Văn Văn miêu tả

Asuna Yuuki

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
23 Tháng hai 2017
3,131
7,551
799
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Lập dàn ý bài văn tả:
a) Cơn mưa
b) Một phiên chợ Tết
Cảm ơn các bạn nhiều nhé!
a, Cơn mưa
1, Mở bài: Giới thiệu...
2, Thân bài
*Trước khi mưa
- Mây đen ùn ùn kéo đến, trời tối sầm, bla bla...
- Mọi người vội vàng đi tìm chỗ trú mưa...
*Trong cơn mưa
- Mưa nhỏ rồi nặng dần
- Gió thổi, sấm chớp,...
- Mưa rơi xuống đường tạo nên màn mưa trắng xóa
-...
*Sau cơn mưa
- Vạn vật như được gội rửa...
- Không khí trong lành, thoáng đãng + cầu vồng...
3, Kết bài: Nêu cảm nghĩ
*Có hơi sơ sài, cậu thông cảm nah :3*
 

Euphemia ~ LOL

Học sinh
Thành viên
18 Tháng hai 2018
85
73
31
Nghệ An
THCS Hải Hòa
Lập dàn ý bài văn tả:
a) Cơn mưa
I. Mở bài: giới thiệu về cơn mưa mà bạn muốn tả.
Vào những ngày hè thì các cơn mưa giông luôn mang đến những cảm giác khó chịu và oi bức. khác với những cơn mưa bình thường của mùa đông, những cơn mưa đông nhẹ nhẹ bay, êm ả nhưng những cơn mưa giông thì không như thế. Những cơn mưa giông chợt đến rồi chợt đi, khiến ta không thể biến trước được. một cơn mưa làm em đáng nhớ nhất là cơn mưa kéo đến khi em đang đi thả diều ở đồng với các bạn. đó là kỉ niệm tuổi thơ đẹp nhất đi suốt cuộc đời này của e.

II. Thân bài: miêu tả chi tiết cơn mưa
1. Lúc sắp mưa:
a. Con người:

- Những người đang làm việc ngoài đồng một cách hăng say và náo nhiệt
- Chúng em đang mải mê thả diều
b. Cảnh vật xung quanh:
- Những con trâu mải mê gặm cỏ
- Những đám mây đen bắt đầu kéo đến
- Những cơn gió ào đến mát lạnh
- Gió thổi làm những ngọn cỏ, ngọn cây lung lay
- Những con diều nhờ gió bay càng cao
2. Lúc bắt đầu mưa:
- Mọi người bắt đầu ngưng làm việc và chuẩn bị về nhà
- Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi trên cánh đồng, trên từng ngọn cỏ, ngọn cây
- Không khí mát lạnh và dễ chịu vô cùng
- Bầu trời đen mù mịt
3. Lúc mưa to:
- Sấp chớp bắt đầu nổ đùng đùng, khiến bọn trẻ con sợ hãi chạy đi trốn
- Những hạt mưa bắt đầu to hơn, rơi lộp độp trên đất, mặt đất dần đầy nước và tạo ra những dòng chảy thoát nước rất nhanh.
- Những cành lá hứng những hạt mưa như tắm mát cho mình sau những ngày chống chọi với các nắng oai bức.
4. Lúc tạnh mưa:
- Mưa đã ngớt, trời quang tạnh, cây cối tươi xanh, mát mẻ
- Những chú chim, dế bắt đầu kêu rả rich
- Mưa tạnh thì những mảng mây đen kéo đi nhường chỗ cho mảng mây xanh kéo đến, khiến bầu trời trong xanh và trong trẻo trở lại.
- Bầu trời xuất hiện cầu vòng đủ màu sắc xinh đẹp
- Không khí lúc này không oai bức như lúc sắp mưa mà nó êm dịu và dễ chịu vô vùng
- Những con đường nhờ có cơn mưa mà được dội rửa sạch bóng
- Mọi người lại ra đồng làm việc sau cơn mưa
- Bên đường là tiếng còi xe ríu rít của những người trú mưa
- Trẻ con nô đùa bên những cùng nước mưa rất vui vẻ

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cơn mưa
Ông bà ta thường nói “ sau cơn mưa trời lại sáng” đúng là không sai. Sau cơn mưa bầu trời êm dịu và trong vắt. Mưa mang lại cảm giác mát mẻ cho cả con người và cả cây cối, cảnh vật xung quanh. Cơn mưa mang lại một kỉ niệm đáng nhớ cho em về thời thơ ấu, tuổi còn rong chơi thả diều của mình.
b) Một phiên chợ Tết
a) Mở bài Giới thiệu vài dòng về phiên chợ quê em.
Đối với tôi kỉ niệm tuổi thơ là những buổi sáng tinh mơ mẹ đi chợ Tết và mang về những món quà đầy ý nghĩa, kỉ niệm là không khí rộn ràng của những ngày giáp tết ở phiên chợ quê.
b) Thân bài
* Tả bao quát

Nhà tôi ở cách chợ không xa. Chợ hoạt động từ tờ mờ sáng đến tận sáu giờ đêm. Buổi sáng ngày 30 Tết đã bắt đầu khi chú gà trống cất tiếng gáy vang, mẹ và tôi bắt đầu đi chợ sắm sửa quần áo, đồ dùng cho ngày Tết sắp đến.
Ông mặt trời vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, cây cối khẽ trở mình thức dậy, sương đêm vẫn còn long lanh. Phiên chợ nhộn nhịp trên miền quê thanh bình đã thực sự bắt đầu.
* Tả chi tiết
– Người người kéo nhau đi mua sắm cho những ngày Xuân. Ai nấy đều mặc những bộ quần áo gọn gàng, đủ sắc màu.
– Tiếng người nói, tiếng bàn tán ở các gian hàng làm cho phiên chợ thêm phần đông vui. Mới bước vào chợ trước mặt tôi đã hiện ra một gian hàng bán những bộ quần áo Tết.
– Sang hàng hoa, những bông hoa tươi thắm đang khoe sắc rực rỡ, tưng bừng như chào đón một mùa Xuân mới tốt lành. Các loại hoa đều có những nét đẹp riêng của chúng:
+ Nàng hoa mai như một nàng công chúa.
+ Chị đào tươi thắm đang đọ sắc.
+ Bông huệ trắng lung linh hòa vào nắng sớm.
+ Mấy cô vạn thọ đỏ rực trong nắng sớm.
Đến với gian hàng bán bánh kẹo, những viên kẹo với đủ hình thù và màu sắc lộng lẫy như cuốn lấy tâm trí tôi.Những chiếc bánh ngọt như mở lời chào đón với những vị khách kính mến, vị ngọt quyến rũ.
c) Kết bài
Nêu lên cảm nghĩ bản thân về phiên chợ Tết hôm đó.
Cũng như mọi năm ngày Tết thực sự đã về rồi, trong phiên chợ Tết ai nấy đều háo hức và chào đón một mùa xuân mới của đất trời đang lan tỏa khắp mọi nơi. Tôi lại thêm một tuổi mới và nhiều kỉ niệm với phiên chợ Tết quê hương.
Chúc bạn học tôt
 
Top Bottom