Thích - Thương Vì anh là anh nên em yêu anh

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi bạn yêu một ai đó, chắc chắn câu hỏi luôn nhận được là "Vì sao lại yêu người đó?". Nhưng tại sao phải cho yêu thương một lý do? Đơn giản vì người đó chính là họ nên ta yêu, thế thôi.
***
Yêu đơn phương một người rất khó anh biết không? Thanh xuân ấy, anh có biết để có thể yêu đơn phương anh lâu như vậy em đã dùng hết bao nhiêu dũng khí để nỗ lực kiên trì, để cố chấp yêu thương đến tận cùng không anh? Dù rằng yêu thương ấy với em chỉ là việc đơn phương .
Đơn phương thích anh, đơn phương yêu anh, đơn phương xem anh như của riêng mình, đơn phương tổn thương vì anh. Yêu anh, với em thật sự rất khó, nhưng em lại không muốn từ bỏ, vì anh là thanh xuân tươi đẹp của em, là cơn mưa rào mà em mãi muốn đắm mình, là ánh mặt rời ấm áp cõi lòng nguội lạnh trong em, là chàng trai mang cho em nụ cười rạng rỡ nhất, khiến cho những giọt nước mắt em rơi trở nên xứng đáng nhất. Em không cần anh phải hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất, em chỉ cần anh là chính anh, là người mà em vừa thấy đã yêu, yêu mãi đến mai sau này, dù có rẽ lối nào, sánh bước cạnh ai thì cũng vẫn yêu anh như vậy. Vì anh là chính anh, nên em yêu anh. Có lẽ, cho đến tận hôm nay, điều duy nhất em thấy mình làm đúng, chính là đem thanh xuân ấy giao cả cho anh. Có thể suốt những năm tháng ấy, vì anh, em từng cười vui, cũng từng rơi nước mắt, từng hạnh phúc cũng từng tổn thương,... Thế nhưng em biết, người em thương vẫn chỉ có anh. Không phải vì em ngu ngốc, mà vì anh xứng đáng có được điều đó, cũng xứng đáng để em yêu thương.


________--------
Chán ghê, ngủ ngon 22h 34 rùi
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Khi bạn yêu một ai đó, chắc chắn câu hỏi luôn nhận được là "Vì sao lại yêu người đó?". Nhưng tại sao phải cho yêu thương một lý do? Đơn giản vì người đó chính là họ nên ta yêu, thế thôi.
***
Yêu đơn phương một người rất khó anh biết không? Thanh xuân ấy, anh có biết để có thể yêu đơn phương anh lâu như vậy em đã dùng hết bao nhiêu dũng khí để nỗ lực kiên trì, để cố chấp yêu thương đến tận cùng không anh? Dù rằng yêu thương ấy với em chỉ là việc đơn phương .
Đơn phương thích anh, đơn phương yêu anh, đơn phương xem anh như của riêng mình, đơn phương tổn thương vì anh. Yêu anh, với em thật sự rất khó, nhưng em lại không muốn từ bỏ, vì anh là thanh xuân tươi đẹp của em, là cơn mưa rào mà em mãi muốn đắm mình, là ánh mặt rời ấm áp cõi lòng nguội lạnh trong em, là chàng trai mang cho em nụ cười rạng rỡ nhất, khiến cho những giọt nước mắt em rơi trở nên xứng đáng nhất. Em không cần anh phải hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất, em chỉ cần anh là chính anh, là người mà em vừa thấy đã yêu, yêu mãi đến mai sau này, dù có rẽ lối nào, sánh bước cạnh ai thì cũng vẫn yêu anh như vậy. Vì anh là chính anh, nên em yêu anh. Có lẽ, cho đến tận hôm nay, điều duy nhất em thấy mình làm đúng, chính là đem thanh xuân ấy giao cả cho anh. Có thể suốt những năm tháng ấy, vì anh, em từng cười vui, cũng từng rơi nước mắt, từng hạnh phúc cũng từng tổn thương,... Thế nhưng em biết, người em thương vẫn chỉ có anh. Không phải vì em ngu ngốc, mà vì anh xứng đáng có được điều đó, cũng xứng đáng để em yêu thương.


________--------
Chán ghê, ngủ ngon 22h 34 rùi
Comment : Đây là Tình huống của chị ha?
Bình luận bài :
Yêu đơn phương giống như crush. Vì họ nên ta có nhiều động lực hơn trong cuộc sống.
Tình yêu của cô gái trong này thật sự rất lớn đối với chàng trai mặc dù chàng trai không biết hoặc biết thì đã từ chối cô gái (Đây là phỏng đoán)
Nếu đúng là chàng trai làm cho cô gái có nhiều rung động đến như vậy, thì chàng trai đúng là xứng đáng có được tình yêu của cô....
- Theo ý nghĩ và cảm xúc (Hơi lủng củng ) -
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Comment : Đây là Tình huống của chị ha?
Bình luận bài :
Yêu đơn phương giống như crush. Vì họ nên ta có nhiều động lực hơn trong cuộc sống.
Tình yêu của cô gái trong này thật sự rất lớn đối với chàng trai mặc dù chàng trai không biết hoặc biết thì đã từ chối cô gái (Đây là phỏng đoán)
Nếu đúng là chàng trai làm cho cô gái có nhiều rung động đến như vậy, thì chàng trai đúng là xứng đáng có được tình yêu của cô....
- Theo ý nghĩ và cảm xúc (Hơi lủng củng ) -
Đây là một câu chuyện cách đây nửa năm rùi em. Rất xứng đáng đấy. Có điều chị ghi crush vậy chứ thật sự không phải crush đâu.
Tình huống gì hmm?? bí mật nhá, cậu bé :)
 
Top Bottom