Lí Thông là một người mưu mô,độc ác.Hắn lợi dụng sức khỏe cường tráng với lòng tin người của Thạch Sanh để có lợi cho bản thân hắn.Khi lừa được Thạch Sanh làm mồi cho Chằn Tinh hộ mình , Lí Thông còn cướp cả công của Thạnh Sanh ,được Vua thưởng hậu là một con người tham lam,ranh ma.Mọi việc ác độc của hắn không dừng lại ở đó ,muốn trở thành phò mã, Lý Thông lại dấn sâu vào tội ác bằng âm mưu mới gian xảo hơn trước rất nhiều đó là mở hội hát xướng mười ngày để “nghe ngóng” khi công chúa bị đại bàng khổng lồ cắp đi.Thấy sự cầu cứu ,cần giúp đỡ của người anh trai kết nghĩa , Thạnh Sanh dũng cảm xuống hang cứu công chúa mà không hề biết rằng mk bị lừa hết lần này đến lần khác.Lần thứ hai, Lý Thông đã xảo quyệt cướp công Thạch Sanh. Hắn rất nhẫn tâm và dã man sai quân lính vần đá lấp kín hang để giết Thạch Sanh.Nhưng đến cuối cùng ,Thạnh Sanh vẫn có thể nhờ tiếng đàn thần để rửa tội,vạch mặt chân tướng xảo quyệt của Lý Thông trước Triều đình.Cuối cùng kẻ ác Lí Thông đã bị ông trời trừng phạt thích đáng.