

Lâu lắm rồi mình không viết bài cảm nhận về diễn đàn, ngại vì một số lý do thế này:
- Góc nhìn của mình phiến diện, do không nắm bao quát toàn bộ diễn đàn. Nhiều khi có điểm phê phán không đúng sẽ khiến các mem mod đang miệt mài hỗ trợ bài cảm thấy không vui.
- Mình tôn trọng những xu thế khách quan của diễn đàn và những cảm nhận riêng của mỗi người, không muốn hướng người khác đi theo lối tư duy của mình.
- Tánh tình mình ngày càng ích kỷ, không bận tâm đến những gì ít mang lại lợi ích cho bản thân.
- Lúc định viết thì nghĩ: “viết cho ai? để làm gì? viết như thế nào? “ Cân nhắc một hồi rồi thấy khỏi viết là sướng nhất.
Tự dưng hôm nay có chút cảm hứng nên viết 1 bài chia sẻ.
- Cách tuyển mod bề ngoài có vẻ chuyên nghiệp nhưng thực tế là rất rập khuôn máy móc, không phù hợp cho 1 diễn đàn học sinh đang thiếu người giỏi. Trong 1 môn học hẳn sẽ có sự mâu thuẫn giữa những mem miệt mài hỗ trợ bài và 1 t-mod từ trên trời rơi xuống. Người thường xuyên hỗ trợ sẽ thấy mình không được ghi nhận, còn người đăng ký lại thấy công việc áp lực hơn mình nghĩ. Có lẽ BQT ít hiểu tâm lý này nên thay vì giải quyết hài hòa chuyện này lại thêm vào 1 quy định là: “phạt điểm nếu đăng ký không nghiêm túc”.
- Cơ chế thưởng phạt (tôn vinh những mem tích cực và trừng phạt những mem vi phạm nội quy) của diễn đàn chưa phù hợp. Bằng chứng là mem nào trong hồ sơ cũng có 1 đống vi phạm. Tuổi học sinh nhận thức nông cạn, dễ dàng sa vào những thứ phù phiếm: lúc thì tạo nick ảo tăng điểm, lúc thì đua nhau đăng ký mod. Trừng phạt sự gian dối là 1 chuyện nhưng ở vị trí người điều hành phải đập vỡ những ảo tưởng sai lầm đó bằng cáchgiành cho những người giỏi và có đức những sự tôn vinh phù hợp. Khi 1, 2 cá nhân trong 1 tập thể lớn vi phạm thì dễ dàng uốn nắn, nhưng trong 1 tập thể quá nhiều vi phạm thì 1, 2 cá nhân lại đòi quyền “được vi phạm”. Ngày trước mình hay theo dõi và rất tâm đắc những pic Design của mấy mem trẻ trẻ, thời gian sau thấy 1 loạt các bạn bỏ diễn đàn. Thì ra các mem này tạo nick để cày điểm, bị admin trừng phạt thì cãi rằng mem khác cũng bí mật tăng điểm, admin làm thế là không công bằng???
- Trong khi nội bộ còn nhiều bất cập, logo học mãi nhờ những event mà phát tán khắp nơi.
Mình vẫn im lặng chờ đợi 1 sếp lớn nào đó của học mãi quan tâm sâu sắc hơn đến điều hành, đến tuyển dụng con người và xây dựng 1 đội ngũ mod vững mạnh, có cơ chế làm việc tốt. Đáp lại sự chờ đợi của mình chỉ là những event phát tán thương hiệu, làm cho diễn đàn ngày càng căng phồng lên nhưng bên trong thì rỗng.
*) Về các bạn học sinh: mình muốn thấy các bạn thể hiện nhiều những tài năng, kiến thức, tranh luận….. để học hỏi lẫn nhau hơn là những câu chuyện yêu đương, thần tượng với chuyện phiếm.
- Góc nhìn của mình phiến diện, do không nắm bao quát toàn bộ diễn đàn. Nhiều khi có điểm phê phán không đúng sẽ khiến các mem mod đang miệt mài hỗ trợ bài cảm thấy không vui.
