[ Văn9: TLC] Thử tài bảo vệ luận điểm của chính mình

T

tunkute123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thân chào tất cả các bạn ghé thăm topic của tớ :-*.
Các bạn thân mến, chúng ta là học sinh, chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy chúng ta chưa hẳn đã cùng chung suy nghĩ. Vậy nên hãy chứng tỏ quan điểm của bản thân mình là đúng với tài biện luận + bảo vệ + sự tự tin vào bản thân. Hãy phát triển khả năng của chúng ta bằng cách tham gia topic, đóng góp quan điểm và bảo vệ chúng hết mình. Nhưng cũng đừng quên đón nhận những ý kiến đúng từ mọi người nhé.
Học hỏi để nâng cao khiến thức..........
Note:
- Nghiêm cấm spam
- Tham gia nghiêm túc, không được câu bài trong pic
Thân

Tớ mở đầu bằng luận điểm: Hòa bình thế giới

Theo tớ thì hòa bình thế giới hiện nay vẫn là vấn đề bức thiết, cần được cả thế giới quan tâm bởi tính cộng đồng và bởi sự sống của con người.

Tiếp tục nhé các bạn
 
G

ga_cha_pon9x

Tem:x
Bây giờ ta sẽ ít thấy các cuộc chiến tranh giữa hai nước nữa mà thay vào đó là các cuộc nội chiến,giữa những người cùng một màu da,cùng một sắc tộc với nhau.Họ tranh chấp vì sao?Vì những tác động xấu của những phần tử phản động...
Dẫn chứng điển hình dễ thấy nhất:Các cuộc nội chiến ở Libia.
Vậy nên,hãy ngăn chặn nội chiến đi rồi hãy quan tâm đến tình hình thế giới.
 
M

meongocxi

hoà bình thế giới- đây là vấn đề mà không chỉ riêng một quốc gia nào quan tâm, đó là vấn đề toàn cầu. Nhìn lại lịch sử các cuộc chiến tranh thế giới hẳn chúng ta đã thấy được mặt phi nghĩa, hậu quả của chiến tranh để lại là hết sức nặng nề, vì vậy con người chúng ta cần chung sống hoà bình. Ngày nay , nói là xu thế hoà bình hợp tác, ổn định cùng phát triển nhưng mà mình thấy để làm được điều này còn rất nhiều trở ngại và khó khăn, gần đây nhất là nội chiến ở LiBi, rồi sự kiện nước Mĩ tuyên bố đã tiêu diệt được tên trùm khủng bố osama bin laden là tin mừng đối với không chỉ nước Mĩ mà còn đối với tất cả những quốc gia dân tộc, những người yêu chuộng hào bình trên thế giới, thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tổ chức này có dừng hoạt động ở đây không, khủng bố có chấm dứt không? theo mình điều này là rất khó!! rồi sự kiện Biển đảo cũng đang rất nóng bỏng, đó đều là những vấn đề nhạy cảm, nếu như không có những đường lối, chiến lược cụ thể , giải quyết 1 cách khôn khéo thì cũng rất khó để nói trước được điều gì.........

p/s: đây là ý kiến của mình nhé:)
 
B

blue_star_311

Hồi bé khi xem thời sự , thấy suốt ngày i rắc vs i ran zỳ đó hết bom lại đến khủng bố , chiến tranh ... rồi thì đủ kiểu thấy rất bt ==" , Hôm nào cũng như thế , nên khi thấy người nước đó chết mình chả có cảm xúc zỳ cả . Xong rồi chả hiểu làm sao cái tên khủng bố Bilađen nó lại ăn sâu vào đầu mình , đến nỗi mà hồi đấy gặp ai mặt hung tợn , tóc nhuộm , quần áo rách rách , đeo kính đen thì mình bảo đấy là Binlađen ==" . Lớn hơn 1 chút , biết là nước mình hồi xưa bị Mĩ đô hộ , nên lúc nào thấy trên thời sự bảo nước Mĩ có chiến tranh , hay khủng bố lại sung sướng nghĩ : " cho chết , ai bảo hồi xưa đánh VN " . Bây giờ lớn rồi , xem thời sự thì hiểu hơn rồi . Mấy cái người kia ko may là nạn nhân của chiến tranh , khủg bố thật đáng thương , chẳng qa mình ko quen biết họ , họ ko phải là người thân của mình thì mình chả có cảm xúc zỳ thôi . Cứ nghĩ đó là 1 người trong gia đình mà xem :( . Thật may mắn khi đc sống trên đất nước VN . 1 đất nước hòa bình , thật ra thì cũng có 1 số người chống phá VN đấy nhưg mà cũng tốt hơn so vs mấy nước kia rồi . Haizz , trong cuộc sống đã có rất nhiều thứ phải lo rồi : học này , thi này , tìm việc làm này , nhà ở nữa ,... h` mà phải lo thêm là mỗi khi đi ra đường ko biết mình có bị xơi 1 quả bom nào ko nhỉ , hay là ko may gặp 1 thằng khủng bố nào đó , chắc mình chết mất .
 
