Văn 6 văn tưởng tương

hàn tuyết kì

Học sinh
Thành viên
6 Tháng chín 2019
129
78
36
Bà Rịa - Vũng Tàu
THCS thiệu chính
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 5:đóng vai cuốn sách kể về cuộc đời của nó.
câu 6:đóng vai cây tre để kể lại về mình
câu 7:tưởng tượng cuộc gặp gỡ của em với Lang Liêu.
câu 7:kể lại chuyên 10 năm sau em về thăm trường cũ
cảm ơn ,chiều mik nộp rồi
 

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
811
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
Câu 6
1. Mở Bài
Giới thiệu về nguồn gốc, sự gắn bó của bản thân "tôi"- cây tre với con người: Họ nhà tre chúng tôi đã gắn bó với nhân dân Việt Nam tự bao đời, bởi vậy mà khi kể về cuộc đời của chúng tôi cho con cháu nghe, tôi luôn cảm thấy tự hào và dâng lên nhiều nỗi niềm xúc cảm.
2. Thân Bài
- Giới thiệu về đặc điểm, họ hàng của nòi giống mình
- Giới thiệu về tính cách và vai trò của nòi giống mình với đời sống, với nhân dân
+ Chịu thương chịu khó
+ Mang trong mình cốt cách như người dân Việt, dũng cảm, kiên trinh
+ Thủy chung, đoàn kết gắn bó với nguồn cội
- Vai trò, ý nghĩa của dòng họ nhà tre:
+ Thế hệ cha ông chúng tôi đã cùng đất nước xông pha chiến trận qua bao thời kì
+ Khi đất nước được hoà bình, bên lăng Bác, chúng tôi canh giữ giấc ngủ bình yên cho Người, với nhân dân chúng tôi lại được cùng họ tham gia lao động, xây dựng đời mới.
+ Tre đi vào những trang văn, trang thơ đầy bình dị và thân thương → Nét đẹp văn hóa của nguồn cội
3. Kết Bài
Cảm nhận về vai trò và trách nhiệm của bản thân: Chúng tôi luôn hiểu được vị trí và vai trò của mình, hiểu rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng vươn mình chạm tới những vùng đất mới của năm châu, làm đẹp cho đời, cho người.
Nguồn:Taimienphi
 
Last edited by a moderator:

yaya@ 2008

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng hai 2020
744
884
121
16
Hưng Yên
Thcs Hùng An
câu 5:đóng vai cuốn sách kể về cuộc đời của nó.
câu 6:đóng vai cây tre để kể lại về mình
câu 7:tưởng tượng cuộc gặp gỡ của em với Lang Liêu.
câu 7:kể lại chuyên 10 năm sau em về thăm trường cũ
cảm ơn ,chiều mik nộp rồi
Tớ sẽ làm câu 7 nhé.
Đây là mở bài:
Đã 10 năm rồi thời gian trôi qua thật nhanh.Tôi đã hơn 20 tuổi rồi.Hôm nay Nhân ngày 20/11 chúng tôi muốn về thăm các thầy cô và ngôi trường thân yêu-nơi chúng tôi được học những điều hay lẽ phải.
Thân bài:
-nêu những đặc điểm của ngôi trường (ngôi trường thay đổi như thế nào?):
+khuôn viên
+các phòng học
+cơ sở ,vật chất,bàn ghế,máy chiếu,....
+cây cối:to hơn,phủ xanh....
-Các thầy cô:
cũ:già,nghỉ hưu,...
mới:trẻ,thân thiện,...
-Nói bao nhiêu là chuyện:hỏi thăm,công việc ,gia đình,...
-giờ chia tay:
+luyến tiếc,bịn rịn
+không muốn chia xa
Kết bài:
nêu cảm xúc về lần chở lại trường.
mong muốn trường ngày càng phát triển,thầy cô mạnh khỏe để dìu dắt nhiều thế hẹ học sinh và đưa trường ngày càng đạt nhiều thành tích cao.
 
  • Like
Reactions: Ánh 01

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
câu 5:đóng vai cuốn sách kể về cuộc đời của nó.
câu 6:đóng vai cây tre để kể lại về mình
câu 7:tưởng tượng cuộc gặp gỡ của em với Lang Liêu.
câu 7:kể lại chuyên 10 năm sau em về thăm trường cũ
cảm ơn ,chiều mik nộp rồi
Câu 5:
Mở bài:

  • Giới thiệu về bản thân. (Mình là cuốn sách...)
  • Gi ới thiệu về chủ nhân của mình.
Thân bài:
  1. 1.
  • Vốn là một quyển sách giáo khoa nên được chủ bảo quản rất tốt.
  • Chủ nhân bọc mình bằng bọc vở trong suốt và được dán nhãn vở rất đẹp. Vì vậy nên mình lúc nào cũng sạch sẽ và mới tinh.
  • Trong năm học, ngày nào chủ cũng mang mình theo đến trường và để mình trên bàn học. Khi học xong chủ nhân để mình vào tủ gọn gàng để mình không bị bẩn.
  • Mình yêu quý cậu chủ nhiều lắm! Mình sẽ luôn bên cạnh cậu chủ để truyền đạt kiến thức cho cậu bé.
  1. 2.
  • Nhưng khi kết thúc năm học, cậu chủ bỏ mình đi và thay thế vị trí của mình bằng một quyển sách khác.
  • Mình bị cậu chủ cho vào trong một cái thùng cốt tông cùng với các quyển sách khác.
  • Mình rất buồn. Bao lâu nay mình giúp đỡ cậu ấy mà đến khi không cần nữa cậu ấy bỏ mình như vậy ư?
  • Chiếc thùng được cậu chủ đưa đến trường. Rồi những người khác đi đến cầm chiếc thùng lên và cho vào trong xe tải.
  • Mình rất sợ. Mình không biết mình đang bị đưa đến đâu nữa.
  • Các bạn sách vở khác cũng an ủi mình, nhưng ai cũng trong tâm trạng lo lắng.
  • Chiếc xe tải dừng lại. Mình được đưa ra khỏi thùng. Thì ra mình được đưa đến một ngôi làng nhỏ ở trên đồi.
  • Mình được những người tình nguyện trên xe đưa cho những em bé trong làng.
  • Các em đón lấy mình với một niềm vui sướng.
  • Thì ra cậu chủ không vứt bỏ mình đi mà nhường lại mình cho những người khó khăn hơn.
  • Mình rất vui vì mình vẫn có ích cho mọi người.
Kết bài:
  • Nêu suy nghĩ của bản thân (là cuốn sách).
Chúc bạn học tốt ^^
 
  • Like
Reactions: Ánh 01
Top Bottom