hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch với câu chủ đề là " Chị Dậu là một người có phẩm chất cao đẹp ".
@Roses_are_rosie
Chị Dậu là một người có phẩm chất cao đẹp. Chị là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến xưa. Chị đảm đang, dịu dàng, luôn quan tâm đến từng thành viên trong gia đình. Khi chồng trải qua trận đánh "Thập tử nhất sinh" ở ngoài đình, chị nấu cháo, quạt nguội và bưng lên rồi chờ xem thầy mình ăn có ngon không. Nhưng chưa ăn được miếng nào, tên cai lệ cùng người nhà lý trưởng đã ập tới đòi sưu. Chị thành khẩn, nhẫn nại, xin thư cho vài hôm nhưng bọn hắn quá đáng, đánh cái bốp rồi bịch vào ngực chị rồi sấn đến toan trói anh Dậu. Mặc dù đã hạ mình nhưng cai lệ vẫn làm càng, chị vùng lên phản kháng, đấu tranh giành lại quyền lợi cho chính mình. Người đàn bà lực điền ấy đánh cho hai tên cai ngã trên mặt đất. Cho dù trong hoàn cảnh nào, bị dồn đến bước đường cùng cộng thêm tình yêu của chị với chồng mình quá đỗi sâu sắc, chị vùng lên, bảo vệ chính gia đình mình.
Bạn tham khảo ^^
Có gì sai sót, mọi người góp ý ạ^^