L

lan_phuong_000

Tem:x
Bây giờ ta sẽ ít thấy các cuộc chiến tranh giữa hai nước nữa mà thay vào đó là các cuộc nội chiến,giữa những người cùng một màu da,cùng một sắc tộc với nhau.Họ tranh chấp vì sao?Vì những tác động xấu của những phần tử phản động...
Dẫn chứng điển hình dễ thấy nhất:Các cuộc nội chiến ở Libia.
Vậy nên,hãy ngăn chặn nội chiến đi rồi hãy quan tâm đến tình hình thế giới.

Đồng ý với bạn ;)
với mình hòa bình là một thứ rất gần nhưng cũng rất xa. Nó gần khi ta biết trân trọng nó, giữ gìn đó và sẽ trở nên ngày càng xa nếu ta chỉ biết đấu đá lẫn nhau vì những ví do phi chính nghĩa, phi nhân đạo
 
T

tunkute123

Tuần này mình bàn về hòa bình nhé.

Theo mình hòa bình là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu giành hòa bình bằng cách đấu tranh vũ trang thì cũng là tội ác. Tất cả những hành động đi lại lí trí đều đáng lên án. Hơn nữa chúng ta phải phân biệt rõ đấu tranh với chiến tranh. Thế kỉ này là thế kỉ mà con người ta mong muốn hòa bình, mong muốn một cuộc sống ấm no. Vậy có thể khẳng định hòa bình là thứ vô giá, không gì có thể mua nổi. Nó phải đánh đổi bằng nhận thức và ý thức con người
 
M

meongocxi

Hồi bé khi xem thời sự , thấy suốt ngày i rắc vs i ran zỳ đó hết bom lại đến khủng bố , chiến tranh ... rồi thì đủ kiểu thấy rất bt ==" , Hôm nào cũng như thế , nên khi thấy người nước đó chết mình chả có cảm xúc zỳ cả . Xong rồi chả hiểu làm sao cái tên khủng bố Bilađen nó lại ăn sâu vào đầu mình , đến nỗi mà hồi đấy gặp ai mặt hung tợn , tóc nhuộm , quần áo rách rách , đeo kính đen thì mình bảo đấy là Binlađen ==" . Lớn hơn 1 chút , biết là nước mình hồi xưa bị Mĩ đô hộ , nên lúc nào thấy trên thời sự bảo nước Mĩ có chiến tranh , hay khủng bố lại sung sướng nghĩ : " cho chết , ai bảo hồi xưa đánh VN " . Bây giờ lớn rồi , xem thời sự thì hiểu hơn rồi . Mấy cái người kia ko may là nạn nhân của chiến tranh , khủg bố thật đáng thương , chẳng qa mình ko quen biết họ , họ ko phải là người thân của mình thì mình chả có cảm xúc zỳ thôi . Cứ nghĩ đó là 1 người trong gia đình mà xem :( . Thật may mắn khi đc sống trên đất nước VN . 1 đất nước hòa bình , thật ra thì cũng có 1 số người chống phá VN đấy nhưg mà cũng tốt hơn so vs mấy nước kia rồi . Haizz , trong cuộc sống đã có rất nhiều thứ phải lo rồi : học này , thi này , tìm việc làm này , nhà ở nữa ,... h` mà phải lo thêm là mỗi khi đi ra đường ko biết mình có bị xơi 1 quả bom nào ko nhỉ , hay là ko may gặp 1 thằng khủng bố nào đó , chắc mình chết mất .


