Văn 7 Đọc một câu thơ hay là ta bắt gặp một tâm hồn con người

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một nhà văn Pháp đá nói: "Đọc một câu thơ hay là ta bắt gặp một tâm hồn on người" Qua bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến, bạn hãy làm sáng tỏ ý kiến trên
giúp mình với ạ, chỉ cần dàn ý hơi chi tiết thôi T^T
@Trần Tuyết Khả , @Phạm Đình Tài , @baochau1112
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Một nhà văn Pháp đá nói: "Đọc một câu thơ hay là ta bắt gặp một tâm hồn on người" Qua bài thơ "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến, bạn hãy làm sáng tỏ ý kiến trên
giúp mình với ạ, chỉ cần dàn ý hơi chi tiết thôi T^T
@Trần Tuyết Khả , @Phạm Đình Tài , @baochau1112
Chị không nhớ rõ nội dung bài
Nhưng chị có thể đưa em dàn ý, em tham khảo nhé
MB: Giới thiệu vấn đề
TB:
- Giới thiệu khái quát
+ Tác giả
+ Tác phẩm
  • Giá trị nội dung
  • Giá trị tác phẩm
- Giải thích
+ "Tâm hồn con người": là vẻ đẹp của nhân vật trong tác phẩm, là nội dung, tư tưởng tác giả muốn gửi gắm.
+ "Đọc một câu thơ": là ta đọc, cảm nhận về một tác phẩn, hiểu một tư tưởng, ý nghĩa mà tác giả gửi gắm qua đó.
=> Câu nói của nhà văn Pháp muốn khẳng định: một trong những khả năng kì diệu của văn chương là phản ánh chân thực tâm hồn.
- Phân tích, chứng minh qua bài " Bạn đến chơi nhà": phần này em phân tích bài thơ để làm rõ ý là được
KB: Khẳng định lại giá trị của câu nói đối với văn học, cảm xúc, ấn tượng của bản thân.
 
Top Bottom