T
thienxung759


~O)~O)~O) (Không biết có nên kể ở đây không)
Ở một vùng nông thôn nọ, người dân rất yêu thể thao. Một hôm, nhân có một cuộc đua xe tốc độ cao đi ngang qua làng, họ kéo nhau ra xem. Để thể hiện lòng ái mộ của mình đối với các tay đua, họ vừa hò reo vừa tung vô số những: cam, dưa hấu, chôm chôm, nhãn,......, những thứ nông sản do chính tay họ làm ra đường. Và thế là cuộc đua kia phải hoãn lại. Các bạn có biết vì sao không?
Đó là do tính tương đối của huyển động.
Xe đua thường có V từ 200 - 500 Km/h. Khi bạn chuyển động với V = 200 Km/h mà va vào một quả dưa hấu cũng giống như bạn đang đứng yên mà bị một quả dưa hấu bay vào mặt mình với vận tốc 200 Km/h!
Thế là một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho ban tổ chức và cho mỗi chúng ta. Đừng ném vật gì ra đường!
Ở một vùng nông thôn nọ, người dân rất yêu thể thao. Một hôm, nhân có một cuộc đua xe tốc độ cao đi ngang qua làng, họ kéo nhau ra xem. Để thể hiện lòng ái mộ của mình đối với các tay đua, họ vừa hò reo vừa tung vô số những: cam, dưa hấu, chôm chôm, nhãn,......, những thứ nông sản do chính tay họ làm ra đường. Và thế là cuộc đua kia phải hoãn lại. Các bạn có biết vì sao không?
Đó là do tính tương đối của huyển động.
Xe đua thường có V từ 200 - 500 Km/h. Khi bạn chuyển động với V = 200 Km/h mà va vào một quả dưa hấu cũng giống như bạn đang đứng yên mà bị một quả dưa hấu bay vào mặt mình với vận tốc 200 Km/h!
Thế là một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho ban tổ chức và cho mỗi chúng ta. Đừng ném vật gì ra đường!