MB:giới thiệu hoàn cảnh viết:trong giờ làm bài thêm cảm nhận chung nha bạn
TB:-quang cảnh:lớp học yên ắng chỉ còn lại những âm thanh là tiếng bút thước hay tiếng loạch xoạch lật giấy của các bạn
-bên ngoài lớp học ra sao:chim yên ắng để giúp h/s làm bài hay líu lo hót như lời độnh viên cổ vũ(cái này tuỳ bạn nhá)
-cô giáo nghiêm trang đi vòng quanh lớp học
-các bạn trong lớp nghiêm túc làm bài/hỏi bài nhau....
-thêm cảm nhận chỗ này cho bài đỡ khoo vì đề này không phải miêu tả nhiều
+khi đó mình cảm thấy ra sao và luận sang suy nghĩ của các bạn
+thường ngày cả lớp vui vẻ rộn rã đến giờ làm bài thì lại yên tĩnh lạ thường
+bạn lặng yên rồi tiếp tục làm bài trong sự vui vẻ khi đã cảm nhận được không gian của lớp(nghĩ thầm trong lòng nhé)
v..........v cái này được tốt hay không còn tuỳ vào mỗi người thôi bạn ạh
KB:đến đây bạn có thể khẳng định lại những gì là hay là thú vị mà chỉ khi lặng yên cảm nhận trong giờ bạn mới có
-bạn có suy nghĩ gì?
-từ đây có thể rút ra ước mơ hay gì đó ok
Đề này mình đánh giá không khó nhưng khi miêu tả thường sẽ bị khô khan vì thiếu cái miêu tả có thể là tại mình nữa nên mong bạn thông cảm,xem tạm bài nha
PRO nào tiếp cho ý kiến giúp bạn