Việt Nam đúng là hoà bình thật! mình yêu đất nước này:)
 
L

lan_phuong_000

Theo mình hòa bình là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu giành hòa bình bằng cách đấu tranh vũ trang thì cũng là tội ác. Tất cả những hành động đi lại lí trí đều đáng lên án. Hơn nữa chúng ta phải phân biệt rõ đấu tranh với chiến tranh. Thế kỉ này là thế kỉ mà con người ta mong muốn hòa bình, mong muốn một cuộc sống ấm no. Vậy có thể khẳng định hòa bình là thứ vô giá, không gì có thể mua nổi. Nó phải đánh đổi bằng nhận thức và ý thức con người

Nhưng bạn à phải có đấu tranh mới giành được hòa bình chứ. Như đất nước Việt Nam của chúng ta nè: phải qua hai cuộc trường kì khánh chiến mới giành được độc lập! Dấu tranh vũ trang giành hòa bình không sai khi nó vì chính nghĩa, cuộc đấu tranh chống chế độ A-pac-thai của những người da đen cũng là đấu tranh vũ trang bền bỉ và giành được sự ủng hộ của toàn nhân loại nữa cơ đó!
 
G

ga_cha_pon9x

Theo mình hòa bình là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu giành hòa bình bằng cách đấu tranh vũ trang thì cũng là tội ác. Tất cả những hành động đi lại lí trí đều đáng lên án. Hơn nữa chúng ta phải phân biệt rõ đấu tranh với chiến tranh. Thế kỉ này là thế kỉ mà con người ta mong muốn hòa bình, mong muốn một cuộc sống ấm no. Vậy có thể khẳng định hòa bình là thứ vô giá, không gì có thể mua nổi. Nó phải đánh đổi bằng nhận thức và ý thức con người\
Cái tỉ in đậm hồng ấy,là cái gì đấy?
Nhận xét chút nhé,có thể làm mất lòng muội.Cái bài biện minh này của muội nó chẳng logic gì cả,chưa nói xong hết luận điểm này đã nhảy sang luận điểm khác-> các luận điểm chẳng liên kết với nhau gì cả.(bôi đen,gạch chân)
hai Câu cuối bài tỉ thấy từ ngữ sử dụng chưa được hợp lí(in tím đậm)
 
T

tunkute123

Cái tỉ in đậm hồng ấy,là cái gì đấy?
Nhận xét chút nhé,có thể làm mất lòng muội.Cái bài biện minh này của muội nó chẳng logic gì cả,chưa nói xong hết luận điểm này đã nhảy sang luận điểm khác-> các luận điểm chẳng liên kết với nhau gì cả.(bôi đen,gạch chân)
hai Câu cuối bài tỉ thấy từ ngữ sử dụng chưa được hợp lí(in tím đậm) cách đây 22 tiếng 20:28
hành động đi lại lí trí đều đáng lên án ---> Là những gì làm tổn đến cuộc sống con người, khiến người ta phải bỏ mạng .......

Nhưng nếu giành hòa bình bằng cách đấu tranh vũ trang thì cũng ---> Theo muội đã nói nếu như đấu tranh nhưng đấu tranh một cách mù quáng, k thể đưa dân ra khỏi loạn lạc mà càng ngày càng đẩy dân vào vũng lầy ---> Quá ác chứ ạ ---> Vũ trang tức có đổ máu.

Hơn nữa chúng ta phải phân biệt rõ đấu tranh với chiến tranh ---> Đấu tranh k có nghĩa bao giờ cũng..... nói thẳng ra là chém giết hay chết người. Có thể đấu tranh bằng nhiều hình thức, mà theo tớ thì tớ thích đấu tranh chính trị...

không gì có thể mua nổi. Nó phải đánh đổi bằng nhận thức và ý thức con người ---> Cho hỏi ở đây có ai chuyên Văn không ạ? ( Mạn phép :| ).
Thử hỏi có gì mua nổi hòa bình không? :-w
Và chỉ có nhận thức được ý nghĩa của hòa bình, có ý thức gây dựng + bảo vệ hòa bình ---> Mới có hòa bình chứ. Có ai cho không bao giờ đâu :|


Logic hay không có thể suy ngẫm. Không phải bao giờ cũng cần nói rõ ràng, rành mạch và thực sự trọn vẹn ý cả. Nói để gợi thôi nhé.

Cảm ơn sợ góp ý chân thành của các bạn

Nhưng bạn à phải có đấu tranh mới giành được hòa bình chứ

---> Có phải nước nào cũng đấu tranh theo đường lối đúng đắn đâu :|. Ý tớ nó nằm ở chỗ đấy

trường kì khánh chiến --> Đổi trật từ tự có dụng ý gì ---> Chả rõ nghĩa mà hình như nó dùng sai

Dấu tranh vũ trang giành hòa bình không sai khi nó vì chính nghĩa ---> Chính nghĩa nhưng thử hỏi giữa đấu tranh với chiến tranh cách nhau là mấy nếu không mang lại hiệu quả và càng đẩy người vô tội vào con đường chết ..... Nếu giành được hòa bình xong rồi đất nước còn dăm ba người thì cuộc đấu tranh ấy cũng ý nghĩa lắm nhỉ.
 
