Văn miêu tả

T

traphuong0602

L

leemin_28

Mở bài: Miêu tả hoàn cảnh diễn ra giấc mơ ( ngủ trưa, tối,...)
Thân bài:
- Cảm thấy lâng lâng có một luồng khói tỏa ra
- Bước đi và lạc vào thành phố đó
- Một vương quốc tràn đầy sắc màu hiện ra
- Những ngôi nhà như những cung điện nguy nga tráng lệ của công chúa ngày xưa
- Những thảm cỏ, cây cối ( nói chung miêu tả thật đẹp)
- Bước vào một tòa lâu đài lớn nhất, thấy một nàng công chúa xinh đẹp bước ra chào đón!
- Nào công chúa dẫn đi khắp nơi trong vường quốc ( cái này giúp khéo dài câu chuyện đó bạn)
- Thấy mệt nên mình muốn về và công chúa lấy cương niệm tỏa xuống và đúng là làn mây lúc náy
- Rồi tỉnh giấc
Kết bài: nêu cảm nghĩ!
 
Top Bottom