T
thuhuongyb


Các bạn ơi, giúp mình đề văn này với, thứ 5 này mình phải nộp rồi. Đề bài:
Trong cuốn "Lưu Quang Vũ - di cảo" của Lưu Khánh Thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã viết trong nhật kí ngày 8/12/1964Ý nghĩa của cuộc đời không phải là sống nhiều năm mà là làm nhiều việc. ".
Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Thanks các bạn trước nha. Nếu mình post sai mục nhờ mod chuyển bài hộ mình sang mục đúng nha.
Trong cuốn "Lưu Quang Vũ - di cảo" của Lưu Khánh Thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã viết trong nhật kí ngày 8/12/1964Ý nghĩa của cuộc đời không phải là sống nhiều năm mà là làm nhiều việc. ".
Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Thanks các bạn trước nha. Nếu mình post sai mục nhờ mod chuyển bài hộ mình sang mục đúng nha.