Biển Cửa Tùng rất ấm với bãi cát trắng mịn thoai thoải và làn nước xanh trong làm say lòng những du khách thích tắm biển. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cái hay của biển Cửa Tùng còn ở chỗ do cấu tạo địa chất, những mũi đất bazan nhô ra biển tạo cho bờ biển nơi đây rất nhiều cây xanh.
Ai đã đến nơi đây đều không thể quên những khoảnh khắc đứng ngắm những bức tranh rực rỡ, kỳ vĩ của thiên nhiên với những dải đất đỏ đắp trên mình tấm chăn xanh mướt vươn ra biển, với những con sóng biếc lăn tăn bạc đầu vỗ về bãi cát trắng và tất cả hòa quyện lấp lánh trong mây trời...
Đó là Cửa Tùng của ngày xưa! Còn ngày nay bãi đã bị thay đổi khá nhiều. Trước đây, tắm ở Cửa Tùng, khi ra sâu nước đến ngang cổ Bạn có thể thấy bàn chân của mình trong làn nước trong vắt! Bãi cát trắng mịn, độ hạt của cát ở mức nhỏ nhất theo phân loại độ hạt (gần với cấp hạt: bột) thành phần cất chủ yêu là thạch anh, nên chỉ có trắng đều. Còn ngày nay? - Cát không còn trắng nữa, độ hạt cũng thay đổi đến hạt trung bình, hạt thô. Vào những ngàu bình thường, nước không còn trong xanh như trước, vì pha thêm cả những hạt bột/bùn, còn hôm nào có gió thì khỏi nói, nước biển chỗ bãi tắm Cửa Tùng đục ngàu, trông đến phát chán! Vì sao vậy? - Đó là do động lực sóng ven biển tạo nên. Khi thay đổi động lực, dòng chảy, kéo theo sự thay đổi thành phần trầm tích, và chế độ trầm tích, nên mới có những thay đổi nói trên. Vì sao lại có thay đổi dòng chảy, chế độ trầm tích...? - Do những tác động của thiênnhiên và của con người. Thiên nhiên thì sao? Hàng trăm năm nay thiên nhiên vẫn chưa làm cho Cửa Tùng thay đổi. Từ thời người Pháp, đến thời "chia cắt hai miền', Cửa Tùng vẫn còn là "nữ hoàng..." Vậy chỉ còn là do con người. Con người đã làm thay đổi nó! Bạn đến Cửa Tùng, có thể nhìn thấy một con đê bên phía Cát Sơn chạy ra biển. Nó là cái nêm làm thay đổi dòng chảy của cửa sông Bến Hải khi đổ ra biển. Nó ngăn các dòng chảy, các con sóng ven bờ... , nói tổng hợp lại là nó làm thay đổi động lực ven biển của khu vực cửa sông và dải ven biển từ Cát Tiên chạy dọc lên đến Mũi Lài, và lên dọc bờ xa lên.
Có cát hạt thô, cát thành phần khác( không chỉ là thạch anh), bùn, bột (loại hạt nhỏ hơn cát)nên bãi Cưa Tùng không còn trắng, mịn, nước trong như trước. Ôi "nữ hoàng..." còn đâu nữa...