[Văn9] chuyện người con gái Nam Xương

V

vuloong92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

My teacher mới giao cho tớ bài này, các ạn gợi ý giúp tớ ha!

Hãy nêu ý nghĩa của tình tiết kì ảo ở cuối Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.
 
Last edited by a moderator:
T

timgai_077

tình tiết kì ảo trong truyện người con gái nam xương là:
- phan lang mơ thấy có một con nương mặc đồ xanh đến xinh cứu qua ngày hôm saqu có một gia đình đến tặng một con rùa xanh.
- phan lang lạc vào động rùa
- phan lang gặp lại vũ nương trong động rùa
- phan lang kể lại mọi chuyện cho trương sinh và trương sinh lặp đàn giải oan sau đó gặp lại vũ nương
 
M

meoconnhinhanh97

-khẳng định hp của ng phụ nữ trên trần gian chỉ toàn bất hạnh
họ chỉ có thể tìm thấy hp bên thé giới kì ảo,k có thật
-giải oan cho vũ nương
-mơ ước 1 cuộc sống hp cho con người,đặc biệt là ng phụ nữ
-hơn hết,vũ nương k đc trở về quê hương,vĩnh viễn k đc gặp con,gặp chồng
còn đứa con trai k còn đc lớn lên trong vòng tay của mẹ và trương sinh mất đi ng vợ hiền cùng với nỗi ám ảnh:|
@@:b-(
 
B

blue_star_311

Ý nghĩa của chi tiết kì ảo ở cuối truyện là :
- Cách kết thúc làm nên đặc trưng của thể loại truyện truyền kì , từ đó câu chuyện thêm phần hấp dẫn .
- Hoàn chỉnh vẻ đẹp của Vũ Nương cả nơi trần thế , cũng như khi ở cõi tiên vẫn mang trong mình vẻ đẹp toàn diện .
- Tạo nên một kết thúc phần nào có hậu cho câu chuyện thể hiện ước mơ về lẽ công bằng của nhân dân : Ở hiền thì gặp lành .
- Chi tiết kì ảo đã không làm mất đi tính bi kịch của câu chuyện . Vũ Nương trở về , mà vẫn xa cách ở giữa dòng , bởi nàng và chồng con vẫn âm dương chia lìa đôi ngả , quyền làm vợ làm mẹ mãi mãi không còn nữa . Xương khói giải oan tan đi , chỉ còn 1 sự thật cay đắng : nỗi oan của người phụ nữ không một đàn tràng nào giải nổi . Bởi thế chi tiết kì ảo ở cuối truyện còn là lời tố cáo sâu sắc xã hội phong kiến .
 
V

vuloong92

Mình nghĩ chi tiết kì ảo ở cuối chuyện đã để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc về số phận oan nhiệt của vũ nương và thể hiện tư tưởng nhân đạo của nhà văn nguyễn dữ.
Chi tiết gợi nên hình ảnh Vũ Nương trở lại dương thế, rực rỡ, uy nghi nhưng chỉ là thấp thoáng ở giữa dòng sông, lúc ẩn. lúc hiện, rồi trong chốc kát, bóng nàng loang loáng, mờ nhạt dần rồi biến đi mất. Tất cả chỉ là ảo ảnh, là một chút an ủi cho người bạc phận. Hạnh phúc đâu còn có thể trở về và làm lại từ đầu.
Vì vậy, chi tiết này tạo nên kết thúc phần nào có hậu cho tác phẩm, nó thể hiện ước mơ ngàn đời của nhân dân ta về sự công bằng, người tốt bao giờ cũng được minh oan... nhưng chi tiết kì ảo lung linh này ẫn ẩn chứa một màu sắc bi kịch. Nó gợi lên nỗi đau xót, thương cảm của nhà văn, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi cho người đọc.=((:)|
 
Last edited by a moderator:
M

mylittlebaby_kute

ước mơ ngàn đời của nhân dân ta về lẽ công bằng
về hp của con ng trên cuộc sống..........................................................
 
Top Bottom