văn nghị luận lớp 8

  • Thread starter angellovedevilforever
  • Ngày gửi
  • Replies 2
  • Views 3,326

A

angellovedevilforever

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có ý kiến cho rằng:múc 1 gáo nước biển cả ko vì thế mà cạn,thêm 1 gáo nước biển cả ko vì thế mà đầy.Người từng trải ko vì công việc nhỏ mà vội mừng,cũng ko vì thất bại mà nản chí.Cho nên ai muốn trưởng thành thì phải khiêm tốn và bền gan.Hãy nêu suy nghĩ về vấn đề trên
các bạn có thể viết thành một đoạn văn giúp mình đươc ko?????????
Thanks
 
D

dangevil

Có ý kiến cho rằng:múc 1 gáo nước biển cả ko vì thế mà cạn,thêm 1 gáo nước biển cả ko vì thế mà đầy.Người từng trải ko vì công việc nhỏ mà vội mừng,cũng ko vì thất bại mà nản chí.Cho nên ai muốn trưởng thành thì phải khiêm tốn và bền gan.Hãy nêu suy nghĩ về vấn đề trên
*Cần xác định dạng đề Nghị luận chứng minh hay Nghị luận giải thích.
Dàn ý:
MB:
Dẫn dắt vào bài để đưa đề trong phần mở bài:
~Múc một gáo nước biển cả không vì thế mà cạn, thêm một gáo nước biển cả không vì thế mà đầy. Người từng trải không vì công việc nhỏ mà vội mừng, cũng không vì thất bại mà nản chí. Cho nên những ai muốn trưởng thành thì phải khiêm tốn và bền gan...
TB:
~Biển cả rất mênh mông và rộng lớn, chiếm đến 3/4 diện tích trái đất. Chính vì vậy, dù ta có múc đi một gáo nước, hay đổ thêm vào đó một gáo nước cũng không làm cho mực nước biển dâng lên hay giảm xuống là bao - đó là điều mà ai cũng thừa nhận.
~Trong cuộc sống cũng vậy, một thuận lợi nhỏ hay sự khó khăn thất bại cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp/cuộc đời chúng ta.
~Khiêm tốn, bền gan là một điều quan trọng và cần thiết với mỗi con người.
+Nếu không khiêm tốn, sẽ giống như "ếch ngồi đáy giếng", không học hỏi được nhiều điều mà cũng không chịu mở mang tầm mắt...
+Nếu không bền gan, sẽ dễ nhụt chí với những khó khăn trước mắt. Chỉ là một rào cản nhỏ cũng khiến con người ta nản lòng...
KB: ~Vậy nên, muốn trưởng thành ta cần có lòng khiêm tốn và bền gan.
Hay thi nho thank nha >:D<>:D<>:D<
 
