Văn 8 Viết câu chuyện với nhan đề đã cho

Minh1905dk35

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng chín 2021
10
7
6
16
Nghệ An
ĐTM

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Mọi người giúp em với ạ. em cảm ơn ạ
Viết câu chuyện về với nhan đề: Kể về một kỉ niệm tuổi thơ mà em nhớ mãi
* Mở bài
- Giới thiệu chủ đề bài viết:
+ Tuổi thơ là một phần không thiếu thể trong cuộc đời của mỗi người, đó chính là phần kí ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của mỗi chúng ta. Về những tháng ngày vô tư, vô lo vô nghĩ và hồn nhiên bên gia đình và bạn bè.
+ Có những kỉ niệm thoát cái đã quên mau, có những niềm vui chỉ còn nhạt hòa trong miền kí ức , nhưng cũng có những kỉ niệm cứ theo ta đến hết cuộc đời, nó ăn sâu vào trái tim , khiến chúng ta không thể nào quên được.
* Thân bài
- Giới thiệu kỉ niệm tuổi thơ khiến bản thân nhớ mãi.
+ Hồi nhỏ, cứ tới sau giờ ăn là mấy đứa nhỏ trong sớm nhà tôi lại rủ nhau đi chơi đồ hàng, và điều đó đã trở thành một thói quen hằng ngày của chúng tôi.
+ Bình thường nhóm tụi tui chỉ đơn giản là hái lá cây , dựng nhà chồi...nhưng hôm đó, đột nhiên chúng tôi cảm thấy khá chán với những dụng cụ giả trân này rồi, và đưa ra một ý định đầy táo bạo. Mỗi đứa sẽ chia nhau đi về nhà lấy gạo, rau củ , chén, nồi , que diêm và tất cả những gì có thể để làm một phiên bản đồ hàng trân thực hơn.
+ Tôi rất hưởng ứng ý kiến ấy và quyết định về nhà bê cả đóng chén ăn, cùng số bánh quy mà nhà mới được biếu, để góp chung với tụi bạn.
+ Ban đầu mọi việc diễn ra khá êm xuôi, chúng tôi bât đầu nấu cháo và nô đùa rơm rã khắp cánh đồng, chưa bao giờ mà chúng tôi chơi vui như ngày hôm ấy cả. Tuy việc nhóm lửa, lấy đồ khiến tụi tôi mệt lã người , nhưng đứa nào đứa nấy đều vui như trẩy hội. Dù nồi cháo sau khi nấu ra nó dở tệ, nhạt nhẽo kinh khủng, rau củ thì sắc thái lộn xộn nhưng không hiểu sao lúc đó chúng tôi lại tranh giành nhau ăn lấy ăn để.
- Và rồi sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu con Hồng đứa vụng về nhất nhóm lại đăng kí việc rửa bác. Tuy cảm nhận được điều không lành, nhưng lúc đó ham chơi nên nghe có đứa lamhx cokng việc mừng còn không hết. Thế là tôi bỏ đi thả diều cùng mấy đứa còn lại.
+ Đang hăng say thả diều thì bổng một tiếng gầm phát lên làm tụi tôi giật mình . Và khi nhìn lại tôi chỉ thấy cái Hồng gương mặt tái méc, đứng im ru , dưới chân nó là nguyên đống chén vỡ vụng.
+ Lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được gì cả mà còn phá ra cười cùng tụi nó. Nhưng lúc sau tôi lại bắt đầu sợ hãi. Tôi biết chắc rằng đằng nào hồi về cũng sẽ bị má đánh cho một trận. Ui cái cảm giảm lúc đó vừa sợ sệt vừa hồi hộp vô cùng.
+ Tôi không dám về nhà mà cứ ngồi chổ đấy mãi, nhìn đống chén vỡ mà tôi muốn khóc. Hồi sau, cha má đi nương về sẵn kêu tôi về luôn . Trên đường về tôi nhìn má bằng ánh mắt sợ sệt, không dám hé răng nửa lời.
+ Sau đó về nhà ăn cơm , thì má tui kêu dọn chén, ngườu tôi cứ run lấy bẩy , ấp úng mãi hổng dám nói gì lun, và cuối cùng tôi vẫn phải khai ra vụ đống bác vỡ. Và bị má la nguyên buổi tối.
=> Dẫu lúc đó có bị má la nhưng sao tui vẫn cảm giác vui, vui vì nguyên cả ngày được nô đùa vui vẻ, và tự bật cười khi nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của cái Hồng.
* Kết bài
- Ý nghĩa của tuổi thơ đối với cuộc đời của mỗi con người.
-----Bạn tham khảo bài làm nhé, nếu có vấn đề gì thắc mắc cứ đặt câu hỏi nha. Chúc bạn học tốt!---
 
  • Like
Reactions: wyn.mai
Top Bottom