Nói về tình cảm gia đình, ca dao ta có câu:
"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con."
Hãy xác định kiểu bài? Vấn đề nghị luận? Từ đó viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về bài ca dao đó?
Cho mình hỏi: xác định kiểu bài ở đây là xác định gì?
Vấn đề nghị luận: công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái
Bạn tham khảo dàn ý nhé
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Công cha, nghĩa mẹ: công lao, tấm lòng, ơn nghĩa mà cha mẹ dành cho con cái
+ Núi Thái Sơn, nước trong nguồn: những sự vật thiên nhiên to lớn, trong sạch, không thể đo đếm được.
=> So sánh công lao của cha mẹ với núi Thái Sơn và nước trong nguồn, ông cha ta muốn dạy chúng ta về bài học đối xử với cha mẹ, phải hiếu thảo, yêu thương, kính trọng cha mẹ.
- Phân tích, chứng minh
+ Trước khi con được sinh ra, mẹ đã phải mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.
+ Dần lớn lên, con chính là niềm vui, là báu vật mà cha mẹ luôn yêu thương, che chở. Khi vấp ngã, gặp khó khăn, người đầu tiên dang tay giúp đỡ, bảo vệ con chính là cha mẹ. Khi con làm sai, cha mẹ sẽ chỉ ra lỗi sai, chỉ bảo, chúng ta không nên vì thế mà giận dỗi....
+ Tình cảm cha mẹ dành cho con là vô cùng, đó là thứ tình cảm to lớn, trong sáng và thiêng liêng nhất. Tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là lời nói suông, nó thể hiện bằng hành động, bằng những hi sinh thầm lặng...
- Mở rộng vấn đề: Công lao của cha mẹ to lớn là thế, nhưng có những người con lại không nhận ra được điều đó, họ có những hành động bất hiếu, đối xử không tốt với cha mẹ mình,.... Chúng ta cần lên án những hành vi như vậy.
- Bài học rút ra và liên hệ bản thân.