văn tự sự

C

conan99

Bạn thân àh...từ này nghe xa xỉ quá đi...

Yu tớ đây, năm lớp 7 có 1 đứa thân thiết với lắm cơ. Ngày nào đi học hai đứa cũng rủ nhau đi bộ về...lúc ấy ba mẹ chưa cho đi xe đạp...Cả hai còn nhập thêm 3 đứa kon gáo khác vào hội cho vui...nhưng Yu tớ với nó vẫn thân nhau nhất !

Một ngày kia (1 ngày ko nắng cũng chẳng rơi lấy 1 hạt mưa), nó_đứa bạn Yu tớ thân nhất từ trước đến giờ_hân hỉ báo tin chuẩn bị đi Pháp định cư.

Chúng tớ_những đứa kon gái trong hội tuy buồn nhưng cũng mừng cho nó. Nó đã chờ đợi để được đi đến vùng đất lãng mạn, thêu dệt biết bao vần thơ, nuối sống tâm hồn của các nhà văn tài năng. Tớ biết...chỉ là nó đi đến 1 nơi khác thôi, chứ tâm tư, bạn bè của nó thì vẫn mãi nằm trong tim nó.

Ôi, nó hứa với tớ...đi rồi nó vẫn nhớ mọi người... Nick yahoo còn đó, nó sẽ onl đều đặn, số nhà, số phone từng đứa nó sẽ gọi. Nó sẽ quay về thôi mà...Thấm thoát mấy năm trời...tính ra là 4 năm rồi...mọi người ngóng trông tin tức nó. Nick yahoo vẫn cứ tối đen, chẳng 1 lần sáng...Ở VN thì nó long nhong ngoài đường tối ngày, onl thì có sẵn máy từ khi mới lớp 5, lớp 6... Làm gì có chuyện qua bên kia mà ba má nó cấm hết mọi thứ...

Yu tớ cứ chờ nó, mong tin nó ngày đêm...để rồi nỗi thất vọng trong lòng tớ dâng trào...Trước giờ tớ thì tớ chẳng tin vào trò có mới nới cũ. Thôi thì con người ta lớn dần sẽ nhìn thấy được những thứ mình từng ko tin, từng tránh né.

Chuyện, cuộc sống là 1 cuốn tiểu thuyết luân hồi...ngắn dài tuỳ theo hạn định. Tình bạn là cái chi chi, tớ đặt niềm tin vào nó thế mà...đến bây giờ nó là ai chắc tớ cũng chẳng còn nhớ...nhớ duy nhất được cái tên của nó thôi. Đời là kịch, kịch là đời...chẳng hoàn hảo được cho tớ vui... Tớ ấy, cứ được cái này lại bị mất cái kia. Tớ là tớ cố gắng để níu kéo tất cả mọi thứ về mình nhưng chẳng bao giờ Yu tớ được thành công trọn vẹn....Thôi, bạn thân hả...tớ sợ lắm rồi. Làm bạn thì OK, nhưng mà làm bạn thân...tớ bị mất lòng tin rồi...Thôi, cứ chơi với mọi người, thân với 1 nhóm là xong thôi...

Lối sống tớ thì bị thay đổi rồi...vốn dĩ từ sau tớ đi nơi khác ở, tớ ko còn là tớ. Sống độc lập và tự do ngôn luận, tớ nghĩ là còn bị phụ thuộc vào hoàn cảnh và văn hoá nơi ngươi ta sống. Ôi nó ơi_con bạn thân nhất của tao_ người mà tao vẫn hay xưng mày mày tao tao...mà bị Pháp hoá rồi...tao cười
 
Top Bottom