hihi, em tên là Giang Quỳnh ạ
Em k hiểu tại sao em rất có duyên với môn này ấy, hì.......... lạ thiệt........... làm j cũng liên quan tới môn này lun......... ^^! Hồi lớp 678 em k có gọi j là quan tâm tới môn này đâu

, giờ hỏi lại em cũng k bít j lun. òy, ngại quá.
Tại cái hồi lớp 9 đó,

chẳng hiểu sao em lú lẫn thế nào mà điền vào cái tờ giấy đăng kí môn học chuyên : Nó có câu hỏi như thế này ạ:
1. Bạn muốn theo đội tuyển j ?
Em đã điền toán

2. Nếu k được vào phần cứng của các đội tuyển T L H thì bạn muốn vào ?
Em đã điền là phần cứng của Sinh
Thế nà

................ k dc vào đội tuyển toán mà em lại phải vào đội tuyển sinh

Lúc đầu sao mà ớn nó thế nhưng mà tại vì cũng hăng giải thưởng quá nên là cũng theo học . Chứ lúc đầu ấy bố mình k thích cho mình học sinh đâu , bố mình nghĩ đó giống như môn xã hội ấy

nên là cũng k thích . Mà đúng là lúc đầu cũng k thích cơ . Hồi đó ngày đi học đội tuyển sinh về tối làm bài đổi tuyển toán

) Nhưng tình trạng đó k kéo dài được bao lâu vì càng ngày chương trình học càng nặng :d nên là đành chép đề toán để đó thôi , còn lại là phải học thuộc sinh . Thật sự là chưa bao giờ mình lại phải học thuộc nhiều như thế, mà k biết có động lực j giúp mình có thể trụ lại đội tuyển sinh nữa

hay thiệt, giờ nghĩ lại mà thấy mình k còn là mình , giá như giờ cũng dc thế . Thời gian trôi qua, mình thích học những bài toán lai trong đó và những bài tập về gen , Arn ..... tại cũng mang âm hưởng của toán mờ. Lúc đó mình chỉ biết là phải cố gắng để được giải thôi , chứ chưa bao giờ mình nói là thích sinh cả

Thế đấy, con đường đến với môn sinh của mình thật là k trọn vẹn. Nhưng mình có 1 ấn tượng k thế quên đó là cái hồi thi học kì II, k dc học sinh trong khoảng 2 tuần mà vừa bước ra khỏi phòg thi mình đã chạy ngay về phòng hét toáng lên, sinh ơi nhớ mi quá, mai chị lại học sinh nha........ nhớ quá đi.......... Hì, lạ thiệt, k biêt từ bao giờ sinh đã làm mình hứng thú đến vậy?
Còn năm lớp 10 may mà mình được học cô hăng hắc nên là cũng đỡ lười đi , nhưng cũng học vớ vẩn lắm, tại nhiều lần được điểm thấp nên là cảm thấy nản. ............. Thật là k tốt phải k?
Đến năm nay, bất ngờ mới lại lôi mình theo môn Sinh :d
Đột nhiên được thăng chức làm mod Sinh, khiến mình cảm thấy phải có trách nhiệm đối với box , đó là động lực giúp mình theo tiếp con đường vẫn còn dang dở đó.