D

dangevil

tra loi cau hoi

Dàn bài:
MB: - Nêu lên câu nói: "Múc một gáo nước biển cả không vì thế mà cạn, thêm một gáo nước biển cả không vì thế mà đầy. Người từng trải không vì công việc nhỏ mà vội mừng, cũng không vì thất bại mà nản chí. Cho nên những ai muốn trưởng thành thì phải khiêm tốn và bền gan..."
-Nêu mục đích và nội dung của câu nói ( Dẫn chứng)
"Khiêm tốn, bền gan là một điều quan trọng và cần thiết với mỗi con người."
TB:Có 2 luận điểm:
Luận điểm 1:
- Đầu tiên bạn nêu lên nội dung của câu nói
- Phân tích đức tính Khiêm tốn:
+ Thế nào là khiêm tốn?( Dẫn chứng)
Dẫn chứng: * Lời của Phaolô khuyên chúng ta sống bác ái không giả hình xen giữa hai lời khuyên vắn về sự khiêm tốn. Hai lời khuyên này như sau: "Ðừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Ðừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan" .
Ðây không phải là những lời khuyên về sự chừng mực, vừa phải. Phaolô muốn mở ra một chân trời rộng lớn về sự khiêm tốn. Ngài đã công nhận bác ái có một giá trị nền tảng hàng đầu. Ngài cũng công nhận khiêm tốn có một giá trị nền tảng, ít nhất cũng đứng liền sau bác ái. Ðây là hướng thứ hai mà chúng ta phải thực hành, để canh tân đời sống trong Thần Khí.
Muốn thực hành điều này, phải dựa vào lời Chúa, phải đọc lời Chúa. Ðọc, có thể đọc điều trước dựa vào điều sau, đọc hình bóng dựa vào thực tại, đọc Cựu ước dựa vào Tân ước, hoặc đọc theo tiến trình ngược lại. Cách đọc đó gọi là cách đọc dựa trên sự liên tục của Kinh Thánh (diachronique). Lại cũng có thể đọc mỗi phần dựa vào toàn bộ, đọc mỗi lời hay mỗi đoạn trong tương quan với các lời khác của Kinh Thánh về cùng một đề tài, vì biết rằng Thần Khí linh hứng lời này cũng linh hứng lời kia. Cách này gọi là đọc dựa trên sự duy nhất của Kinh Thánh, trên tổng thể của Kinh Thánh. Cũng như người sành nghe nhạc nhận thấy ngay những dấu nhạc nào hài hoà với nhau, cũng vậy, đối với người quen đọc Kinh Thánh, mỗi một lời đều nhắc nhớ những lời khác bổ túc cho lời này, hoặc cùng với lời này tạo nên một sự duy nhất. Như vậy, từng lời Chúa rất cô đọng. Ðọc theo cách này thì không có phương pháp nào bảo đảm và hữu hiệu hơn bằng cách đọc chính bản văn Kinh Thánh.
Ðối với những câu trong thư Rôma nêu trên, chúng ta có thể liên tưởng đến những đoạn hài hoà khác trong cả Cựu ước lẫn Tân ước. Trong Cựu ước chẳng hạn, có đoạn văn trong sách Huấn ca: "Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Ðức Chúa. Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Ðừng tìm những gì khó quá đối với con. Những điều vượt sức con, con đừng xét tới". Còn trong Tân ước, bản văn Rôma chắc chắn làm ta nhớ đến dụ ngôn và lời Chúa khuyên các môn đệ đừng chọn chỗ nhất trong bữa tiệc, nhưng chọn chỗ cuối, để kết thúc bằng lời quen thuộc: "Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" . Ðời sống cộng đồng kitô giáo nói trong thư Rôma chính là bữa tiệc của dụ ngôn. Chính trong bữa tiệc này mà các tín hữu được mời gọi thực hành lời Chúa dạy: đừng tìm chỗ trên hay địa vị trổi vượt, nhưng nếu có thể, thì chọn chỗ dưới.
+Tuy vậy, lý do gọi là nhân học cũng đồng thời là một lý do thần học, vì không chỉ liên hệ đến con người, mà cả đến Thiên Chúa nữa. Gioan nói: "Thiên Chúa là ánh sáng" . Là ánh sáng cũng là sự thật, và chỉ gặp gỡ con người trong sự thật. Thiên Chúa ban ơn cho người khiêm tốn, vì chỉ người khiêm tốn mới có thể biết và nhận ân sủng của Ngài.
Thánh nữ Têrêxa Giêsu viết: "Một ngày nọ, tôi đã tự hỏi vì sao Chúa yêu thích sự khiêm tốn đến thế. Bất chợt, không cần suy nghĩ, tôi có ý tưởng này: đó là vì Ngài là Chân lý tối cao và vì sự khiêm tốn là chân lý". Vậy là thánh nữ cũng đi đến kết luận như Phaolô. Thiên Chúa đã thông truyền cho thánh nữ chân lý lời Ngài không bằng con đường chú giải suy luận, nhưng bằng con đường minh chiếu bên trong.
- Khiêm tốn biểu hiện qua những câu nói hành động nào? (Dẫn chứng)
"Nếu không khiêm tốn, sẽ giống như "ếch ngồi đáy giếng", không học hỏi được nhiều điều mà cũng không chịu mở mang tầm mắt..."
Luận điểm 2 :
_ Nêu lên tính cách bền gan
-Thế nào là bền gan? (Dẫn chứng)
"mình ko biết lam thế nào nên post bài này lên bạn tự khai phá ý ra nha"
Trích:"(TNCG) – Kiên Nhẫn Và Bền Gan, hai đức tính cần cho Công Lý và Hòa Bình.
Giờ kinh Truyền Tin ngày 01/01/2012
RÔMA, Chúa nhật 01/01/2012 ‘ZENIT.org) – Để có được công lý và hòa bình, cần phải kiên nhẫn và bền gan, ĐGH Biển Đức XVI nhấn mạnh nhân ngày Hòa Bình Thế Giới này.
Nhân giờ Kinh Truyền Tin, trong Lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày 01 tháng giêng dương lịch này, ĐGH Biển Đức XVI đã giảng giải vai trò của Đức Trinh Nữ Maria trong sự nghiệp cứu độ của Thiên Chúa trước khi bình luận chủ đề của Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45 : “Giáo huấn giới trẻ về Công Lý và Hòa Bình”.

