vào đọc đi hok cười cố đọc sẽ cười

7

7124119

missyou19 said:
7124119 said:
hay cực...ngồi buồn, thấy chuyện Tấm cám Au đọc zui pà kố, ráng kiếm post lên nữa nha :D

(nghĩ lại sao thấy Tấm giống coan pé osin nhà mình thía nhỉ.......Ui, tranh thủ tui đi học là nó lấy máy nhảy zo Au, pó tay!!!)
lại còn có người giống thế nữa cơ à chúc mừng
chúc mừng je??? sáng nay mới tá hỏa khi quần áo 2 ngày hem giặt, đồ lấy vào chưa gấp, chén ngâm chưa rửa...
Trời, mấy bữa bận ôn thi (anh văn chứ ko phải ĐH) nên giao việc choa nó..thế mừ.
sáng nay dậy sớm....dọn phê râu luôn...
hix tới khi tui dzo 12 thì hok bik ai kèm nóa nữa....oài...
 
L

linhlinh1109

hehe,truyện dài thật đó
nhưng mà hay đấy missyou19 àh ^^
đọc xong bùn cười we
 
Top Bottom