Văn 8 văn tự sự

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
a, Mở bài:
- Mặc dù năm nay tôi đã là một học sinh lớp tám, đã trải qua nhiều khoảng khắc thăng trầm của tuổi học trò nhưng ngày đầu tiên đi học vẫn mãi in sâu trong ký ức của tôi như mới ngày hôm qua. Một kỷ niệm tuyệt vời.
b, Thân bài:
* Diễn biến ngày khai trường:
- Đêm trước ngày khai trường:

+ Vào tối hôm ấy, tôi hóa hức đến độ không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ về buổi mai - ngày tôi bước vào lớp một, sẽ phải chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.
+ Sách vở đã được mẹ tôi bao bọc cẩn thận, đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng.
+ Bút, thước, mỗi cái một màu, trông thật sặc sỡ và hay hay.
+ Chiếc cặp xách màu hồng loang che gần hết người tôi, có lẽ do tôi quá nhỏ bé?
+ Có lẽ thứ khiến tôi thích nhất là bộ đầm xanh rất ăn nhập với chiếc áo trắng bồng bềnh như những ước mơ hoài bão đang đợi tôi phía trước.
- Ngày khai giảng đã đến:
+ Ngày trọng đại đã đến, tôi dậy từ sáng sớm, còn trước cả bố mẹ tôi.
+ Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn sau tối qua, mặc dù tôi vẫn thế.
+ Tôi tự đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân mà không cần sự giúp sức của bất kỳ ai khiến bố mẹ tôi còn phải bất ngờ vì sự thay đổi trong tôi quá lớn.
+ Bữa sáng nóng hổi được bê ra, tôi ăn hết một hơi trong sự ngỡ ngàng của bố, mẹ.
- Tâm trạng khi đến trường:
+ Chiếc xe máy đã đề ga, tôi nhảy lên xe cùng bộ quần áo và chiếc cặp nhỏ xinh trên vai.
+ Bầu trời xanh cao, những chú chim hót chào ngày mới bằng khúc ca yêu đời.
+ Sau một lúc, chiếc xe của mẹ tôi dừng lại, trước mắt tôi là một ngôi trường vô cùng to lớn và uy nghiêm.
+ Những bạn học sinh nô đùa, cười nói thật vui vẻ làm sao.
+ Với bản tính vốn mạnh dạn của mình, tôi toan chạy vào chỗ có bảng lớp mình và làm quen với mọi người.
- Dự lễ khai trường:
+ Tôi cảm thấy đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ của mình.
+ Buổi lễ trang trọng cũng toàn thể các bạn học sinh, các thầy cô giáo.
+ Một cảm giác vui sướng và nôn nao tôi không thể nói lên lời chảy trong tôi.
c, Kết bài:
- Cảm xúc của mình:

+ Tôi thấy rằng năm nay mình đã bước vào lớp một, một ngưỡng cửa, một cánh cổng khác để tôi thự thử thách và tu luyện chính mình.
Bạn tham khảo ^^
Hãy nhớ đây là bài văn gồm Tự sự + Miêu tả + Biểu cảm
 
Top Bottom