Văn 6 Văn tự sự

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,701
4,773
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Đề bài: Kể lại một lần em giúp mẹ (trông em, trông cửa hàng...)
  • Mở bài :
  • Hôm đó là ngày chủ nhật nên em thường giúp mẹ rất nhiều việc
  • Nào là nấu ăn , trồng rau ( kể 1 số ra nhé )
  • Nhưng có lẽ cái buổi em trông cô em gái là nặng nhọc nhất
Thân bài :
- Nói về cô em gái đã
  • Cô em gái của em năm nay đã 3 tuổi rồi
  • Còn nghịch ngợm lắm .
  • Biết rằng cộng việc trông em rất khó khăn nhưng em sẽ cố gắng
- Kể về những việc đã làm cho em
  • Khi em buồn ngủ thì phải ru em ngủ
  • Ban đầu bé nung nĩu không chịu ngủ những dần dần hai đôi mắt nhắm vào , chìm vào trong những giấc mơ
  • Khi em gái ngủ nó thật dễ thương làm sao .
  • Khi em chán nản thì phải lấy đồ chơi cho em gái chơi
  • Những tiếng cười khúc khích mới nghe vui làm sao !
  • Khi em đói phải cho em ăn
Cứ thế bạn cứ kể hết ra nhé ( nói kể hết ra những chỉ chọn lọc những hình ảnh với cô em gái một số thôi )
- Khi mẹ về mẹ đã khen bạn như thế nào ?
Kết bài :
  • Cảm nhận của bạn như thế nào khi trông em gái ? ( Dù mệt nhưng vui vẻ )
  • Không những làm cho cô em gái vui mà còn giúp được mẹ nhiều việc trong gia định
 
  • Like
Reactions: Lacy Jogu
Top Bottom