Bạn tham khảo nhé:
Văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" trích tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu kí" của Tô Hoài đã để lại cho em bài học vô cùng sâu sắc. Câu chuyện khuyên chúng ta không nên kiêu căng, coi thường người khác, cần biết cảm thông, chia sẻ với những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Khi làm bất cứ việc gì cũng cần phải suy nghĩ để tránh những hậu quả đáng tiếc. Là một học sinh, chúng ta cần có ý thức học hỏi, sống chan hòa với mọi người, không tự mãn về bản thân. Bài học mà Dế Mèn nhận được thật sâu sắc thấm thía. Bài học ấy phải trả một cái giá quá đắt.
(mình chỉ viết được vậy thôi)