Văn 9 Viết bài văn nêu cảm nhận của mình về cô thanh niên xung phong trong "Những ngôi sao xa xôi"

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng

Thoa Lê

NV HOCMAI
Cu li diễn đàn
Nhân viên HOCMAI
13 Tháng ba 2020
42
44
21
35
Hà Nội
Học Mãi
Chào em! Em tham khảo nhé:
1. Mở bài
- Giới thiệu đôi nét về tác giả Lê Minh Khuê và truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”.
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong.
2. Thân bài
* Giới thiệu đôi nét về những cô gái thanh niên xung phong:
- Họ là những ai? (Họ gồm có 3 cô gái: Nho, Thao, Phương Định làm thành tổ trinh sát mặt đường. Họ sống dưới chân cao điểm, ở nơi trọng điểm – tập trung bom đạn của kẻ thù)
- Họ làm công việc gì? (Khi có bom nổ, chạy lên cao điểm, đo lớp đất đá, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom…)
a. Vẻ đẹp chung:
- Nho, Thao, Phương Định là những cô gái thanh niên xung phong gan dạ, dũng cảm:
+ Họ không ngại khó khăn, gian khổ, dám đối mặt với sự hiểm nguy của cuộc chiến, ngay cả cái chết: “Thần Chết là một tay không thích đùa, hắn thường lẩn trong ruột những quả bom”…
+ Trong một lần phá bom, dẫu rằng vô cùng căng thẳng, Phương Định vẫn vượt lên trên nỗi sợ hãi thoáng chốc mà “đàng hoàng bước tới”…
+ Khi bị thương sau khi phá bom, Thao vẫn bình tĩnh, không kêu ren. Làm được điều đó là bởi Nho có tinh thần dũng cảm vô song…
- Họ là những con người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc: Dẫu rằng với đối diện với thần Chết nhưng với các cô gái thanh niên xung phong, cái chết hiện lên thật mờ nhạt. Cái chính với các cô trong những lần phá bom nếu bom chưa nổ, mìn chưa nổ là làm cách nào để phá bom…
- Tình đồng chí, đồng đội sâu sắc:
+ Thể hiện ở sự lo lắng, đứng ngồi không yên của Phương Định khi chị Thao và Nho đi làm nhiệm vụ. Thậm chí, vì lo lắng quá mà Phương Định còn quát cả trung đội trưởng.
+ Thể hiện ở sự quan tâm chăm sóc cho nhau. Khi Nho bị thương, Phương Định đã bế Nho trên đùi, đưa Nho về hang rồi rửa vết thương, băng bó vết thương và pha sữa cho nhau. Chị Thao cũng đứng ngồi không yên, luôn quan sát, để ý Nho không rời mắt. Khi Nho đã chìm vào giấc ngủ, chính chị là người sửa cổ áo, sửa mái tóc cho nhau…
b. Vẻ đẹp riêng:
- Nho rất trẻ trung, hồn nhiên (trông mát mẻ như một que kem trắng, thích nhai kẹo…); - Phương Định trẻ trung, tâm hồn phong phú, lãng mạn, hay sống với những kỉ niệm của tuổi thiếu nữ vô tư giữa gia đình và thành phố của mình.
- Chị Thao ít nhiều từng trải hơn, chị dũng cảm, bình tĩnh trong chiến đấu nhưng lại sợ khi nhìn thấy máu chảy…
* Nghệ thuật: Miêu tả tâm lý nhân vật, đặt nhân vật vào những tình huống cụ thể để làm nổi bật vẻ đẹp của nhân vật, ngôn ngữ trần thuật phù hợp…
3. Kết bài
- Khẳng định lại vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong: Tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ - là những ngôi sao sáng xa xôi, âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho đất nước…
 
  • Like
Reactions: Khánh Ngô Nam
Top Bottom