A

annhinhanh_1997

Hòa bình là thứ hạnh phúc vô giá mà ai cũng muốn sở hữu trong tay, muốn nó mãi bên mình. Cảm nhận về hòa bình mỗi chúng ta ai cũng thấy nao nao khó tả. Đặc biệt là hiện nay, diễn biến hòa bình trên thế giới chưa ổn định. Những vụ nội chiến, bạo động. Những vụ khủng bố đẫm máu của các phần tử nổi loạn cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người dân vô tội. Không phải chỉ có thế. Nhìn về quá khứ, ngậm ngùi đau xót. Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm nhưng trên đất nước Việt Nam, dấu chân nó vẫn còn hằn sâu, khó có thể phai mờ. Một dấu lún, một vết sẹo có lẽ chẳng bao giờ chữa lành cho những đứa con chất độc màu da cam... Trước thực trạng ấy, mỗi chúng ta có suy nghĩ gì về hòa bình. Yêu hay ghét? Tùy thuộc mỗi người!
 
T

tunkute123

Sự thờ ơ của nhiều người đối với số phận bất hạnh, cũng là chủ đề hay. Chúng ta cùng thảo luận nhé. Các bạn ủng hộ nha :-*.
Thân
 
B

blue_star_311

Haizz
Nói đến "sự thờ ơ của nhiều người đối vs số phận của người khác " thì mấy ngày hôm nay đó bao nhiêu người đang phẫn nộ vì vụ việc " bé gái bị xe tải đâm " . Chắc mọi người cũng đều biết r` nhỉ . Lúc đầu đọc tin mình cứ tưởng chỉ là 1 vụ tai nạn bt thôi , nhưng ai ngờ khi xem clip thì thật sự shock . 17 người đi qua đó đều nhìn thấy bé gái bị đâm nằm chỏng chơ đấy mà vẫn đi quá rất chi là bt , họ có bị mù đâu cơ chứ , họ chỉ đi qua rồi trơ mắt ra nhìn thôi . Vâng , h` thì bé gái đó đã chết rồi , nhìn cảnh 2 bố mẹ của bé đó khóc rất thương tâm . Có 1 số ngưòi nói rằng lỗi là do bố mẹ ko chịu trông con để bé ra ngoài đường 1 mình . Vậy cái gọi là tình cảm của con người vs con người vứt đâu rồi , có xã hội và cộng đồng để làm zỳ . Trong clip có 1 người phụ nữ dắt theo 1 đứa trẻ con đi qua . Người phụ nữ đó cũng chỉ nhìn , rồi cố kéo đứa bé đi thật nhanh . Đó cũng là 1 người mẹ mà sao lại vô tâm như thế chứ .
KHi sự việc đc đưa lên mạng thì ai cũng búc xúc , ức chế , phẫn nộ , rồi comment chửi những qua đường là lũ súc sinh , ko phải con người rồi thì này nọ . Tôi cũng thế . Nhưng khi chửi xong không biết họ có thử nghĩ xem , nếu mình đang ở Trung QUốc , khi là 1 trong những đi qua đường nhìn thấy bé gái bị đâm kia , họ có cứu ko ? hay lại cũng chỉ giống như mấy người kia ? Tôi cũng chả dám chắc nếu mình được gặp bé gái đó thì có cứu ko nữa . Và tôi biết cũng có rất nhiều người chả khác zỳ tôi đâu . Thật ra cái việc thờ ơ này diễn ra ở ngoài đường đầy . Vd như khi bạn gặp 1 người ăn xin ở ngoài đường ý , có 1 số bạn ko cho thì thôi , lại còn chửi , mắng , sỉ nhục người ta nữa . Mấy bạn đó có hơn zỳ ngưòi ta đâu , chỉ hơn là đc sinh ra trong 1 gia đình khá giả hơn người ta thôi .
Nói thì nói vậy thôi , chứ tôi cũng chả dám chắc tôi có hơn bọn họ ko nữa . Ở nhà mẹ tôi vẫn thường sai tôi đuổi mấy người đi bán tăm , hoặc xin tiền , xin quần áo cũ .... đi :( . Nhưng tôi cũng chả dám ra đuổi , thấy nó cứ thế nào ý . Cũng chả đáng bao nhiêu tiền nhưng có lẽ mẹ tôi cảm thấy phiền + với hiện h` nhiều người lợi dụng cái sự thương người của mọi người mà đi lừa đảo quá .
Nhưng qua sự việc này tôi sẽ cố gắng và cũng mong mọi người cũng vậy - đừng có to mồm mà chửi người khác , trước đó hãy thử suy nghĩ xem mình có hơn zỳ người ta không đã .
 
