kể lại truyền thuyết " Sự tích Hồ Gươm " bằng lời văn của em . ( cố gắng đừng chép mạng nha , đang cần gấp )
Mình lười đánh máy lắm nên bạn tham khỏa dàn bài này nhé :>
Mình chỉ ghi ý thôi :v Đọc không logic đâu nha bạn :v
MB: Dẫn dắt tới câu truyện bằng một chi tiết nào đó (Chi tiết này là tùy vào bạn nhưng nhớ chọn chi tiết khiến bài logic nhen) của truyền thuyết.
TB:
- Quân Minh đô hộ nước ta
+ Tội ác của bọn đô hộ
+ Sự căm giận của lòng dân và nhân dân đứng lên khởi nghĩa
+ Lê Lợi khởi nghĩa và khó khăn của quân ta
- Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm
+ Lê Thận 3 lần kéo được lưỡi gươm, mang về nhà.
+ Lê Lợi đi qua một khu rừng thấy chuôi gươm trên nhọn cây đa, giắt vào lưng đem về.
+ Lê Lợi kể về chuyện bắt gặp chuôi gươm, Lê Thận mang lưỡi gươm ra tra vào chuôi và khớp như in.
- Gươm báu mở đường
+ Nghĩa quân không còn phải trốn tránh, từ thế bị động chuyển sang chủ động. Nghĩa quân đi tìm giặc. Và đánh giặc đến lúc không còn một tên giặc nào nữa.
+ Chiến thắng giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua
- Rùa Vàng đòi gươm
+ Một năm sau, Lê Lợi dạo quanh hồ Tả Vọng và bắt gặp rùa vàng.
+ Rùa vàng yêu cầu vua Lê Lợi hoàn gươm. Thấy gươm động đậy và nghe rùa vàng nói, vua hiểu và trả lại cho rùa vàng.
+ Gươm và rùa dù đã chìm xuống đáy nước nhưng người ta vẫn thấy vật gì đó sáng le lói dưới hồ.
KB:
- Từ đó hồ Tả Vọng được gọi là Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm
- Cảm nghĩ của nhân vật