thức Quan Công chém chết Sái Dương vì sự nghi ngờ lại có thêm chứng cứ -> Tính cách bộc trực, ngay thẳng, nóng nảy, cương trực, mạnh mẽ -> Xứng đáng là một võ tướng, một đấng trượng phu
=> Tác giả đã tạo ra sự đối lập trong con người Trương Phi, một bên là nóng nảy, bộc trực, một bên lại hồn hậu và giàu tình cảm
- Nhân vật Quan Công
+ Đây là nhân vật giúp làm nổi bật tính cách Trương Phi
+ So với Trương Phi, Quan Công có tính cách phức tạp hơn, là người độ lượng, từ tốn
=> Cả hai nhân vật này đều được tác giả miêu tả bằng bút pháp cổ điển: phóng đại, khoa trương, tuyệt đối hoá
- Chi tiết hồi trống trận
+ Đây là hồi trống của Trương Phi. Đó là hồi trống giải oan, là hồi trống ca ngợi tình nghĩa vườn đào
+ Là hồi trống ca ngợi cuộc đoàn tụ giữa các anh hùng
- Tổng kết
+ Tác phẩm mang màu sắc sử thi, sự nghi ngờ của Trương Phi, nỗi oan của Quan Công cũng rất đặc biệt
+ Đoạn trích giống như màn kịch sinh động, mang âm vang không khí chiến trận thời cổ và khí phách anh hùng