A, Mở bài:
- Mùa thu ơi! Mùa thu! Mùa đi xây những ước mơ. Mùa thơm trang sách mới.
- Nghe câu hát quen thuộc mà xao xuyến lòng người, lòng tôi lại bâng khuâng, lại mang một tâm trạng náo nức lạ thường.
B, Thân bài:
- Ngày khai trường - một toàn dân đưa trẻ đến trường mà có lẽ nó lại trở nên uy nghiêm lạ thường.
- Tôi nhớ nhất đó là lúc khai giảng năm cuối cấp, tôi sắp phải xa trường chỉ sau một năm gắn bó này nữa thôi.
- Tôi tự nhủ phải cố gắng học để xứng đáng là học sinh trường........
- Trước ngày khai trường, tôi chuẩn bị quần áo tinh tươm, cứ ngắm đi, ngắm lại mãi không thôi, tôi tự giác đi ngủ sớm nhưng mà sao cái cảm giác hồi hộp ấy lại lâng lâng khó tả.
- Sáng đến, tôi thức dậy từ sớm để đến trường, con đường thân quen như được thay áo mới, giống như một thứ khác lạ bao trùm lên nó.
- Đến trường, tôi chạy đến khu vực lớp mik một cách vui tươi, tôi giúp mọi người xếp ghế vào chỗ ngồi.
- Ai cũng khoác lên mình bộ quần áo sạch sẽ, chiếc khăn quàng đỏ thắm đầy mộng mơ.
- Có lẽ nổi bật nhất là hình ảnh chiếc bục sân khấu được trang trí đẹp đẽ, khang trang.
- Chi tiết khiến tôi bồi hồi xúc động, khóe mắt bắt đầu cay cay khi thấy mấy em lớp một khép nép, rụt rè bên mẹ như chính tôi ngày trước.
- Một đứa trẻ mộng mơ, tinh nghịch mà thoắt cái đã sắp trở thành một thiếu nữ xinh xắn.
- Có lẽ đó chính là thứ khiến tôi xúc động nhất khi đến dự lễ khai giảng.
C, Kết bài:
- Khẳng định vấn đề.
Bạn tham khảo ^^