M

meongocxi

xã hội bây giờ phức tạp hơn chúng ta nghĩ, chúng ta đồng cảm với những người sinh ra đã kém may mắn, không được học hành , vui chơi như bao người,,,Đó là những mảnh đời bất hạnh , thế nhưng cũng có rất nhiều người tự biết vươn lên, vượt qua thử thách cuộc đời trở thành những người thành đạt ,
mình không nói đến thái độ thờ ơ của một số người với họ mà mình muốn nói đến 1 hiện tượng khác đó là những người bình thường như bao người khác khỏe mạnh...nhưng họ lại lợi dụng lòng tốt của mọi người, tự lừa dối bản thân để kiếm sống, vậy mọi người nghĩ sao về vấn đề này, nó có cần phải lên án không? họ đang lợi dụng lòng tốt của chính chúng ta và của cả những người kém may mắn hơn họ nữa.....
 
T

thuy_linh_95

xã hội bây giờ phức tạp hơn chúng ta nghĩ... họ lại lợi dụng lòng tốt của mọi người, tự lừa dối bản thân để kiếm sống, vậy mọi người nghĩ sao về vấn đề này, nó có cần phải lên án không? họ đang lợi dụng lòng tốt của chính chúng ta và của cả những người kém may mắn hơn họ nữa.....

Không phải mọi người sinh ra đều xấu. Có thể do ảnh hưởng của MT sống. Nhưng sao cũng nên sống thực, ko nên lợi dụng lòng tốt của người khác
 
M

muathuvang_9x

sự thờ ơ của nhiều người bây giờ đối với những người bất hạnh
mình nghĩ trên đất nước ta hiện nay không ít những người có thái độ như thế. Họ cho rằng mình không hề có một nghĩa vụ gì cả đồi với những người bất hạnh đó, họ không có lấy một chút gì gọi là thương cảm đối với họ. Họ mặc kệ cho những người đó muốn ra sao thì sao,mình cảm thấy rất buồn vì sự thờ ơ đó. Nếu mà sự thờ ơ đó vào những không được học hành gì thì sẽ không ai có thể trách cứ họ được, bởi vì họ không được đi học, không được sống trong một môi trường hoàn hảo, vậy còn những người được đi học, họ đã được đi học, được sống trong một môi trường giáo dục đàng hoàng vậy tại sao họ lại có thái độ như vậy. Họ không hề có một chút xíu tình cảm dành cho người bất hạnh, họ thờ ơ và lướt qua như không có một chuyện gì cả, tại sao lại vậy? Có thể là họ nghĩ mình không có trách nhiệm phải thương cảm, lo lắng cho những con người, những số phận bất hạnh, nhưng với suy nghĩ đó thì họ đã sai, con người thì ai cũng cần phải có một lòng thương cảm, biết quan tâm, chia sẻ với người khác, không chỉ có chính bản thấn mình. :)
 
A

angle_lonely_97

đọc câu truyện của bé duyệt duyệt trên mạng mình thực sự quá đỗi ngạc nhiên
là con người sao lại thờ ơ trước một cảnh tượng như vậy?
đối với một đứa bé đg hấp hối giữa đường như thế mà họ có thể đi qua một cách vô tình
để làm gì? hay họ tiếc thời gian ,họ vội đến công ty ư?
một chút thời gian có thể họ sẽ có nhiều tiền
nên có thể nhẫn tâm thờ ơ với một sinh mạng nhỏ bé đg cần sự cứu giúp ư?
họ đg bị đồng tiền che mờ tâm hồn ,t/c của mình
một sự thật hiển nhiên là họ đg mất dần tính người ,mất dần lương tri và tình cảm
thật thất vọng ! thé giới ngày nay đg suy thoái
xã hội loài người lại càng nhiều những người vô nhân tính
mất dầnbản tính của con người
 
A

angle_lonely_97

theo mình ai cũng có mục tiêu của mình
và đích đến của mục tiêu đó chính là hạnh phúc đối với họ
* có người hạnh phúc với họ là tình yêu thương của mọi người
có một gia đình hạnh phúc
công việc ổn định
=> một cuộc sống yên bình bên cạnh người mình yêu thương
* nhưng cũng ko ít người quan niệm rằng đồng tiền là tất cả
"hạnh phúc" của họ là có thật nhiều tiền
vì vậy họ dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền
họ trở lên mất nhân tính
 
Top Bottom