Văn 10 Viết đoạn văn suy nghĩ về một phong tục ngày Tết

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Viết đoạn văn về nêu suy nghĩ về một phong tục ngày Tết của người Việt
giúp với nhé
:D:p:D:p
Bạn có thể viết về các phong tục như: gói bánh chưng, bánh giày, đi chúc Tết, tặng lì xì,.....
Mình sẽ đưa vài gợi ý về tảo mộ nhé
(Nếu chọn phong tục khác cũng có thể làm theo dàn ý chung như này)
- Giới thiệu phong tục
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi lại được cùng cha mẹ đi viếng mộ. Đây là một phong tục tốt đẹp của người Việt từ bao đời nay, nó như sợi dây gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đã mất và những người còn sống
- Công việc chuẩn bị
+ Không gian: Mới sáng sớm, nhà tôi đã tất bật chuẩn bị đi tảo mộ. Ngôi nhà nhỏ bé thường ngày bỗng trở nên ấm cúng hơn
+ Thời tiết: đó là một buổi sáng đẹp trời. Ông mặt trời ló rạng từ sớm, ban phát những tia nắng ấm áp đầu tiên, thật là một không gian thoáng đãng, dễ chịu
+ Thịt gà: từ trưa, bố tôi đã thịt gà - con gà sống thiến đẹp mã được gia đình nuôi từ mãi đầu năm, một lúc lâu sau thì gà đã được luộc xong
+ Nấu xôi: trong khi đó mẹ tôi đang lúi húi đơm xôi ra đĩa, mùi xôi thơm ngào ngạt bốc ra mà lòng tôi lại thấy Tết đến thật gần
+ Hoa, quả, vàng, tiền...: mẹ tôi còn mua cả hoa quả cùng với rất nhiều tiền giấy, vàng vó để đem ra viếng mộ...
- Quá trình
+ Trên đường đi
  • Dòng người ngược xuôi đi sắm Tết, cũng có gia đình đi tảo mộ giống gia đình tôi
  • Không khí Tết đã tràn ngập khắp các nẻo đường
  • Con đường bê tông được dọn sạch sẽ,.....
  • Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
+ Khi đến nghĩa trang
  • Khung cảnh chung: nghĩa trang vô cùng sạch đẹp, mang lại cảm giác ấm cúng, khói hương nghi ngút, khác xa với tưởng tượng của tôi
  • Các khu mộ: những ngôi mộ được xây theo quy hoạch nằm ngay ngắn, thẳng hàng mặt hướng về ngôi chùa cổ. Có nhiều ngôi mộ, khu mộ được xây đắp cầu kỳ với kiểu dáng kiến trúc thành kính thiêng liêng. Thậm chí còn được lát bằng đá hoa cương.....
  • Hành động của mọi người: mẹ bỏ các đồ lễ ra sắp, tôi cắm lọ hoa, bố và em lau dọn, nhổ cỏ xung quanh phần mộ. Sau đó bố đốt một bó hương to, lầm rầm khấn vái, mẹ và chị em tôi đứng sau chắp tay phía trước....
+ Khi ra về: Hương đã tàn, bố và mẹ hóa vàng cho các cụ. Cuối cùng, cả nhà tôi ra về mà lòng ai cũng bâng khuâng
- Cảm nhận của bản thân và mong ước
 
Top Bottom