

Chúng ta không nên lãng phí bất cứ thứ gì, dù là vật chất hay tinh thần.
P/s: Vì tìm mãi không thấy tẩy bút chì nên lúc vẽ phác chưa hề chỉnh sửa gì cả, nên tranh hơi xấu :'<<<
Mê quá. Nhận em là đồ đệ đi chị
Chúng ta không nên lãng phí bất cứ thứ gì, dù là vật chất hay tinh thần.
P/s: Vì tìm mãi không thấy tẩy bút chì nên lúc vẽ phác chưa hề chỉnh sửa gì cả, nên tranh hơi xấu :'<<<
Mê quá. Nhận em là đồ đệ đi chị
Chị dùng màu gì vậy ạ? Em cũng muốn dùng thửchị vẽ có đẹp đâu mà nhận em là đồ đệ được chớ?
pic nào em? Nữ hay chibi?Chị dùng màu gì vậy ạ? Em cũng muốn dùng thử
pic nào em? Nữ hay chibi?
Pic 1 chị dùng màu Marco Raffine (Hộp thiếc 50 màu: 540k) khô và màu Deli (Hộp 36 màu: 88k)cả hai ạ
Xuất xứ của 2 loại này ở đâu vậy chị ?Pic 1 chị dùng màu Marco Raffine (Hộp thiếc 50 màu: 540k) khô và màu Deli (Hộp 36 màu: 88k)
Pic 2 chị dùng màu Marco Raffine
Trung Quốc em ạXuất xứ của 2 loại này ở đâu vậy chị ?
Chị mua màu trên Tiki em ạ, nhưng sau bình luận này thì thôi nhé. Nếu muốn biết thêm về màu thì em lập hội thoại hoặc đăng vào wall chị, chứ bình luận vào topic lại bị report là spam thì khổChị trên wed hay mua tạp hóa ạ
chị vẽ đẹp quá chị nhận em làm đệ tử nha sư phụ
Chúng ta không nên lãng phí bất cứ thứ gì, dù là vật chất hay tinh thần.
P/s: Vì tìm mãi không thấy tẩy bút chì nên lúc vẽ phác chưa hề chỉnh sửa gì cả, nên tranh hơi xấu :'<<<
chị vẽ đẹp quá chị nhận em làm đệ tử nha sư phụ![]()
Chị đúng là chuyên gia khiêm tốn. Vẽ đẹp thế mà.
Chúng ta không nên lãng phí bất cứ thứ gì, dù là vật chất hay tinh thần.
P/s: Vì tìm mãi không thấy tẩy bút chì nên lúc vẽ phác chưa hề chỉnh sửa gì cả, nên tranh hơi xấu :'<<<
Chị đúng là chuyên gia khiêm tốn. Vẽ đẹp thế mà.