Đề bài này là một đề mở nhằm mục đích khai thác triệt để trí thông minh và sự sáng tạo của học sinh , để học sinh mặc sức vùng vẫy với những ý tưởng táo bạo của bản thân.
Gợi ý một số ý tưởng :
- Nếu bạn là người ưa thành đạt : bạn có thể tưởng tượng bạn là hiệu trưởng mới đến nhậm chức tại trường.Hoặc bạn có thể tưởng tượng bạn là một vị đại biểu cấp cao về thăm trường, bạn cũng có thể tưởng tượng bạn là chủ tịch nước về thăm trường và dịp khai giảng năm học mới với cương vị vừa là đại biểu khách mời , vừa là cựu học sinh.
- Nếu bạn là người ưa khoa học viễn tưởng : Bạn có thể tưởng tượng trường phát triển lên 1 tầm cao mới. ví dụ thang máy thông minh, công nhân vệ sinh là người máy mini, phòng thực hành sinh học trồng những loại cây có khả năng suy nghĩ, trường quy mô 30 tầng được trang bị máy chiếu cảm ứng nhiệt.....
-Nếu bạn là người bị ám ảnh bởi các hảm họa thiên nhiên : Bạn về thăm trường và trận đại hồng thủy ập đến cuốn trôi mọi thứ. hoặc động đất, núi lửa phun trao....
_ Nếu bạn là người có tư duy thuần khiết đúng quy trình bạn làm như sau :
Mở bài : lí do về thăm trường. giới thiệu tên trường.
Thân bài : khi về thăm trường nhìn thấy những gì ?
Cánh cổng trường , tên trường, bác bảo vệ năm xưa, thầy cô cũ , cơ sở vật chất của nhà trường.....
Tất cả mọi thứ còn như xưa k?
Cái gì như xưa và đã có những gì thay đổi ?
Cảm xúc, tâm trạng của bạn ra sao khi ngắm nhìn lại ngôi trường, khi gặp lại thầy cô cũ.
Bạn nhớ về những gì ?
Bạn có nuối tiếc khi thời học sinh trôi qua quá nhanh hay hông?
Kết bài : nêu cảm nhận về ngôi trường .
Cảm nhận của bạn về ngày trở về lần này.
CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT !
BẠN CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ MÔN VĂN HÃY GỌI TÔI.