Phân tích : Những ai đã đọc truyện ngắn ''Cuộc chia tay của những con búp bê'' của nhà văn Khánh Hoài thì ắt hẳn sẽ biết rằng búp bê là món đồ chơi thân thuộc của hai anh em Thành và Thủy, chúng gắn bó vớii tuổi thơ của các em, đặc biệt là hai con búp bê mang tên Em Nhỏ và Vệ Sĩ . Chúng chỉ là những đồ vật vô tri vô giác nhưng cũng có tình cảm giống như con người. Qua hình ảnh hai con búp bê bao giờ cũng được đặt gần nhau, luôn luôn sum vầy hạnh phúc; chúng đã gợi lên cho chúng ta một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng và vui tươi giống như hai anh em Thành và Thủy.
Những con búp bê vô tội kia đâu có lỗi lầm gì mà chúng phải chia tay nhau?Chỉ vì những lầm lỗi của người lớn khiến cho hai anh em Thành và Thủy đã phải chia tay nhau, do vậy mà hai con búp bê cũng phải tách rời.
Nhưng giây phút cuối cùng trước khi cô bé Thủy rời đi, em đã đặt con búp bê Em Nhỏ trở lại chỗ cũ, quàng tay vào con Vệ Sĩ. Em muốn chúng không phải chia xa như chính mình và anh trai. Hành động đó thực sự rất xúc động. Cuối cùng những con búp bê đã không phải xa nhau nhờ tình yêu thương của người em...
=> Qua nhan đề câu chuyện, tác giả muốn ca ngợi tấm lòng vị tha, sự bao dung của những đứa trẻ ngày cả trong tình huống bi đát nhất, ca ngợi tình cảm thiêng liêng trong gia đình và tình anh em ruột thịt. Lời nhắn nhủ của tác giả chính là 'đừng vì bất cứ lí do gì mà tổn hại đến tình cảm trong sáng, vô tư ấy. Hãy bảo vệ và vun đắp hạnh phúc gia đình.''