- Mình tôn trọng những xu thế khách quan của diễn đàn và những cảm nhận riêng của mỗi người, không muốn hướng người khác đi theo lối tư duy của mình.
- Tánh tình mình ngày càng ích kỷ, không bận tâm đến những gì ít mang lại lợi ích cho bản thân.
- Lúc định viết thì nghĩ: “viết cho ai? để làm gì? viết như thế nào? “ Cân nhắc một hồi rồi thấy khỏi viết là sướng nhất.
Tự dưng hôm nay có chút cảm hứng nên viết 1 bài chia sẻ.
*) Mình thấy diễn đàn giờ đông, tốc độ trả lời bài nhanh hơn hẳn giai đoạn trước (chất lượng thì chưa bàn đến). Việc đầu tư trả lương cho mod chính thức (tốt xấu chưa bàn đến) cũng là 1 sự ghi nhận từ BQT đối với công sức của anh em. Tuy nhiên mem nhiều, tương tác nhiều, nhưng tìm ra 1 bài viết, 1 chủ đề hay hơi khó. Vấn đề không nằm ở thiếu người giỏi mà nằm chỗ cơ chế hoạt động của diễn đàn làm cho họ trở nên nhạt nhòa.- Cách tuyển mod bề ngoài có vẻ chuyên nghiệp nhưng thực tế là rất rập khuôn máy móc, không phù hợp cho 1 diễn đàn học sinh đang thiếu người giỏi. Trong 1 môn học hẳn sẽ có sự mâu thuẫn giữa những mem miệt mài hỗ trợ bài và 1 t-mod từ trên trời rơi xuống. Người thường xuyên hỗ trợ sẽ thấy mình không được ghi nhận, còn người đăng ký lại thấy công việc áp lực hơn mình nghĩ. Có lẽ BQT ít hiểu tâm lý này nên thay vì giải quyết hài hòa chuyện này lại thêm vào 1 quy định là: “phạt điểm nếu đăng ký không nghiêm túc”.
- Cơ chế thưởng phạt (tôn vinh những mem tích cực và trừng phạt những mem vi phạm nội quy) của diễn đàn chưa phù hợp. Bằng chứng là mem nào trong hồ sơ cũng có 1 đống vi phạm. Tuổi học sinh nhận thức nông cạn, dễ dàng sa vào những thứ phù phiếm: lúc thì tạo nick ảo tăng điểm, lúc thì đua nhau đăng ký mod. Trừng phạt sự gian dối là 1 chuyện nhưng ở vị trí người điều hành phải đập vỡ những ảo tưởng sai lầm đó bằng cáchgiành cho những người giỏi và có đức những sự tôn vinh phù hợp. Khi 1, 2 cá nhân trong 1 tập thể lớn vi phạm thì dễ dàng uốn nắn, nhưng trong 1 tập thể quá nhiều vi phạm thì 1, 2 cá nhân lại đòi quyền “được vi phạm”. Ngày trước mình hay theo dõi và rất tâm đắc những pic Design của mấy mem trẻ trẻ, thời gian sau thấy 1 loạt các bạn bỏ diễn đàn. Thì ra các mem này tạo nick để cày điểm, bị admin trừng phạt thì cãi rằng mem khác cũng bí mật tăng điểm, admin làm thế là không công bằng???
- Trong khi nội bộ còn nhiều bất cập, logo học mãi nhờ những event mà phát tán khắp nơi.
Mình vẫn im lặng chờ đợi 1 sếp lớn nào đó của học mãi quan tâm sâu sắc hơn đến điều hành, đến tuyển dụng con người và xây dựng 1 đội ngũ mod vững mạnh, có cơ chế làm việc tốt. Đáp lại sự chờ đợi của mình chỉ là những event phát tán thương hiệu, làm cho diễn đàn ngày càng căng phồng lên nhưng bên trong thì rỗng.
*) Về các bạn học sinh: mình muốn thấy các bạn thể hiện nhiều những tài năng, kiến thức, tranh luận….. để học hỏi lẫn nhau hơn là những câu chuyện yêu đương, thần tượng với chuyện phiếm.