Văn 9 Văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả

Alex Pier

Học sinh
Thành viên
11 Tháng bảy 2021
67
184
21
Bình Định
F4F

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề: Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.
Bài làm cần phải kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả.
@Trần Tuyết Khả @baochau1112
Chị hướng dẫn em ý chính để làm bài này nhé

I. Mở bài: Dẫn dắt vào giấc mơ gặp lại người thân cách xa lâu ngày

II. Thân bài:
1. Hoàn cảnh gặp gỡ đối tượng:
- Đó là ông ngoại của tôi. Đã rất lâu rồi kể từ khi chuyển đến thành phố sống, tôi không gặp lại ông nữa
- Ông đang chăm sóc tỉa cành. Mỗi khi ông làm gì thì ông đều rất chuyên chú trong công việc.
- Hết tỉa cành rồi quấn dây, nẹp cành để tạo dáng cho cây
- Cuối cùng là đặt chậu cây vào nơi mà ánh nắng tụ hội về
- Đợi đến khi ông xong việc thì tôi mới đứng lên chào ông

2. Cuộc trò chuyện với ông:
- Ông khàn khàn nói: "Về rồi à? Ăn cơm chưa?"
- Những lời thân quen nhất khiến lòng tôi lên men, khi đến thành phố, ba mẹ tôi bận lắm nên những bữa cơm của tôi cũng chỉ qua loa lấy lệ
- Tôi cười hì hì và bày tỏ muốn ăn cùng ông.
- Ông dẫn tôi vào nhà và bắt đầu soạn cơm để ăn cùng tôi
- Hai ông cháu ăn cơm với nhau và kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày của mình
+ Tôi: Mỗi ngày đều đi học. Học từ sáng đến chiều, tối còn đi học thêm ngoại ngữ
+ Ông: Mỗi ngày tập thể dục và sửa sang lại nhà cửa
=> Hai ông cháu kể cho nhau những chuyện vụn vặt nhất nhưng lại cảm thấy thật ấm lòng

III. Kết bài
- Mẹ tôi gọi tôi dậy đi học
- Tôi choàng tỉnh và tự nhủ với lòng là hè về nhất định sẽ trở lại quê thăm ông.

P/s: nếu có gì thắc mắc thì em cứ hỏi lại chị nhé.

Xem thêm: Các topic đặc sắc nhất của box Văn
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Alex Pier
Top Bottom