Tham dự giờ kinh Truyền Tin đầu năm, quảng trường Thánh Phêrô chật ních giáo dân, tràn cả ra những con đường hai bên. Đúng 12 giờ trưa, ĐGH Biển Đức XVI xuất hiện nơi cửa sổ văn phòng của ngài trong bộ triều phục nhung đỏ viền lông trắng vì trời lạnh.
Xây dựng Hòa Bình
Hòa bình, ĐGH nhắc nhở “không bao giờ là một tài sản hoàn toàn có sẵn” nhưng là một “mục tiêu” mà mọi người phải “ao ước” và phải “xây dựng” để có được.
ĐGH Biển Đức XVI mời gọi chúng ta cầu nguyện “để cho ước vọng sâu xa đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể của sự hòa giải, của công lý và hòa bình” và “để cho những người có trách nhiệm của các quốc gia nhớ lại sự sẵn sàng và sự cam kết của họ nhằm đón nhận và hỗ trợ ước vọng không thể dập tắt này của nhân loại”.
ĐGH đã liệt kê 3 điểm của Sứ Điệp ngài đã gửi cho thế giới, trên chủ đề ngài đã gắn cho Ngày hôm nay : “Giáo huấn giới trẻ về công lý và hòa bình”.
Đầu tiên, ngài giải thích : “Tôi muốn nhắc nhở đến sự cần thiết và cấp bách phải cống hiến cho những thế hệ mới một hành trình giáo dục thích đáng nhằm đào tạo toàn bộ nhân cách, kể cả trong chiều kích tinh thần và thiêng liêng”.
Ngài đã tuyên bố tiếp và nhấn mạnh “sự quan trọng phải dạy dỗ về những giá trị của công lý và hòa bình” : “Ngày nay, giới trẻ nhìn tới tương lai với một niềm e sợ nào đó” ngài đã nhận xét. Họ có “mong ước nhận được một sự đào tạo có thể chuẩn bị họ một cách đầy đủ để đương đầu với thực tế ” ; sự đào tạo này sẽ cho họ “khả năng thực sự để tham gia vào thế giới chính trị, văn hóa và kinh tế để xây dựng một xã hội có khuôn mặt nhân bản và liên đới hơn”.
Điểm thứ ba, ĐGH đã mời gọi “hãy có sự nhẫn nại và bền chí trong việc tìm kiếm công lý và hòa bình, trong việc giáo huấn sở thích đối với những gì là công bằng và chân thật”.
“Mẹ Thiên Chúa ”, tước vị cao quý nhất của Đức Maria
ĐGH Biển Đức XVI, trước tiên đã nhắc tới “3 lời chúc lành Thánh Kinh” trong bài đọc 1 ngày hôm nay : “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em !” (Ds 6 24-26)
Ba điều chúc lành này đã được thể hiện trong Đức Giêsu vì “Nhan Thánh Chúa, chúng ta đã được chiêm bái” ngài nói tiếp. “Ngài đã hiển linh, Ngài đã hiện hình nơi Đức Giêsu”, Đấng là “hình ảnh thấy được của Thiên Chúa vô hình”.
Điều này đã có thể xảy ra nhờ Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay, theo ĐGH, là “tước vị cao quý nhất” của Đức Trinh Nữ: “nhờ tước vị này mà Mẹ đã tham gia cách độc đáo vào lịch sử cứu chuộc”. Nhờ Đức Maria, “ánh sáng thật đã đến thế gian và chiếu soi mọi người (Ga 1,9) và con đường dẫn đến hòa bình đã mở ra lại cho chúng ta”.
ĐGH đã mời gọi mọi người “Trong thế giới chúng ta với nhiều biến động, chúng ta hãy hướng về Đức Maria với lòng tin tưởng”. Và ngài đã kết thúc bằng lời nguyện : “Lạy Nữ Vương Hòa Bình, xin thương xót đoái nhìn tất cả con cái đang bị bầm vập bởi bạo lực, chiến tranh, bách hại, và đang đi tìm một thế giới có tình huynh đệ hơn ! Xin Mẹ là ngôi sao sáng hướng dẫn chúng con trên những nẻo đường hòa giải, công lý và hòa bình ! ”
Sau giờ kinh Truyền Tin đã có thả bóng bay màu xanh, màu Đức Mẹ, gần hang đá trên quảng trường Thánh Phêrô…".
+Nếu không bền gan, sẽ dễ nhụt chí với những khó khăn trước mắt. Chỉ là một rào cản nhỏ cũng khiến con người ta nản lòng...
-Trở lại nội dung và mục đích của câu nói :"múc 1 gáo nước biển cả ko vì thế mà cạn,thêm 1 gáo nước biển cả ko vì thế mà đầy.Người từng trải ko vì công việc nhỏ mà vội mừng,cũng ko vì thất bại mà nản chí.Cho nên ai muốn trưởng thành thì phải khiêm tốn và bền gan"
KB: - Nêu lên suy nghĩ của mình về khiêm tốn và bền gan
-trích câu nói đó vào
Vậy là xong hehehe
 
Top Bottom